Hạng D
3/9/08
4.594
46.978
113
Năm nay bỗng nhiên e bị bệnh mất ngủ.
Thật là oải lắm mấy a à..cái đầu dường như là muốn vứt đi, ko phải của kẻ bth nữa, cứ ngầy ngật, nặng trĩu đần độn, căng não...thật là lạ.
Trước đây ko hề bị như vậy, còn bây giờ rất ám ảnh với chuyện bị mất ngủ, dường như phải uống thuốc bổ trợ tk liên tục :( như Arcalion, Piracetam...và cả hoạt huyết dưỡng não. Trong vài tháng nay.
Đêm qua lại 1 đêm thức trắng cho dù có uống Rotuda cũng ko xi nhê.
E thấy rất bất ổn mấy anh.
Mong các a biết thầy thuốc nào giỏi về khoa TK chỉ giúp e, hoặc có nên điều trị đông y cho hay hơn ko? Và bốc thuốc ở đâu?
Cảm ơn các anh tư vấn thật nhiều.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
11/7/18
115
3.132
84
Năm nay bỗng nhiên e bị bệnh mất ngủ.
Thật là oải lắm mấy a à..cái đầu dường như là muốn vứt đi, ko phải của kẻ bth nữa, cứ ngầy ngật, nặng trĩu đần độn, căng não...thật là lạ.
Trước đây ko hề bị như vậy, còn bây giờ rất ám ảnh với chuyện bị mất ngủ, dường như phải uống thuốc bổ trợ tk liên tục :( như Arcilon, Piracetam...và cả hoạt huyết dưỡng não. Trong vài tháng nay.
Đêm qua lại 1 đêm thức trắng cho dù có uống Rotuda cũng ko xi nhê.
E thấy rất bất ổn mấy anh.
Mong các a biết thầy thuốc nào giỏi về khoa TK chỉ giúp e, hoặc có nên điều trị đông y cho hay hơn ko? Và bốc thuốc ở đâu?
Cảm ơn các anh tư vấn thật nhiều.


Trong khi chờ đợi..thì Olanzapine 100 ( hàng EU) là 1 giải pháp..nhưng lưu ý..ngày hôm sau sẽ có tình trạng khó chịu trong buổi sáng..đừng lái xe vào buổi sáng ngày sau là tốt nhất..

Có thể lần đầu,bẻ ra 1/2 viên uống thôi..đừng dùng ngay nguyên 1 viên.

Nhà thuốc Kim Tiền Thảo--góc Huỳnh Mẫn Đạt-VVK có bán anh à..nhưng cố gắng hạn chế,chỉ dùng khi cảm thấy căng thẳng quá.Thuốc Tây luôn là con dao 2 lưỡi..

@Huboss vô giúp đỡ chút đi nè..
 
  • Like
Reactions: vt635356honda
Hạng D
13/1/12
2.667
91.150
113
Năm nay bỗng nhiên e bị bệnh mất ngủ.
Thật là oải lắm mấy a à..cái đầu dường như là muốn vứt đi, ko phải của kẻ bth nữa, cứ ngầy ngật, nặng trĩu đần độn, căng não...thật là lạ.
Trước đây ko hề bị như vậy, còn bây giờ rất ám ảnh với chuyện bị mất ngủ, dường như phải uống thuốc bổ trợ tk liên tục :( như Arcilon, Piracetam...và cả hoạt huyết dưỡng não. Trong vài tháng nay.
Đêm qua lại 1 đêm thức trắng cho dù có uống Rotuda cũng ko xi nhê.
E thấy rất bất ổn mấy anh.
Mong các a biết thầy thuốc nào giỏi về khoa TK chỉ giúp e, hoặc có nên điều trị đông y cho hay hơn ko? Và bốc thuốc ở đâu?
Cảm ơn các anh tư vấn thật nhiều.
Đi khám tâm thần đi anh ... anh tìm phòng khám BS . Trần Tích Linh , để lâu quá trầm cảm đó ..thuốc về thần kinh không tự uống được đâu .. chơi thể thao vào buổi chiều sẽ làm anh dể ngủ hơn , người có giấy BS cho hay:)

PK BS Linh
60/13 Nguyễn Trãi Q5 hoặc bệnh viện FV thứ 2,4,6 từ 13h đến 17h
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
11/7/18
115
3.132
84
Cơ thể mỗi người..do cha mẹ sinh ra không ai giống ai..nên khả năng chịu đựng cũng khác nhau.không thể dùng ai đó so sánh với mình được.

Bắt buộc,phải buông bỏ bớt những thứ làm ta nhức đầu..bắt buộc thôi nêu không muốn bệnh nặng thêm..