Không liên quan, nhưng cái hình avata của bác nhìn hại sức khỏe, dễ bị nhồi máu cơ trym lémỦng hộ bác. Theo dõi OS thấy bác @LOCPHATNGUYEN là một trong những mem rất có ý thức trong chuyện lưu thông trên đườngVote bác.

Không liên quan, nhưng cái hình avata của bác nhìn hại sức khỏe, dễ bị nhồi máu cơ trym lémỦng hộ bác. Theo dõi OS thấy bác @LOCPHATNGUYEN là một trong những mem rất có ý thức trong chuyện lưu thông trên đườngVote bác.
E đính chính lời bác là có e xem nha!Đa số không biết nhường là gì đâu các anh ơi. Xe máy xe hơi cũng vậy. Thấy người ta qua đường hoặc qua gần hết rồi thì nhấp thắng có vài giây cho ngta qua là mọi người đều được đi nhanh, đằng này qua gần hết nó cũng ráng chen vô qua như thể không qua là mất gì của nó vậy. Hậu quả là xe đang qua chặn dòng xe gây ùn. Ý thức phải xây dựng từ nhỏ. Như sáng nay em đạp xe khi dừng đèn đỏ. Trong khi các xe khác đều chạy khi đèn đỏ còn 8s thì có một anh chở con nhỏ vẫn chờ đèn xanh, em chạy ngang nghe ảnh nói với con người ta chạy vậy là bậy. Ngược lại, trước đó thì một anh chở vợ và 2 con đi ngược chiều vô tư từ giao lộ Phan Văn Hớn Trường Chinh để vô Nguyễn Văn Quá, chuyện thường ở huyện - đi như vầy sao mà dạy con, vì chính họ làm gương xấu, dạy con họ đi ngược chiều vô tư, sau này nó lớn nó cũng làm vậy.
Anh em mình bức xúc nói trên đây cho đỡ tức chứ chả ai xem mà thay đổi.
có khi nhậu thâu đêm suốt sángtrên đường thì 1 giây cũng không nhường. Tối về ngồi đồng cà phê chém gió vài tiếng đồng hồ.
văn hóa giao thông vậy đấy. nghĩ mà rầu.
Vậy bác có dự đoán được là 5% nó sẽ tăng lên bao nhiêu% trong 100năm tới không?Có bác nào thống kê thử xứ thiên đàng có bao nhiêu phần trăm chấp hành tốt và có ý thức khi tham gia giao thông hem? (ý em nói là khi tham gia giao thông thực tế trên đường nhoa, hẻm phải chém gió trên này đâu). Em thấy tình hình vậy em đoán chắc khoảng 5% thôi (còn 95% tệ bao gồm kể cả trong các cơ quan ban ngành nn)