RE: Báo cáo với các bác:tui mới cưới Vợ Hai 3,5K...
Ấy dà,sáng giờ mình bận lên sàn chứng khoán hóng hớt học hỏi thiên hạ đặng kiếm chút đỉnh về "nuôi" cô Vợ Hai yêu dấu.Chiều thì lại bài ca "đưa đón con đi học các kiểu...Tối khuya dọn hàng xong mới online OS và thật vui khi biết hội xe "ghẻ" của mình có thể sẽ có thêm thành viên mới!Bác Tuech_sg có "dự án" những 5k cho Bồ Hai Asia thì thoải mái quá rồi.Bác xem có em Asia 93 nào khoảng 50tr cưới về bỏ thêm 15-20tr nữa để làm mới cho em nó thì ngon lành cành đào luôn đới.Cần nhất là em nó phải có sẵn dàn đồng-gầm còn tốt,máy êm ngọt là yên tâm.Sơn zin nhưng đã cũ cũng chẳng sao vì đàng nào đến phiên bác cũng phải cho sơn lại nguyên con mới đẹp được-sơn màu mới như của mấy em Suzuki APV hoặc INN rất đẹp!Mấy em mà bác CELEPEN giới thiệu chắc cũng ngon đấy nhưng e rằng màu sơn thì bác không ưng nên cũng phải tút hoặc sơn lại-phí lắm!Bác nên nhờ người hiểu biết về máy móc Asia đi test xe cho bác là yên tâm luôn.Bác Haanh có anh tài xế kiêm thợ giỏi về Asia đấy,nhờ anh ấy đi xem cho thì tốt quá,nhớ cà phê cho bác ấy nhé!
Về những câu hỏi mà bác đang nóng lòng muốn được giải đáp thì:
-- A: 5000 USD thì quá đủ đó bác,đủ cho cả thiết bị nghe nhìn nữa nhé(ví dụ lắp một cái màn hình áp trần tích hợp sẵn DVD và máy chơi game cho các em nhỏ đi cùng trên xe cho tụi nó đỡ phá).
-- B_1: Khi đi xem xe cần phải thấy là xe còn nghiêm chỉnh do chủ cũ sử dụng kỹ,đúng kỹ thuật,chăm sóc tốt.Dáng xe liền lạc chưa bị tông bao giờ;đồng sơn gầm còn zin tốt (sơn có thể cũ mờ hoặc sây xước cũng tạm chấp nhận vì xe cũ mà).Nội thất còn nguyên bản chưa bị lai tạp lung tung,đúng là xe khách zin-nhà sử dụng một đời chủ càng tốt.
-- B_2 :Máy móc có thể chưa êm do cách chỉnh của mỗi thợ (hoặc cũng có thể do chủ tự chỉnh lấy chưa ngon) nhưng phải còn nghiêm chỉnh theo thiết kế-không bị chọc phá thay đổi so với thiết kế nguyên bản-bác tham khảo hình dàn máy xe bác Huynhchuong ấy;Máy lạnh còn zin càng tốt,không lạnh nhưng còn mát và hoạt động được là OK-về phục hồi lại cho ngon giống xe tui ấy...
-- B_3 : Số máy và số khung đã nói lên tất cả,bác xem lại số máy số khung của xe bác Huynhchuong nhé.
-- C : Giá xe Asia cũ là khá ổn định,nếu có được điều chỉnh thì cũng chỉ xê dịch khoảng 500 USD thôi.Giá trung bình hiện nay trong miền Nam khoảng 40-65 tr/em.Cũng có những em chỉ hơn 30 tr nhưng tã tà tà rồi bác ạ,cưới về "phục hồi nhân phẩm" cho em nó phê lắm.
-- D_1-2: Tui biết ở đường Nguyễn Trãi Q1 có một ga-ra nằm trong con hẻm phía bên hông Siêu thị Sài Gòn(có thể không chính xác tên siêu thị?).Nơi đây họ cũng thành thạo trong công tác phục chế xe cũ các loại đấy bác.Nhưng theo tui ,nếu bác không gấp gáp về thời gian thì nên lên Tam Tiến nhà mình cho yên tâm về mọi mặt bác ạ.
-- D_3: Ai cũng muốn được như bác Thiết,nhưng lực bất tòng tâm-nói một cách khác là không thể có đủ điều kiện như bác ấy đâu,thôi thì cứ tham khảo qua bác ấy và các ACE khác trong 4r mình rồi tuỳ cơ ứng biến.
-- D_4:Cưới em nó về rồi bác phải đem đi khám cho em nó và các bác sỹ sẽ ra toa cho bác.Sau đó tuỳ bác ký duyệt,khoẻ mà vì còn độc thân phải không bác?
-- E_1: Không biết gì về xe cũng như chưa biết gì về ...đàn bà con gái vậy đó bác.Nếu bác thích kiểu xe này thì cứ cưới,giống như thích đàn bà con gái thì phải sáp vô "cua",sau đó là khám phá rồi mê hoặc chán thì là tuỳ bác thôi.Với xe này chi phí ly dị cũng không nhiều đâu bác không nên lo nhé!Chủ yếu là chơi có hội cũng vui và yên tâm,bác rủng rỉnh hơn bọn tui về tài chánh nên sẽ kiếm được em xe ngon nhiều.Cũng có thể coi như đây là để thực hiện cái "âm mưu" dợt tay lái lụa của bác,thì loại xe này dợt cực ngon luôn.Sau này bác có thể điều khiển tốt từ Sedan 4chỗ cho đến SUV 7-8 chỗ ,tui nghĩ là thế.
-- E_2 :Nước Coolant là dung dịch chống đông cứng và chống sôi nóng két nước giải nhiệt cho động cơ...Bác xem thêm bài "xin hướng dẫn cách sử dụng nước giải nhiệt đúng đắn nhất!" tại link dưới đây nhé:
http://otosaigon.com/forum/tm.aspx?m=591041
-- E_3: Theo tui được biết thì cũng có nhiều hãng sản xuất xe hơi có trang bị sẵn đèn sương mù cho các sản phẩm của họ,nhưng thường là các dòng sản phẩm đắt tiền.Còn những dòng sản phẩm rẻ tiền thì họ để cho khách hàng tự chọn sau khi mua xe về.Vấn đề này hình như cũng còn là do họ muốn giảm chi phí sản xuất xe để giảm thuế và dễ bán sản phẩm cho khách hàng hơn vì...giá rẻ hơn.
Cuối cùng ,tui cũng mong rằng mình đã góp phần làm thoả mãn thêm những băn khoăn trăn trở đang hiện diện trong lòng bác,hay ta gọi là:"lửa lòng" được không bác nhể?Lửa lòng của một con người đam mê xe và lái xe.Chúc bác sớm được toại nguyện khát vọng lái xe của mình.
Viết thêm về Vợ Hai của bác CELEPEN: Hôm qua đến Ga-ra ĐQ sửa còi,thấy Vợ Hai của bác ấy đang nằm trên dàn nâng ,đồ đạc dưới gầm tháo tung ra hết để "phục hồi chức năng và nhân phẩm".Xe bác ấy mua giá 42tr thôi nhưng sẽ phải làm nhiều việc lắm.Mong rằng bác ấy sẽ sớm được hài lòng và sẽ post hình cho mọi người chiêm ngưỡng Vợ Hai của bác ấy!
Ấy dà,sáng giờ mình bận lên sàn chứng khoán hóng hớt học hỏi thiên hạ đặng kiếm chút đỉnh về "nuôi" cô Vợ Hai yêu dấu.Chiều thì lại bài ca "đưa đón con đi học các kiểu...Tối khuya dọn hàng xong mới online OS và thật vui khi biết hội xe "ghẻ" của mình có thể sẽ có thêm thành viên mới!Bác Tuech_sg có "dự án" những 5k cho Bồ Hai Asia thì thoải mái quá rồi.Bác xem có em Asia 93 nào khoảng 50tr cưới về bỏ thêm 15-20tr nữa để làm mới cho em nó thì ngon lành cành đào luôn đới.Cần nhất là em nó phải có sẵn dàn đồng-gầm còn tốt,máy êm ngọt là yên tâm.Sơn zin nhưng đã cũ cũng chẳng sao vì đàng nào đến phiên bác cũng phải cho sơn lại nguyên con mới đẹp được-sơn màu mới như của mấy em Suzuki APV hoặc INN rất đẹp!Mấy em mà bác CELEPEN giới thiệu chắc cũng ngon đấy nhưng e rằng màu sơn thì bác không ưng nên cũng phải tút hoặc sơn lại-phí lắm!Bác nên nhờ người hiểu biết về máy móc Asia đi test xe cho bác là yên tâm luôn.Bác Haanh có anh tài xế kiêm thợ giỏi về Asia đấy,nhờ anh ấy đi xem cho thì tốt quá,nhớ cà phê cho bác ấy nhé!
Về những câu hỏi mà bác đang nóng lòng muốn được giải đáp thì:
-- A: 5000 USD thì quá đủ đó bác,đủ cho cả thiết bị nghe nhìn nữa nhé(ví dụ lắp một cái màn hình áp trần tích hợp sẵn DVD và máy chơi game cho các em nhỏ đi cùng trên xe cho tụi nó đỡ phá).
-- B_1: Khi đi xem xe cần phải thấy là xe còn nghiêm chỉnh do chủ cũ sử dụng kỹ,đúng kỹ thuật,chăm sóc tốt.Dáng xe liền lạc chưa bị tông bao giờ;đồng sơn gầm còn zin tốt (sơn có thể cũ mờ hoặc sây xước cũng tạm chấp nhận vì xe cũ mà).Nội thất còn nguyên bản chưa bị lai tạp lung tung,đúng là xe khách zin-nhà sử dụng một đời chủ càng tốt.
-- B_2 :Máy móc có thể chưa êm do cách chỉnh của mỗi thợ (hoặc cũng có thể do chủ tự chỉnh lấy chưa ngon) nhưng phải còn nghiêm chỉnh theo thiết kế-không bị chọc phá thay đổi so với thiết kế nguyên bản-bác tham khảo hình dàn máy xe bác Huynhchuong ấy;Máy lạnh còn zin càng tốt,không lạnh nhưng còn mát và hoạt động được là OK-về phục hồi lại cho ngon giống xe tui ấy...
-- B_3 : Số máy và số khung đã nói lên tất cả,bác xem lại số máy số khung của xe bác Huynhchuong nhé.
-- C : Giá xe Asia cũ là khá ổn định,nếu có được điều chỉnh thì cũng chỉ xê dịch khoảng 500 USD thôi.Giá trung bình hiện nay trong miền Nam khoảng 40-65 tr/em.Cũng có những em chỉ hơn 30 tr nhưng tã tà tà rồi bác ạ,cưới về "phục hồi nhân phẩm" cho em nó phê lắm.
-- D_1-2: Tui biết ở đường Nguyễn Trãi Q1 có một ga-ra nằm trong con hẻm phía bên hông Siêu thị Sài Gòn(có thể không chính xác tên siêu thị?).Nơi đây họ cũng thành thạo trong công tác phục chế xe cũ các loại đấy bác.Nhưng theo tui ,nếu bác không gấp gáp về thời gian thì nên lên Tam Tiến nhà mình cho yên tâm về mọi mặt bác ạ.
-- D_3: Ai cũng muốn được như bác Thiết,nhưng lực bất tòng tâm-nói một cách khác là không thể có đủ điều kiện như bác ấy đâu,thôi thì cứ tham khảo qua bác ấy và các ACE khác trong 4r mình rồi tuỳ cơ ứng biến.
-- D_4:Cưới em nó về rồi bác phải đem đi khám cho em nó và các bác sỹ sẽ ra toa cho bác.Sau đó tuỳ bác ký duyệt,khoẻ mà vì còn độc thân phải không bác?
-- E_1: Không biết gì về xe cũng như chưa biết gì về ...đàn bà con gái vậy đó bác.Nếu bác thích kiểu xe này thì cứ cưới,giống như thích đàn bà con gái thì phải sáp vô "cua",sau đó là khám phá rồi mê hoặc chán thì là tuỳ bác thôi.Với xe này chi phí ly dị cũng không nhiều đâu bác không nên lo nhé!Chủ yếu là chơi có hội cũng vui và yên tâm,bác rủng rỉnh hơn bọn tui về tài chánh nên sẽ kiếm được em xe ngon nhiều.Cũng có thể coi như đây là để thực hiện cái "âm mưu" dợt tay lái lụa của bác,thì loại xe này dợt cực ngon luôn.Sau này bác có thể điều khiển tốt từ Sedan 4chỗ cho đến SUV 7-8 chỗ ,tui nghĩ là thế.
-- E_2 :Nước Coolant là dung dịch chống đông cứng và chống sôi nóng két nước giải nhiệt cho động cơ...Bác xem thêm bài "xin hướng dẫn cách sử dụng nước giải nhiệt đúng đắn nhất!" tại link dưới đây nhé:
http://otosaigon.com/forum/tm.aspx?m=591041
-- E_3: Theo tui được biết thì cũng có nhiều hãng sản xuất xe hơi có trang bị sẵn đèn sương mù cho các sản phẩm của họ,nhưng thường là các dòng sản phẩm đắt tiền.Còn những dòng sản phẩm rẻ tiền thì họ để cho khách hàng tự chọn sau khi mua xe về.Vấn đề này hình như cũng còn là do họ muốn giảm chi phí sản xuất xe để giảm thuế và dễ bán sản phẩm cho khách hàng hơn vì...giá rẻ hơn.
Cuối cùng ,tui cũng mong rằng mình đã góp phần làm thoả mãn thêm những băn khoăn trăn trở đang hiện diện trong lòng bác,hay ta gọi là:"lửa lòng" được không bác nhể?Lửa lòng của một con người đam mê xe và lái xe.Chúc bác sớm được toại nguyện khát vọng lái xe của mình.
Viết thêm về Vợ Hai của bác CELEPEN: Hôm qua đến Ga-ra ĐQ sửa còi,thấy Vợ Hai của bác ấy đang nằm trên dàn nâng ,đồ đạc dưới gầm tháo tung ra hết để "phục hồi chức năng và nhân phẩm".Xe bác ấy mua giá 42tr thôi nhưng sẽ phải làm nhiều việc lắm.Mong rằng bác ấy sẽ sớm được hài lòng và sẽ post hình cho mọi người chiêm ngưỡng Vợ Hai của bác ấy!
Last edited by a moderator:
RE: Báo cáo với các bác:tui mới cưới Vợ Hai 3,5K...
Theo bác Calepen thì về thời gian không gấp gáp lắm(chưa vội sướng!),nên việc làm xe cho thật kỹ là quá tốt,sau này đỡ khổ lặt vặt. Cái này các bác muốn sướng ngay (như mình) thì có quá nhiều kinh nghiệm...Giá mà bác Calepen post được từng công đoạn để làm bài học cho hội ta thì hay quá . Thật tình thì người mua xe cũ rồi đưa vào gara làm từ A-Z cho thật ngon,dù cũng rất muốn nhưng không nhiều người thực hiện được. Trừ các bác chơi xe cổ..!
Theo bác Calepen thì về thời gian không gấp gáp lắm(chưa vội sướng!),nên việc làm xe cho thật kỹ là quá tốt,sau này đỡ khổ lặt vặt. Cái này các bác muốn sướng ngay (như mình) thì có quá nhiều kinh nghiệm...Giá mà bác Calepen post được từng công đoạn để làm bài học cho hội ta thì hay quá . Thật tình thì người mua xe cũ rồi đưa vào gara làm từ A-Z cho thật ngon,dù cũng rất muốn nhưng không nhiều người thực hiện được. Trừ các bác chơi xe cổ..!
RE: Báo cáo với các bác:tui mới cưới Vợ Hai 3,5K...
Wow, ngủ 1 đêm thức dậy thấy đầy đủ các bậc tiền bối vào đây chỉ bảo làm em sướng hết cả người.
Xin cảm ơn các bác. Em xin báo cáo "kế họach" của em như sau:
1. Tìm & nhờ "thợ" đi xem xe giúp. Em thì mù tịt, bạn bè em thì rành về... chơi bời hơn chơi xe nên đang không biết tìm ai giúp. Nếu được nhuư bác Hcivic giới thiệu (tài xế của bác Haanh) thì e mừng lắm (chuyện cafe thì tất nhiên) hihi... --> DEADLINE: 28 Oct
2. "Truy & lùng" xe --> DEADLINE 18 Nov
2. Tìm & hiểu kỹ lại một vài hỏng hóc thường gặp mà các bác trong hội gặp phải nhiều (VD: nước giải nhiệt) --> 23 - 28 Oct
3. Học & hỏi cách xem Dàn đồng - Cửa nẻo - Gầm xe thế nào là chấp nhận được (cái này bác Hcivic và bác Haanh giúp em được không? hixhixhix...) --> 23 - 28 Oct
4. Tìm mua & đọc 4 quyển "bí kíp" của bác Haanh (bác chỉ e sách tựa gì với nhé). Hy vọng e đọc sẽ hiểu nổi và có dịp "chỉ dạy" lại cho đám thợ sửa như bác. hehe...
Theo tình hình này thì khỏang giữa tháng 11 e sẽ có xe. hehe...
Phương châm sống của em đơn giản là cái gì không biết thì phải hỏi & học
Khi chưa đủ năng lực để "quyết định & sáng tạo" thì... cứ bắt chước!
Em rất quý mõi kinh nghiệm được các bá ở đây chia sẻ và mọi lời chỉ bảo của các bác.
Xin trân thành cảm ơn các bác một lần nữa.
TAV
Wow, ngủ 1 đêm thức dậy thấy đầy đủ các bậc tiền bối vào đây chỉ bảo làm em sướng hết cả người.
Xin cảm ơn các bác. Em xin báo cáo "kế họach" của em như sau:
1. Tìm & nhờ "thợ" đi xem xe giúp. Em thì mù tịt, bạn bè em thì rành về... chơi bời hơn chơi xe nên đang không biết tìm ai giúp. Nếu được nhuư bác Hcivic giới thiệu (tài xế của bác Haanh) thì e mừng lắm (chuyện cafe thì tất nhiên) hihi... --> DEADLINE: 28 Oct
2. "Truy & lùng" xe --> DEADLINE 18 Nov
2. Tìm & hiểu kỹ lại một vài hỏng hóc thường gặp mà các bác trong hội gặp phải nhiều (VD: nước giải nhiệt) --> 23 - 28 Oct
3. Học & hỏi cách xem Dàn đồng - Cửa nẻo - Gầm xe thế nào là chấp nhận được (cái này bác Hcivic và bác Haanh giúp em được không? hixhixhix...) --> 23 - 28 Oct
4. Tìm mua & đọc 4 quyển "bí kíp" của bác Haanh (bác chỉ e sách tựa gì với nhé). Hy vọng e đọc sẽ hiểu nổi và có dịp "chỉ dạy" lại cho đám thợ sửa như bác. hehe...
Theo tình hình này thì khỏang giữa tháng 11 e sẽ có xe. hehe...
Phương châm sống của em đơn giản là cái gì không biết thì phải hỏi & học
Khi chưa đủ năng lực để "quyết định & sáng tạo" thì... cứ bắt chước!
Em rất quý mõi kinh nghiệm được các bá ở đây chia sẻ và mọi lời chỉ bảo của các bác.
Xin trân thành cảm ơn các bác một lần nữa.
TAV
RE: Báo cáo với các bác:tui mới cưới Vợ Hai 3,5K...
@Tuech_sg: Tui học được một câu thế này (không nhớ là của danh nhân nào):
"không bắt chước không giỏi".Và đến giờ tui vẫn không ngừng bắt chước thiên hạ bác ạ.Với tui,thiên hạ cùng thế giới xung quanh mình thật kỳ thú!
Xin trở lại vấn đề của bác nhé:Chuyện khám dàn sơn đồng gầm và máy móc sẽ do thợ chuyên môn là dùm cho bác rồi.Bác có muốn học hỏi thì chăm chú theo dõi bác ấy cách làm nhé!Việc tìm thợ đi xem xe cho bác thì OK,khi nào bác muốn thì nhắn tin cho tui nhé,tui sẽ cho bác số của bác Phú kia sẽ đi xem xe cùng với bác.Số của tui là: 09028 09136,Hải.
Việc quan trọng nữa là tìm xe,bác phải tìm dần dần đi,chiếc nào hội đủ những yêu tố mà bác cần thì cưới.Chúc bác có nhiều kiên nhẫn trong "công tác"săn lùng nàng Asia nhé!
@Tuech_sg: Tui học được một câu thế này (không nhớ là của danh nhân nào):
"không bắt chước không giỏi".Và đến giờ tui vẫn không ngừng bắt chước thiên hạ bác ạ.Với tui,thiên hạ cùng thế giới xung quanh mình thật kỳ thú!
Xin trở lại vấn đề của bác nhé:Chuyện khám dàn sơn đồng gầm và máy móc sẽ do thợ chuyên môn là dùm cho bác rồi.Bác có muốn học hỏi thì chăm chú theo dõi bác ấy cách làm nhé!Việc tìm thợ đi xem xe cho bác thì OK,khi nào bác muốn thì nhắn tin cho tui nhé,tui sẽ cho bác số của bác Phú kia sẽ đi xem xe cùng với bác.Số của tui là: 09028 09136,Hải.
Việc quan trọng nữa là tìm xe,bác phải tìm dần dần đi,chiếc nào hội đủ những yêu tố mà bác cần thì cưới.Chúc bác có nhiều kiên nhẫn trong "công tác"săn lùng nàng Asia nhé!
RE: Báo cáo với các bác:tui mới cưới Vợ Hai 3,5K...
Cái ông đại lục bên cạnh ta cũng bắt trước đấy mà có sợ ai đâu ngoài cả thế giới sợ ổng . Ổng vừa ra con Nckia N75 dual sim đẹp quá .Trích đoạn: hcivic
Tui học được một câu thế này (không nhớ là của danh nhân nào):
"không bắt chước không giỏi".Và đến giờ tui vẫn không ngừng bắt chước thiên hạ bác ạ.Với tui,thiên hạ cùng thế giới xung quanh mình thật kỳ thú!
RE: Báo cáo với các bác:tui mới cưới Vợ Hai 3,5K...
Trước hết xin cả ơn bác Hcivic nhe. Em sẽ lưu ó61 của bác cẩn thận. Khi nào em tìm ra xe sẽ nhờ cậy đến bác ngay.
Tuy nhiên, em xin báo cáo tình hình với các bác là... em đã vấp phải sự thất bại đầu tiên
Tối qua ngồi xem các trang muaban.net, raovat, rongviet, vietcar, và lên cả google search để ra được 9 "ứng cử viên" với ý định sáng nay thế nào cũng hẹn được một vài em đi ngắm nghía lấy khinh nghiệm. Ai dè... cả 9 em đều bị gả đi mất rồi. hixhix...
Dường như tính "thanh khỏan" của em này thuộc dạng cực cao hay sao ý mà thấy có người mới đ8ang ngày 22/10 mà giờ xe cũng đã bán.
Tình hình này chắc em phải bán sát hơn và hy vọng các mem OS nếu có phát hiện ai bán thì báo em giúp quá.
Các số em đã gọi
A. Hùng 0903654681
Chủ xe trên đường ĐBP 0903878052
A. Thành 0913842415
A. Hùng 095847231
A. Thiên 0919243456
A. Hưng 0903866768 (anh này nó chuyện hơi thiếu... mà thôi hy vọng là lúc em gọi anh ta đang bực bội nhất thời nên mới vậy)
(các số sau hình như là lái xe)
A. Thanh 0903613204
A. Thông 0903620217
A. Phú 0913702156 (không biết phải người bác Hcivic đề cập không hehe...j/k)
Không biết tìm em đâu bi chừ [&:]
Thôi đành đợi tiếp vậy. Cứ xem như là càng nhiều thất bại trên đường đi thì cái SSS đạt đươ5c sẽ càng cao khi đến được đích vậy (tự an ủi).
TAV
Trước hết xin cả ơn bác Hcivic nhe. Em sẽ lưu ó61 của bác cẩn thận. Khi nào em tìm ra xe sẽ nhờ cậy đến bác ngay.
Tuy nhiên, em xin báo cáo tình hình với các bác là... em đã vấp phải sự thất bại đầu tiên
Tối qua ngồi xem các trang muaban.net, raovat, rongviet, vietcar, và lên cả google search để ra được 9 "ứng cử viên" với ý định sáng nay thế nào cũng hẹn được một vài em đi ngắm nghía lấy khinh nghiệm. Ai dè... cả 9 em đều bị gả đi mất rồi. hixhix...
Dường như tính "thanh khỏan" của em này thuộc dạng cực cao hay sao ý mà thấy có người mới đ8ang ngày 22/10 mà giờ xe cũng đã bán.
Tình hình này chắc em phải bán sát hơn và hy vọng các mem OS nếu có phát hiện ai bán thì báo em giúp quá.
Các số em đã gọi
A. Hùng 0903654681
Chủ xe trên đường ĐBP 0903878052
A. Thành 0913842415
A. Hùng 095847231
A. Thiên 0919243456
A. Hưng 0903866768 (anh này nó chuyện hơi thiếu... mà thôi hy vọng là lúc em gọi anh ta đang bực bội nhất thời nên mới vậy)
(các số sau hình như là lái xe)
A. Thanh 0903613204
A. Thông 0903620217
A. Phú 0913702156 (không biết phải người bác Hcivic đề cập không hehe...j/k)
Không biết tìm em đâu bi chừ [&:]
Thôi đành đợi tiếp vậy. Cứ xem như là càng nhiều thất bại trên đường đi thì cái SSS đạt đươ5c sẽ càng cao khi đến được đích vậy (tự an ủi).
TAV
RE: Báo cáo với các bác:tui mới cưới Vợ Hai 3,5K...
Cái chuyện "bắt chước" tức là học hỏi ấy mà. Ai không biết câu "Nhân bất học,bất tri lý"? Cái lý của xe chỉ là 1 phần nhỏ của cái lý ở đời. Mình thì luôn tâm đắc câu:" Học,học nữa,học mãi" của một ông LX tên là Lê Nin..[8|]..Bây giờ có internet,việc học trở nên dễ dàng và sung sướng hơn trước rất nhiều..
..!
Chà...Hơi lâu không có tấm hình nào mới,các bác hội ta nhể...Tóm được 1 chiếc "mơi mới" như chiếc này thì quá ngon,thêm cánh gió phía sau và lắp cam lùi vào đó thì hay biết mấy...
.Em trắng bị móp cửa rồi,nhưng nó giúp ta biết:Củ sâm gắn biển số trước ntn.!
Cái chuyện "bắt chước" tức là học hỏi ấy mà. Ai không biết câu "Nhân bất học,bất tri lý"? Cái lý của xe chỉ là 1 phần nhỏ của cái lý ở đời. Mình thì luôn tâm đắc câu:" Học,học nữa,học mãi" của một ông LX tên là Lê Nin..[8|]..Bây giờ có internet,việc học trở nên dễ dàng và sung sướng hơn trước rất nhiều..
Chà...Hơi lâu không có tấm hình nào mới,các bác hội ta nhể...Tóm được 1 chiếc "mơi mới" như chiếc này thì quá ngon,thêm cánh gió phía sau và lắp cam lùi vào đó thì hay biết mấy...


Last edited by a moderator: