RE: Bao nhiêu bác đã từng lái xe 4B sau khi uống bia,rượu???
Em cũng đã từng có lần như vậy bác ạ, dù là điều khiển phương tiện nào cũng có cảm giác "lụa" hơn, nhưng ở 1 mức độ nào đó thôi, nếu uống nhiều quá (quá là bao nhiêu em ko rõ, nhưng cũng chưa đến mức say) thì sẽ xuất hiện ảo giác đó bác ạ, khi đó xử lý ko chính xác nữa đâu nhất là cảm nhận về không gian khi ngồi 4B
Em cũng đã từng có lần như vậy bác ạ, dù là điều khiển phương tiện nào cũng có cảm giác "lụa" hơn, nhưng ở 1 mức độ nào đó thôi, nếu uống nhiều quá (quá là bao nhiêu em ko rõ, nhưng cũng chưa đến mức say) thì sẽ xuất hiện ảo giác đó bác ạ, khi đó xử lý ko chính xác nữa đâu nhất là cảm nhận về không gian khi ngồi 4B
RE: Bao nhiêu bác đã từng lái xe 4B sau khi uống bia,rượu???
Bác Asian có vẻ chịu chơi wá nhỉ. Em chit đây thì không bao giờ dám uống rượu bia khi lái xe..hehhe...nguy hiem lắm măc dù uốn ít ít, vẫn còn tỉnh táo
Thưa các bác, theo quy định của nhà nước thì khi lái xe : nồng độ cồn trong máu cấm vượt wá 80mg/100ml máu và nồng độ cồn trong khí thở cấm vượt wá 40mg/1l khí thở
Cho dù các bác có uống ít hay nhiều thì cũng rất nguy hiểm. Đôi khi chúng ta thấy vẫn bình thường nhưng khi ngồi sau vô lăng, tập trung thì sẽ bi cảm giác lâng-lâng và dẫn đến phản xạ chậm hơn so với lúc chưa uống. Đặc biệt, khi cơ thể chúng ta đang yếu, mà uống tí rượu bia thôi, cũng dễ bị vã lắm. Vì thế rất nguy hiểm. Tốt nhất, các bác khi lái xe thì hạn chế tối đa việc uống thức uống có cồn, càng ít càng tốt...hehhe...muốn biết minh đã uống nhưng vẫn còn tỉnh táo hay không thì các bác kiếm một cái lằn hay vạch sơn dzì đó dưới đường, các bác thứ đi kiểu "chân cáo" (hai bàn chân phải chạm lên vạch sơn tạo thành một đường thẳng) trên cái vạch đó. Nếu làm được liên tục thì coi như ok...các bác vẫn còn đủ sức lái, còn các bác mà không làm được thì tốt nhất là đi taxi hoặc nhờ ai đó chở về..
Bác Asian có vẻ chịu chơi wá nhỉ. Em chit đây thì không bao giờ dám uống rượu bia khi lái xe..hehhe...nguy hiem lắm măc dù uốn ít ít, vẫn còn tỉnh táo
Thưa các bác, theo quy định của nhà nước thì khi lái xe : nồng độ cồn trong máu cấm vượt wá 80mg/100ml máu và nồng độ cồn trong khí thở cấm vượt wá 40mg/1l khí thở
Cho dù các bác có uống ít hay nhiều thì cũng rất nguy hiểm. Đôi khi chúng ta thấy vẫn bình thường nhưng khi ngồi sau vô lăng, tập trung thì sẽ bi cảm giác lâng-lâng và dẫn đến phản xạ chậm hơn so với lúc chưa uống. Đặc biệt, khi cơ thể chúng ta đang yếu, mà uống tí rượu bia thôi, cũng dễ bị vã lắm. Vì thế rất nguy hiểm. Tốt nhất, các bác khi lái xe thì hạn chế tối đa việc uống thức uống có cồn, càng ít càng tốt...hehhe...muốn biết minh đã uống nhưng vẫn còn tỉnh táo hay không thì các bác kiếm một cái lằn hay vạch sơn dzì đó dưới đường, các bác thứ đi kiểu "chân cáo" (hai bàn chân phải chạm lên vạch sơn tạo thành một đường thẳng) trên cái vạch đó. Nếu làm được liên tục thì coi như ok...các bác vẫn còn đủ sức lái, còn các bác mà không làm được thì tốt nhất là đi taxi hoặc nhờ ai đó chở về..
RE: Bao nhiêu bác đã từng lái xe 4B sau khi uống bia,rượu???
em uống vừa đủ (độ 1 chai)thì lái lụa hơn thật
thêm nửa chai nữa là ko nhớ mình về chuồng bằng cách nào? hehe, hôm sau mới thấy hãi, thế mà chưa đâm chết ai.
nói thế thôi, chứ lái 4 bánh thì ko đựơc uống đâu. Chỉ nên làm vài li cho vui thôi
nhưng thực tế thì em ko giữ đựơc thế bao giờ.
có hôm em uống rượu, đánh xe vào ngõ nhà thằng bạn đánh chắn. 4 tiếng sau tan hội đi ra, tỉnh rượu, ko hiểu sao lúc vào mình đi cái xe vô được ngõ này. Lùi ze lồi mắt mãi mới ra được
em uống vừa đủ (độ 1 chai)thì lái lụa hơn thật
thêm nửa chai nữa là ko nhớ mình về chuồng bằng cách nào? hehe, hôm sau mới thấy hãi, thế mà chưa đâm chết ai.
nói thế thôi, chứ lái 4 bánh thì ko đựơc uống đâu. Chỉ nên làm vài li cho vui thôi
nhưng thực tế thì em ko giữ đựơc thế bao giờ.
có hôm em uống rượu, đánh xe vào ngõ nhà thằng bạn đánh chắn. 4 tiếng sau tan hội đi ra, tỉnh rượu, ko hiểu sao lúc vào mình đi cái xe vô được ngõ này. Lùi ze lồi mắt mãi mới ra được
Last edited by a moderator:
RE: Bao nhiêu bác đã từng lái xe 4B sau khi uống bia,rượu???
Bài này có liên quan đến bài làm thế nào để giảm bớt tai nạn giao thông của bác cọp châu á đấy nhá. Đúng là cái cảm giác lái xe sau khi uống rất là lụa và cảm thấy xe vẫn chậm là do phản xạ của mình đã bị chậm lại. Nếu người khác bất cẩn trước đầu xe các bác vào lúc này thì đảm bảo là xác suất xảy ra tai nạn cao hơn là khi các bác tỉnh táo. Quy định của luật là như vậy nhưng tôi nghĩ đã biết sẽ lái xe thì không nên uống, dù chỉ 1 ít. Đó là đề phòng trường hợp xui xẻo có chuyện không may xảy ra.
Từ khi bị cái vụ tai nạn với 2B do 2B say rượu, tui rất tự giác về việc không uống trước khi lái xe.
Bài này có liên quan đến bài làm thế nào để giảm bớt tai nạn giao thông của bác cọp châu á đấy nhá. Đúng là cái cảm giác lái xe sau khi uống rất là lụa và cảm thấy xe vẫn chậm là do phản xạ của mình đã bị chậm lại. Nếu người khác bất cẩn trước đầu xe các bác vào lúc này thì đảm bảo là xác suất xảy ra tai nạn cao hơn là khi các bác tỉnh táo. Quy định của luật là như vậy nhưng tôi nghĩ đã biết sẽ lái xe thì không nên uống, dù chỉ 1 ít. Đó là đề phòng trường hợp xui xẻo có chuyện không may xảy ra.
Từ khi bị cái vụ tai nạn với 2B do 2B say rượu, tui rất tự giác về việc không uống trước khi lái xe.
RE: Bao nhiêu bác đã từng lái xe 4B sau khi uống bia,rượu???
em nghĩ cái này tùy thuộc vào cơ địa và khả năng kiểm soát thần kinh của mỗi người ...có người uống 1 chai đã say không đứng vững có người thì ... hi hi ha ha
nói gì thì nói, luật đã quy định rồi thì ...xxx kêu ai nấy dạ thôi ...[:-]
em nghĩ cái này tùy thuộc vào cơ địa và khả năng kiểm soát thần kinh của mỗi người ...có người uống 1 chai đã say không đứng vững có người thì ... hi hi ha ha


nói gì thì nói, luật đã quy định rồi thì ...xxx kêu ai nấy dạ thôi ...[:-]
RE: Bao nhiêu bác đã từng lái xe 4B sau khi uống bia,rượu???
Xem đây nè bác, có tui đó. Đủ các thói hư tật xấu luôn!!!
http://www.otosaigon.com/forum/tm.aspx?m=414787
Xem đây nè bác, có tui đó. Đủ các thói hư tật xấu luôn!!!
http://www.otosaigon.com/forum/tm.aspx?m=414787