Thảo Luận Chung Bangkok không tiếng còi xe

Hạng D
17/4/06
2.743
787
113
51
Nếu số tỷ lệ xe hơi/ xe máy VN tương đương họ thì sẽ không có còi xe, nói thật tooàn xe hơi chạy không còn chỗ để luồn lách, ko có 2b cắt ngang hoặc chạy chình ình giữa đường sao phải còi, còi ai nghe?
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.952
113
Xả rác và còi xe....hai nét đặc trưng tp Viẹt.
 
Hạng B2
17/9/14
129
149
43
35
Từ lúc em biết đi xe tới giờ em chỉ sử dụng còi vài lần thôi và những lần đó nếu ko có tiếng còi thì chắc có lẽ bây giờ em xài wifi âm phủ rồi các bác ạ :D
 
Hạng C
17/3/11
501
119
43
Còi xe còn tuỳ theo từng trường hợp, không gian, thời gian, hoàn cảnh, thái độ, âm thanh của còi vang lên,(pim nhanh liên tục, pim bất chợt hay thể hiện pim ta đây to...) để hiểu được văn hoá đi đuong chỉ tích luỷ bằng thời gian điều khiển xe tính bằng kinh nghiệm ( ở VN)
Vd: đường đông đang kẹt cả đoạn dài, tự dưng có ông pim pim in ỏi...thế nào củng bị tán cho vở mồm...I thặck
 
4x6 confirmed
Hạng D
2/9/08
2.185
1.703
113
Đi với Bụt mặc áo cà-sa...Năm ngoái, lái xe ở Úc cả tháng mình cũng ko 1 lần nhấn kèn, nhưng ở ta thì ngày nào cũng bòp, thậm chí bóp rồi ng ta vẫn nghênh ngang ko trả đường cho mình...
 
Hạng F
8/2/12
10.197
32.677
113
Bác nào đi Bangkok chắc đều nếm món đặc sản kẹt xe. Kẹt xe có những lúc cả tiếng đồng hồ. Nhưng hay ở chỗ kẹt hay không kẹt ở Bangkok tài xế gần như không bao giờ bóp còi xe. Ngồi trong taxi chỉ thấy tiếng động cơ rít lên vun vút. Gặp người đi bộ đang đi tà tà xe hơi cũng đi chậm nhích từng bước theo.
Tự thấy buồn và xấu hổ vì nhiều lúc đi trên đường em cũng hay còi. Khổ cái ở VN ko còi thì xe máy rất dễ tạt đau. Còn 4b đi trước thì em rất ít khi còi vì hiểu được cái cảm giác xe sau thúc đít khó chịu thế nào. Hy vọng ae trong OS khi tham gia giao thông hãy hạn chế tối đa còi xe, nhanh hơn 1 tí cung ko đangs là bao cả :D
dân ta vốn nóng tính từ trong gien, lúc nào cũng làm như vỗi vã lắm nhưng thật ra chả bận bịu mẹ gì, đi ẩu bà cố
100 nữa nha bác!
 
Hạng D
20/7/07
1.063
1.630
113
em bây giờ trên đường cứ tâm niệm là nếu còi thì cũng chỉ vượt qua được 1 chiếc 2b, phía trước còn ô tô cũng có vượt được đâu, vậy là cứ tà tà khỏi cáu giận stress mệt đầu lại được tiếng văn minh. Đời thay đổi khi ta thay đổi nhỉ :D
 
Hạng C
7/5/12
882
24
18
Giờ ra đường lúc nào cũng bị hiếp dâm thính giác.....
 
Hạng D
18/12/10
2.045
2.520
113
Sài gòn - Huế - Hà nội
Mình có thói quen xấu là bóp còi khi gặp những tình huống sau:
1. Xe trước lái chạy chậm mà tài xế đánh lái lạng choạng, khi thì sàng qua phải khi thì sàng sang trái hơi bất thường.
2. Xe trước chạy rề rề và tài một tay cầm vô lăng, một tay cầm di động giống như đang ngồi cafe, mãi mê tám mà không chú ý mọi phương tiện đang cùng giao thông bên cạnh.
3. Trên đoạn đường vắng (bất kỳ trong phố hay đường trường), nhưng thấy phía trước có một khúc cua, hoặc hẻm khuất.