Chạy xe ra đường là tham gia giao thông,
mà tham gia giao thông thì phải hợp tác, hoà đồng. Cái tôi phải hoà cùng cái chung thì tham gia giao thông mới thuận lợi. Cái tôi nhiều khi lớn quá làm mình mất khôn.
2b, 4b tranh luận (thậm chí nặng lời) bao lâu nay chưa thấy hồi kết.
Điệp khúc
—————————
Xe 2b đi vào làn có 4b chạy,
- 4b: thằng 2b ngu thật, làn oto mà dám đi vào.
- 2b: quên đi nhé, không có làn dành riêng cho oto nhé. Không có biển phân làn bố mày chạy làn nào chả được.
—————————-
Xe 4b đi vào làn có 2b chạy.
- 2b: thằng 4b ngu thật, làn 2b mà cứ vào ép người ta.
- 4b: quên đi nhé, không có làn dành riêng cho xe máy nhé. Không có biển phân làn bố mày chạy làn nào chả được.
—————-
Đường không có bển phân làn, vắng thì đi làn cũng được nhưng khi có xe phải cân nhắc để khỏi cản trở người khác. Không vậy thì điệp khúc trên còn kéo dài mãi các bác nhỉ?
mà tham gia giao thông thì phải hợp tác, hoà đồng. Cái tôi phải hoà cùng cái chung thì tham gia giao thông mới thuận lợi. Cái tôi nhiều khi lớn quá làm mình mất khôn.
2b, 4b tranh luận (thậm chí nặng lời) bao lâu nay chưa thấy hồi kết.
Điệp khúc
—————————
Xe 2b đi vào làn có 4b chạy,
- 4b: thằng 2b ngu thật, làn oto mà dám đi vào.
- 2b: quên đi nhé, không có làn dành riêng cho oto nhé. Không có biển phân làn bố mày chạy làn nào chả được.
—————————-
Xe 4b đi vào làn có 2b chạy.
- 2b: thằng 4b ngu thật, làn 2b mà cứ vào ép người ta.
- 4b: quên đi nhé, không có làn dành riêng cho xe máy nhé. Không có biển phân làn bố mày chạy làn nào chả được.
—————-
Đường không có bển phân làn, vắng thì đi làn cũng được nhưng khi có xe phải cân nhắc để khỏi cản trở người khác. Không vậy thì điệp khúc trên còn kéo dài mãi các bác nhỉ?