Lộc Phát
2/9/17
1.375
21.643
113
35
Nhà em mới làm chuyến Cần Thơ An Giang về. 2 bố con có vài cái "lần đầu" khá hài hước:
- Hôm ở Cái Răng con gái 6 tuổi bị gãy cái răng đầu tiên haha
- Em lần đầu bị bắn tốc độ, dính "thẻ đỏ" ở huyện Cờ Đỏ ( năn nỉ mà hok được ), bị phạt 5 củ, giam bằng 2 tháng .hic.hic.
- Đây là chuyến đi miền Tây đầu tiên.... Ngoài vụ bị bắn tốc độ mất hứng một chút ở Cần Thơ, thì gia đình đã có chuyến đi quá vui, quá thú vị... đặc biệt là vùng đất An Giang với vẻ đẹp thanh bình đã làm cả nhà em mê mẩn..

Ba ơi mình đi đâu thế? Cần Thơ - An Giang 4N3Đ (Mê mẩn Tri Tôn)


Ngày 1: Thứ 4, Xuất phát 5h, 8h15 đã tới cầu Cần Thơ, tối qua mưa nên sáng thời tiết đẹp, trời mát, đường thoáng...
IMG_20230820_171247.jpg

Ghé ăn sáng bánh lọt Thủy đường Xô Viết Nghệ Tĩnh khá ngon. Sau đó tới thẳng bến đò Cô Bắc để đi thăm quan Cồn Sơn.
picture_1692527372723.png

Gửi xe ở bãi ngay bến đò ( 50k ) và lên đò qua Cồn. Cồn Sơn thuộc quận Bình Thủy . Gọi Cồn Sơn vì hồi xưa cù lao này trồng nhiều cây sơn để lấy nhựa sơn đồ gỗ. Giờ thì người ta làm bè nuôi cá và trồng vườn trái cây, làm du lịch cộng đồng.. Ở đây có rất nhiều thứ hay ho, để trải nghiệm hết thì mất tầm 3-4 tiếng..
Thăm quan bè cá ( cho cá ăn, mát xa cá, ăn đặc sản cá thác lác... )
picture_1692529727628.png


Đi thăm quan vườn trái cây, hái trái cây ăn no nê, hôm nhà em đi thì có nhãn, sơ ri, ổi ... bà nhỏ khuấy quá chời..
picture_1692529617852.png


Đi bộ quanh Cù Lao cảm giác cực kì thư giãn, cảm nhận miệt vườn hoang sơ.. Thích nhất là trải nghiệm xem cá lóc bay, thú vị , độc lạ kkk
picture_1692542675664.png

IMG_20230820_214142.jpg


Thăm quan hết địa điểm là qua trưa, rời cồn Sơn tầm 13h. Combo hoàn hào bữa trưa trên đường về Homestay là sâm dừa bà Tám và bún mắm 173 ngon hết sẩy con bà bẩy...
picture_1692543612256.png

Ăn xong về homestay, nhà em ở Bến Đò Xưa bên Cái Răng cho tiện sáng mai đi chợ Nổi ( homestay đẹp, sạch, có hồ bơi 700k/đêm..)
Sau khi nghỉ trưa , tắm hồ bơi, cả nhà qua Ninh Kiều ăn xế bánh xèo 7 Tới, hủ củ dừa ngon và lần đầu tiên ăn đĩa rau rừng quá chất lượng... quán đông kinh khủng, mấy bác nhìn lượng củ hủ dừa thanh niên kia đang chặt kìa..kk..
picture_1692544019237.png


Ăn xong qua bến Ninh Kiều, biểu tượng văn hóa của Cần Thơ, đi dạo , mua sắm, ăn vặt.. thấy cũng tấp nập nhưng không có gì đặc sắc lắm...
IMG_20230820_221847.jpg


Đi dạo , cà phê tới 22h, quyết định đi ăn vịt nấu chao, đặc sản nối tiếng Cần Thơ , chứ mai đi rồi sợ không kịp ăn. Thẳng xe tới vịt nấu chao Thành Giao, lại được ăn 1 món nhức nhối, kêu nồi lẩu vịt chỉ 250k quá trời rau thịt, nước lẩu phải gọi là quá đỉnh..
picture_1692545315828.png
IMG_20230820_222548.jpg


Sáng giờ toàn ăn ngon, sợ xuống miền Tây sẽ bị ăn ngọt, nhưng không ... bún mắm, bánh xèo, vịt nấu chao, bánh lọt .. các quán em ăn đều rất ngon, không hề ngọt, mấy quán Sài Gòn đúng là không thể bằng.... và đặc biệt là cách phục vụ dưới này quá dễ thương, nhẹ nhàng, dù quán nào cũng đông nhưng phục vụ rất nhanh, niềm nở, giá cả cũng dễ chịu.. rất hài lòng...

Ngày 2: nhờ Homestay đặt ghe đi chợ Nổi Cái Răng 6h, bến chỉ cách Homestay 700m, vé 300k/2NL.. trải nghiệm văn hóa sông nước... ăn sáng trên ghe, ngắm bình minh, buôn bán trên sông nhộn nhịp..
picture_1692546255578.png

Trải nghiệm chợ Nổi tầm 1 tiếng, lên bờ và chia tay Cần Thơ, xuất phát về An Giang.. trên đường đi An Giang ghé 2 địa điểm cũng nổi tiếng Cần Thơ là chùa Ông Cần Thơ ( chùa nhỏ nhưng bên trong rất lộng lẫy , hương khói bát ngát... ) và Nhà Cổ Bình Thủy ..
IMG_20230820_224810.jpg

IMG_20230817_211732-01.jpeg


Cần Thơ cũng vui nhưng không để lại lưu luyến nhiều, thành phố trực thuộc TW có đường xá và hạ tầng có vẻ chưa tương xứng, nhịp sống cũng khá chậm, chưa thấy được bản sắc.. hihi.. ấn tượng nhất vẫn là mấy món ăn ngon ở đây ..kkk..
 
Last edited by a moderator:
Lộc Phát
2/9/17
1.375
21.643
113
35
Chủ thớt có chuyến đi vui quá, con gái dễ thương nữa, mà tưởng đợt này bác sẽ đặt tiêu đề là : "Chồng Ơi Mình Đi Đâu Thế?" chứ, hóng chuyến đi tới sẽ đổi tiêu đề nhé.
Nào đi ra nước ngoài, sẽ làm thớt vợ ơi để vợ cho tiền ạ hehe
 
Hạng F
3/10/15
9.851
12.127
113
Nhà em mới làm chuyến Cần Thơ An Giang về. 2 bố con có vài cái "lần đầu" khá hài hước:
- Hôm ở Cái Răng con gái 6 tuổi bị gãy cái răng đầu tiên haha
- Em lần đầu bị bắn tốc độ, dính "thẻ đỏ" ở huyện Cờ Đỏ ( năn nỉ mà hok được ), bị phạt 5 củ, giam bằng 2 tháng .hic.hic.
- Đây là chuyến đi miền Tây đầu tiên.... Ngoài vụ bị bắn tốc độ mất hứng một chút ở Cần Thơ, thì gia đình đã chuyến đi quá vui, quá thú vị... đặc biệt là vùng đất An Giang với vẻ đẹp thanh bình đã làm cả nhà em mê mẩn..

Ngày 1: Thứ 4, Xuất phát 5h, 8h15 đã tới cầu Cần Thơ, tối qua mưa nên sáng thời tiết đẹp, trời mát, đường thoáng...
View attachment 3000089
Ghé ăn sáng bánh lọt Thủy đường Xô Viết Nghệ Tĩnh khá ngon. Sau đó tới thẳng bến đò Cô Bắc để đi thăm quan Cồn Sơn.
View attachment 3000091
Gửi xe ở bãi ngay bến đò ( 50k ) và lên đò qua Cồn. Cồn Sơn thuộc quận Bình Thủy . Gọi Cồn Sơn vì hồi xưa cù lao này trồng nhiều cây sơn để lấy nhựa sơn đồ gỗ. Giờ thì người ta làm bè nuôi cá và trồng vườn trái cây, làm du lịch cộng đồng.. Ở đây có rất nhiều thứ hay ho, để trải nghiệm hết thì mất tầm 3-4 tiếng..
Thăm quan bè cá ( cho cá ăn, mát xa cá, ăn đặc sản cá thác lác... )
View attachment 3000092

Đi thăm quan vườn trái cây, hái trái cây ăn no nê, hôm nhà em đi thì có nhãn, sơ ri, ổi ... bà nhỏ khuấy quá chời..
View attachment 3000093

Đi bộ quanh Cù Lao cảm giác cực kì thư giãn, cảm nhận miệt vườn hoang sơ.. Thích nhất là trải nghiệm xem cá lóc bay, thú vị , độc lạ kkk
View attachment 3000094
View attachment 3000095

Thăm quan hết địa điểm là qua trưa, rời cồn Sơn tầm 13h. Combo hoàn hào bữa trưa trên đường về Homestay là sâm dừa bà Tám và bún mắm 173 ngon hết sẩy con bà bẩy...
View attachment 3000097
Ăn xong về homestay, nhà em ở Bến Đò Xưa bên Cái Răng cho tiện sáng mai đi chợ Nổi ( homestay đẹp, sạch, có hồ bơi 700k/đêm..)
Sau khi nghỉ trưa , tắm hồ bơi, cả nhà qua Ninh Kiều ăn xế bánh xèo 7 Tới, hủ củ dừa ngon và lần đầu tiên ăn đĩa rau rừng quá chất lượng... quán đông kinh khủng, mấy bác nhìn lượng củ hủ dừa thanh niên kia đang chặt kìa..kk..
View attachment 3000098

Ăn xong qua bến Ninh Kiều, biểu tượng văn hóa của Cần Thơ, đi dạo , mua sắm, ăn vặt.. thấy cũng tấp nập nhưng không có gì đặc sắc lắm...
View attachment 3000099

Đi dạo , cà phê tới 22h, quyết định đi ăn vịt nấu chao, đặc sản nối tiếng Cần Thơ , chứ mai đi rồi sợ không kịp ăn. Thẳng xe tới vịt nấu chao Thành Giao, lại được ăn 1 món nhức nhối, kêu nồi lẩu vịt chỉ 250k quá trời rau thịt, nước lẩu phải gọi là quá đỉnh..
View attachment 3000100View attachment 3000101

Sáng giờ toàn ăn ngon, sợ xuống miền Tây sẽ bị ăn ngọt, nhưng không ... bún mắm, bánh xèo, vịt nấu chao, bánh lọt .. các quán em ăn đều rất ngon, không hề ngọt, mấy quán Sài Gòn đúng là không thể bằng.... và đặc biệt là cách phục vụ dưới này quá dễ thương, nhẹ nhàng, dù quán nào cũng đông nhưng phục vụ rất nhanh, niềm nở, giá cả cũng dễ chịu.. rất hài lòng...

Ngày 2: nhờ Homestay đặt ghe đi chợ Nổi Cái Răng 6h, bến chỉ cách Homestay 700m, vé 300k/2NL.. trải nghiệm văn hóa sông nước... ăn sáng trên ghe, ngắm bình minh, buôn bán trên sông nhộn nhịp..
View attachment 3000102
Trải nghiệm chợ Nổi tầm 1 tiếng, lên bờ và chia tay Cần Thơ, xuất phát về An Giang.. trên đường đi An Giang ghé 2 địa điểm cũng nổi tiếng Cần Thơ là chùa Ông Cần Thơ ( chùa nhỏ nhưng bên trong rất lộng lẫy , hương khói bát ngát... ) và Nhà Cổ Bình Thủy ..
View attachment 3000104
View attachment 3000105

Cần Thơ cũng vui nhưng không để lại lưu luyến nhiều, thành phố trực thuộc TW có đường xá và hạ tầng có vẻ chưa tương xứng, nhịp sống cũng khá chậm, chưa thấy được bản sắc.. hihi.. ấn tượng nhất vẫn là mấy món ăn ngon ở đây ..kkk..
Em bé kháu quá, lớp mấy rồi bác
Cho đi chơi thế không biết em bé có mệt không thì tội
 
  • Like
Reactions: Thảo Điền 68
Lộc Phát
2/9/17
1.375
21.643
113
35
Tiếp theo là hành trình qua An Giang...
Bị ăn biên bản ở Cò Đỏ làm không khí chùng xuống, nhưng .... những cung đường quá đẹp ở An Giang đã xoa dịu , sự hào hứng nhanh chóng trở lại....
Cung đường qua Thoại Sơn, 1 bên là dòng kênh xanh mát, 1 bên là đồng ruộng và những ngôi nhà thôn quê..
Ba ơi mình đi đâu thế? Cần Thơ - An Giang 4N3Đ (Mê mẩn Tri Tôn)

Tiến thẳng đến miền sơn cước Tri Tôn. Địa điểm check in đầu tiên là hồ Soài Chek ...hồ nhân tạo nhưng rất đẹp, trước mặt là dãy núi, bên phải là hồ, bên trái là cánh đồng lúa vàng... nên thơ...
Ba ơi mình đi đâu thế? Cần Thơ - An Giang 4N3Đ (Mê mẩn Tri Tôn)

Sau đó, đi vào trong tới Con đường tơ lụa, đẹp như bức tranh, nhưng điện thoại chụp không thể nào lột tả được.. ..trải nghiệm ngắm cảnh thực tế nó chill lắm luôn..
Ba ơi mình đi đâu thế? Cần Thơ - An Giang 4N3Đ (Mê mẩn Tri Tôn)

Lúc này cũng gần chiều tối, nhà em vào tít sâu cánh đồng thốt nốt trong thung lũng. Những hàng cây thốt nốt, đồng lúa vàng và ánh hoàng hôn... hòa quyện đẹp hơn tranh...
Ba ơi mình đi đâu thế? Cần Thơ - An Giang 4N3Đ (Mê mẩn Tri Tôn)

Ba ơi mình đi đâu thế? Cần Thơ - An Giang 4N3Đ (Mê mẩn Tri Tôn)

Buổi tối , tụi em được mấy bạn ở nhà sàn chiêu đãi các món đặc sản do chính tay đồng bào Khmer làm...: gà đốt Ô Thum, bò nhúng lá chúc... ngon và lạ miệng , đang đói ăn sạch không còn gì lun haha
Ba ơi mình đi đâu thế? Cần Thơ - An Giang 4N3Đ (Mê mẩn Tri Tôn)

Ba ơi mình đi đâu thế? Cần Thơ - An Giang 4N3Đ (Mê mẩn Tri Tôn)

Các bác có thể ở lại nhà sàn qua đêm 70k/đêm, còn nhà em về lại thị trấn tối dạo trung tâm ( buồn thiu, 20h hàng quán dọn hết chơn ..kk.. ), nhà em nghỉ ở Homestay Tuyết Anh rộng rãi 300k/đêm. Tối ngủ sớm mai dậy sớm khám phá vô số điểm nữa ở Tri Tôn....
Hết ngày 2
---------------‐------------------------