RE: Báo cáo với các bác:tui mới cưới Vợ Hai 3,5K...
Hồi trưa tui mới chạy thử vợ 2 sau 1 thời gian dài nằm gara. Nói chung cũng tạm ổn, riêng về chân côn thì chưa ngọt mà hay giựt giựt, có tiếng kêu ở bánh sau bên phải. Khi đậu 1 lúc thì đề lại rất khó nổ, phải đề hơn 5' mới nổ được, không biết xăng lửa có vấn đề gì không. Tui đã báo lại gara để họ khiểm tra lại.
Cái list liệt kê ở trên là các hạng mục đã làm rồi chứ không phải báo giá đâu, đúng ra là có thể lược bớt để làm từ từ nhưng tui thấy mỗi lần đi gara mỗi lần khổ nên sẵn đó làm luôn vì để thấy nhiều cái ngứa mắt lắm. Làm cỡ đó mà tui còn thấy cũng còn nhiều việc lặt vặt phải làm lắm, mấy cái này chắc để tui tự lùng mua đồ về tự vọc chơi chứ không đem ra gara nữa. Như mấy cái khóa, bữa trước mới lấy xe về không biết, bấm hết chốt cửa vô quán nhậu, khi ra thì 1 cái chìa công tắc không mở được cái cửa nào hết, may mà cửa sau chưa khóa vì không nhớ (mà hồi đó có nhớ cũng không khóa được vì không đúng chìa), bực mình nên tui nói làm lại hết dàn khóa luôn. 4 bánh xe là bánh Casumina, bác chủ gara nói bánh đó cho xe tải, xe này chạy không ngon, có đúng vậy không bác Thiết?
Vài tấm hình cho các bác chiêm ngưỡng:
Chính diện, đăng kiểm tới 04/08 lận, cái gạt nước bên tài không bao giờ chịu xuống sát mà cứ nằm lưng chừng vậy, có cách nào ép nó xuống không hả các bác:
Bên hông, mới dán bộ tem ASIA bữa trước đã post lên rồi:
Ghế hơi cũ, chắc đem ra rửa lại sẽ đẹp hơn. Tương lai gần là sẽ phải trang 2 cái đệm gỗ viên cho thóang cho 2 ghế trước vì hồi trưa chạy trong tp thấy nóng quá, lưng ướt đẫm mồ hôi vì chưa kịp trang bị máy lạnh đá cây như bác Thiết...
Bộ văn hóa thông tin bị mất nắp nhưng còn chạy tốt
Hỏi thợ thì không ai biết 2 công tắc này để làm gì. Bác Thiết có biết không ạ? Tui nghi 1 cái có chữ Lock/Unlock là khóa cửa sau mà anh chủ gara nói không phải. Hộp cầu chì cũng còn mấy khe để trống giống như của bác hcivic:
Hồi trưa tui còn phải tự đi cắt cái kính chiếu hậu bên phụ vì nó bị rớt bể, đi đường sợ police chộp lắm, cắt ở Trần Bình Trọng hết 100k. Mà kính chiếu hậu của xe tui không giống như các bác bắt vô thanh chữ C, của tui thì bắt vô cái đầu chùa giống xe 2B vậy.
Cái băng ghế sau, làm giá 1triệu mà tui không vừa ý chút nào hết. Vậy mới thấy dàn ghế trong xe của bác hcivic đáng giá...
Dây nhợ, ống iếc lung tung tui không biết thợ có cắm đúng không nữa dù lúc trước đem vô gara đã dặn kỹ trước rồi:
Nắp nước bị hư, phải mua nắp mới:
Dàn pêđan bị mòn lủng lỗ luôn, bữa nào phải đi kiếm cao su bọc lại:
Tay nắm cửa, tay quay kính giờ nhẹ lắm, cửa trượt cũng ngon, loa cũng mới thay (xe tui chỉ có 2 loa phía trước thui):
Ron cửa thay nguyên xe luôn, bộ cũ bị chai, nứt, đứt gần hết, bữa trước bị dột nữa:
Đồng hồ táplô bị nứt..
Còn nhiều cái lặt vặt phải làm nữa, như cái này:
Sơ sơ vậy thôi, tui cũng kêu 1 thằng chuyên cà số ở 282 NTL qua gara cà luôn 6 bộ số để dành, hết 70k: