MEP Vaccine Hero
22/5/12
10.005
75.513
113
Đi khám tâm thần đi anh ... anh tìm phòng khám BS . Trần Tích Linh , để lâu quá trầm cảm đó ..thuốc về thần kinh không tự uống được đâu .. chơi thể thao vào buổi chiều sẽ làm anh dể ngủ hơn , người có giấy BS cho hay:)

PK BS Linh
60/13 Nguyễn Trãi Q5 hoặc bệnh viện FV thứ 2,4,6 từ 13h đến 17h
mình nên đưa ra kế hoạch cụ thể .. đầu tiên tới khoa giấc ngủ Hoà Hảo kiểm tra nguyên nhân..
E đã gặp bác sỹ riêng và tốn cả chục tr rồi đấy chứ...thậm chí khi mất ngủ gây chóng mặt, tăng Ha, ảnh hưởng 1góc mặt, mất khả năng tư duy, suy luận kém kiểu như muốn tai biến..và e cũng đã quyết định Mri não để tìm tổn thương.
Kết luận cuối cùng của bsi ck2 cũng dừng lại : Migraine...và co thắc mạch máu não. :(
Sống chung với thuốc 5tháng nay..

hoadat làm những xét nghiệm gì rồi?

BS Linh cũng tốt, nhưng thường ko cho làm xét nghiệm gì hết, nhưng điều trị tính bằng vài năm

Mẹ anh hơn 80t , sau khi đi bs Lê Minh vài tháng thì bỏ, chuyển sang bs trong bv Chợ Quán thì hợp, nhưng điều trị tính bằng vài năm

Nếu có khoa giấc ngủ, thì cũng hay đó, nên thử?

Nên đi thử Diện Chẩn Liệu Pháp, của 1 oser nào có đó
hoặc ở đây kết hợp nhiều loại
 
Hạng B2
7/7/17
395
2.176
128
E đã gặp bác sỹ riêng và tốn cả chục tr rồi đấy chứ...thậm chí khi mất ngủ gây chóng mặt, tăng Ha, ảnh hưởng 1góc mặt, mất khả năng tư duy, suy luận kém kiểu như muốn tai biến..và e cũng đã quyết định Mri não để tìm tổn thương.
Kết luận cuối cùng của bsi ck2 cũng dừng lại : Migraine...và co thắc mạch máu não. :(
Sống chung với thuốc 5tháng nay..
Đi chơi với ae giữa rừng dalat ngta ngủ mất tiu 3h sáng e lại ngồi đốt lửa..
View attachment 2073941mấy bữa đó e thức trắng 3đêm..:(
Người mệt mỏi vô cùng.
Thấy anh đã rất đau khổ với tình trạng này.

Nhưng kết quả nói lên tất cả, anh vẫn chưa đi đúng đường! Chưa gặp đúng Bs.

Có thể bs đó không phải chuyên khoa? A chọn được bs chuyên khoa, và giỏi nữa càng tốt. Trong tp nhiều bs giỏi mà
 
Hạng D
12/10/12
2.428
88.046
113
Tối không ngủ được thì anh Hoadat thử nghe cái thứ nhạc này xem sao? Nghe nhiều cơ thể tự nó tiết ra Endorphins đấy :)

Đeo tai nghe nhen, đừng mở loa.

 
  • Like
Reactions: btpaul and hoadat
Hạng D
6/11/07
2.412
6.613
113
Nó quái đản ở chỗ: có khi gật 1 cái vì rất bngủ mà lại ko thể đi vào giấc ngủ!
Kiểu như trong não đang có 2 phần chống đối nhau... Lạ. :(
Thuốc ngủ loại mạnh uống vô là ngủ ngay nhưng e sợ bị lệ thuộc...nhưng giờ uống ba cái thuốc thảo dược ko tác dụng gì nữa.

Bác đi gọi đầu thảo dược - thủ đạo thang gì đó theo 1 liệu trình của nó xem ntn
Có 1 khoảng tgian , vài tháng e chỉ ngủ đc vài giờ / đêm , 2 3 đêm liên tục như vậy đi gội đầu thảo dược thì đc 1 đêm ngủ đủ giấc tuy k ngon giấc lắm , k thì lấy xe bào đêm cho đến nơi đuối thiệt đuối ngủ đc tí ( đà lạt chẳn hạn )
 
Hạng C
26/9/17
626
3.698
93
Mợ giống mình nhỉ! Mình uống 1 ngụm cf buổi sáng thì đến 12h đêm vẫn chưa ngủ đc... Giấc ngủ cứ chập chờn, hiếm khi ngủ 1 giấc trọn vẹn. Chuyện đi chơi cũng thế, 6h đi thì 4h đã dậy rồi vì suốt đêm cứ phấp phỏng...
Em chỉ cần uống 1 ngụm cafe là bị say và bị cảm luôn: người nôn nao, căng thẳng, tim đập thình thịch, không ngủ được,… :(
 
Lộc Phát
2/9/17
1.375
21.648
113
35
Nó quái đản ở chỗ: có khi gật 1 cái vì rất bngủ mà lại ko thể đi vào giấc ngủ!
Kiểu như trong não đang có 2 phần chống đối nhau... Lạ. :(
Thuốc ngủ loại mạnh uống vô là ngủ ngay nhưng e sợ bị lệ thuộc...nhưng giờ uống ba cái thuốc thảo dược ko tác dụng gì nữa.
Suy nhược rồi, dễ trầm cảm lắm.
Phải bỏ cà phê , bia rượu, không nên ăn khuya
Chơi thể thao, đi bộ, sáng dậy tắm nắng
Không nên dùng tây y ạ, bắt mạch, châm cứu và uống đông y
Em không học pháp luân nhưng nghe cái này đi vào giấc ngủ lúc nào không hay
 
Chỉnh sửa cuối:
Lộc Phát
2/9/17
1.375
21.648
113
35
Nói chứ có uống bia cho say khướt thì ngủ nhưng 3h sáng là thức giấcl mắt lại mở trao tráo...nằm lại vật vờ.
E có cảm giác não của e đã bị 1 vấn đề j đó...nó luôn bị nặng nề ở vùng phía sau đầu..
Rối loạn thần kinh thực vật
 
Hạng D
23/8/15
1.782
26.907
113
55
Năm nay bỗng nhiên e bị bệnh mất ngủ.
Thật là oải lắm mấy a à..cái đầu dường như là muốn vứt đi, ko phải của kẻ bth nữa, cứ ngầy ngật, nặng trĩu đần độn, căng não...thật là lạ.
Trước đây ko hề bị như vậy, còn bây giờ rất ám ảnh với chuyện bị mất ngủ, dường như phải uống thuốc bổ trợ tk liên tục :( như Arcalion, Piracetam...và cả hoạt huyết dưỡng não. Trong vài tháng nay.
Đêm qua lại 1 đêm thức trắng cho dù có uống Rotuda cũng ko xi nhê.
E thấy rất bất ổn mấy anh.
Mong các a biết thầy thuốc nào giỏi về khoa TK chỉ giúp e, hoặc có nên điều trị đông y cho hay hơn ko? Và bốc thuốc ở đâu?
Cảm ơn các anh tư vấn thật nhiều.
Chơi thể thao đều, bớt lên Cnl và gạt bỏ cái sân si hơn thua xe Hàn xe Nhật đi là tự động ngủ ngon thôi à.
 
Hạng D
4/12/14
1.906
88.745
113
53
Em chỉ cần uống 1 ngụm cafe là bị say và bị cảm luôn: người nôn nao, căng thẳng, tim đập thình thịch, không ngủ được,… :(
Ngày uống 3 cữ, ráng chịu đựng 3 ngày, sau đó ngưng cf thì ngủ ngay :)
chém đại
 
  • Haha
Reactions: VHMK
Hạng D
6/4/05
3.604
2.148
113
Bệnh này nhiều nguyên nhân lắm, người nhà em cũng bị mấy năm nay rồi.
Sau cùng giải quyết bằng uống nhuỵ hoa huệ tây, khám viện y học dân tộc uống đông y kết hợp tây y (chỗ BS bên Q8). Đông y có thêm châm cứu 1 thời gian nữa.
 
  • Like
Reactions: btpaul and hoadat