Rõ ràng 2b mới là người vượt phảiNếu 2B vẫn còn tỉnh táo thì "2 bên thương lượng giải quyết". Nếu 2B từ bất tỉnh đến tử thương thì bác 4B sẽ dính lỗi "vượt phải trong trường hợp không an toàn".
Nên đường nào 4B cũng thiệt chỉ biết trách sao 2B mong manh thế.
Bác nói vậy Cũng có phần đúng phần ko đúng... em tiếp thu ! HihiTính pác chủ thớt cũng bon chen nữa. Phía trước xe chạy chậm thì mình cũng chạy chậm thôi. Bon chen chuyển làn để lách nên làm chi. Cũng như 2 bánh thôi pác ạ. Hở ra là len lỏi. Biết là ko có biển 411 hay 412 gì đó nhưng em nói ý thức chạy xe. Còn pác muốn chạy làn trong thì ko ai cấm. Nhưng pác phải chấp nhận chạy cùng 2 bánh. Anh 2 bánh đó chạy chậm thì pác cũng phải chạy chậm theo.
Em nói vậy chắc nhiều pác sẽ chửi. Em sẵn sàng nghe để học hỏi thêm
Đoạn đó mấy bác taxi cũng hay đi lane bên phải !
Chả biết chú đó có dám làm vậy với Taxi hay ko ?
Em đoán là ko... hehe... gặp Taxi thì đo đường hoặc bị ép lên lề chắc ! Hahaha
Chả biết chú đó có dám làm vậy với Taxi hay ko ?
Em đoán là ko... hehe... gặp Taxi thì đo đường hoặc bị ép lên lề chắc ! Hahaha
Cho qua đi bác chủ, rút kinh nghiệm thôi.
Các bác toàn những người tử tế nên bức xúc vậy.
Phải tài chạy dịch vụ thì anh xe máy khỏi phải dơ ngón tay.
Mình thường thấy họ chạy thế này:
chạy sát xe máy phía trước xong ép xe Vios vượt lên, ép tiếp xe máy vượt qua xe bus cái vèo.
Các bác toàn những người tử tế nên bức xúc vậy.
Phải tài chạy dịch vụ thì anh xe máy khỏi phải dơ ngón tay.

Mình thường thấy họ chạy thế này:
chạy sát xe máy phía trước xong ép xe Vios vượt lên, ép tiếp xe máy vượt qua xe bus cái vèo.
Gì vậy bác. 2B lưu thông đúng lane trong (bị mặc nhiên là dành cho xe máy) và không hề chuyển lane nên không tính vượt phải gì đâu nha bác.Rõ ràng 2b mới là người vượt phải![]()
Em cực kì ghét những tay chạy xe như bác chủ.
Đổi cách chạy cho ra đường dễ thở đi anh chủ ui. Ai đi xe hơi cũng giống như anh thì ra đường bát nháo lắm.
Đổi cách chạy cho ra đường dễ thở đi anh chủ ui. Ai đi xe hơi cũng giống như anh thì ra đường bát nháo lắm.
Biết đâu thằng xe máy đó là em. Em đã chửi rất rất nhiều thằng đi xe hơi giống bác.
Có thằng xin lỗi, chạy vô làn trong. Có thằng chửi lại em. Có thằng bóp còi thúc đít em, ....
Có thằng xin lỗi, chạy vô làn trong. Có thằng chửi lại em. Có thằng bóp còi thúc đít em, ....
Bầy quan tham ở trên chỉ biết lo cho túi tiền của chúng. Giờ, dân đen không biết nhường nhịn nhau, cứ bo bo cho cái thân của mình nữa thì đời đời xã hội này chỉ là cái nồi cám heo.