OSOM
13/5/08
1.317
6
38
VN
Một trận tái đấu, ở vòng bảng, TBN đã thắng với tỉ số cách biệt 4 - 1
Nhưng trong trận bán kết này, sẽ không dễ dàng cho TBN nữa.

Bình luận trận SF2: Nga - TBN


Bình luận trận SF2: Nga - TBN


Nga càng đá càng hay, họ đã loại Thuỵ Điển giành vé vào tứ kết, sau đó thắng ứng cử viên nặng kí Hà Lan trong trận tứ kết, một trận đấu mà Nga hoàn toàn áp đảo. Nga càng đá càng hay, dưới sự huấn luyện của phù thuỷ Hiddink, thì kỹ thuật, chiến thuật, thể lực của các cầu thủ Nga đều tiên bộ rõ rệt.

TBN tiến vào bán kết với kết quả không thể tốt hơn, toàn thắng 3 trận vòng bảng, sau đó đánh bại Italia trong trận tứ kết.

Cà 2 đội đều trẻ, lối đá kỹ thuật, tấn công nên chắc chắn đây là một trận hấp dẫn.

TBN tiếp tục chiến thắng hay Nga sẽ phục thù? gấu Nga đã loại được cả sư tử (Anh), bây giờ loại thêm bò tót nữa cũng hợp lí thôi :D Niềm vui tiếp tục ở lại với ai?

Bình luận trận SF2: Nga - TBN


Bình luận trận SF2: Nga - TBN


Đội hình ra sân dự kiến:

Bình luận trận SF2: Nga - TBN
 
Last edited by a moderator:
RE: Bình luận trận SF2: Nga - TBN

Dường như càng vào sâu trong giải TBN càng thể hiện bộ mặt nhợt nhạt! Ngoại trừ chiến thắng ấn tượng trước Nga ở vong bảng, các trận còn lại chiến thắng đến với họ có sự giúp đỡ của thần may mắn và sự toả sáng của các cá nhân! TBN cho đến thời điểm này chỉ còn dựa vào 2 cá nhân Villa và Casillas, trong khi những bất ổn trong phòng thay đồ cũng khiến người ta nghi ngờ về khả năng của TBN! Nhưng nói gì thì nói, TBN vẫn là 1 đội bóng lớn cùng những cá nhân xuất sắc có thể thay đổi cục diện trận đấu!
Trong khi đó, trận thua duy nhất của Nga ở giải này là trận đấu mà Andrei Asharvin ko thi đấu. Kể từ khi Georghe Hagi và sau đó là Zidane giải nghệ, cho đến thời điểm này chúng ta mới thấy xuất hiện một số 10 đúng nghĩa. Nấp sau 2 tiền đạo, điều tiết nhịp độ trận đấu và ghi bàn. Đánh bại "cơn bão da cam" đầy thuyết phục, Nga đã khiến mọi đối thủ e sợ! Tuy nhiên, trước mặt họ là TBN - đội đã đánh bại họ 4-1 ở vòng bảng. Guus Hiddink rất bản lĩnh, nhưng đi đc đến đây đã là 1 thành công quá sức mong đợi đối với người Nga!
Dự đoán: TBN thắng trên chấm phạt đền!
 
Hạng D
10/11/07
4.987
25
0
HCM
www.esoft-vn.com
RE: Bình luận trận SF2: Nga - TBN

Gấu 1982:
Đa-xai-ép

Ban-ta-tra
Bét-sô-nốp
De-mi-a-nen-kô
(Cánh phải em quên mất)
Rats
Y-a-kô-ven-kô
Za-va-rốp
Y-a-rem-chúc

Bê-la-nốp
(còn lại hình như là Ep-tu-sen-kô)
Đây là những cái tên không thể quên
Đội hình này năm 88 có thêm
Mi-khai-li-chen-kô
A-lây-nhi-cốp
(và một cậu nữa không biết có phải Lít-vi-nen-kô không)
Prô-ta-xốp
đã đánh tan tác đội Ý ở bán kết
Em nhớ cậu Protasov có cái trò ngã ra tranh bóng rồi đứng lên (có bóng) chạy tiếp

Hôm nay nhìn Arshavin thi đấu thấy lại dáng dấp của các số 10 ngày nào, thật mừng.
 
Hạng D
1/12/06
3.031
100
38
RE: Bình luận trận SF2: Nga - TBN

Trí nhớ của bác tuonglahay quả là siêu việt (nếu quả thực là bác nhớ được thật :D).

Bác làm em cảm động và sẽ lập 1 topic riêng cho các bác yêu thích Đội tuyển Nga :D
 
Hạng D
10/11/07
4.987
25
0
HCM
www.esoft-vn.com
RE: Bình luận trận SF2: Nga - TBN

Nhớ chứ làm giè mà không nhớ hả bác.
Có một thằng em nhớ mà không thèm đưa vào danh sách là Andrey Ban, hắn đá vào Braxin 1 trái được báo chí ca lên mây, nhưng hắn chính là thằng đá dở nhất. Trân LX-Canada 2-0 nó đá mãi chả được cái gì phải đưa Bê-la-nốp và Za-va-rốp vào mới làm được 2 quả. Về sau thua Bỉ 3-4 cũng là tại nó
bash.gif
bash.gif
bash.gif
 
RE: Bình luận trận SF2: Nga - TBN

Trích đoạn: tuonglahay

Gấu 1982:
Đa-xai-ép

Ban-ta-tra
Bét-sô-nốp
De-mi-a-nen-kô
(Cánh phải em quên mất)
Rats
Y-a-kô-ven-kô
Za-va-rốp
Y-a-rem-chúc

Bê-la-nốp
(còn lại hình như là Ep-tu-sen-kô)
Đây là những cái tên không thể quên
Đội hình này năm 88 có thêm
Mi-khai-li-chen-kô
A-lây-nhi-cốp
(và một cậu nữa không biết có phải Lít-vi-nen-kô không)
Prô-ta-xốp
đã đánh tan tác đội Ý ở bán kết
Em nhớ cậu Protasov có cái trò ngã ra tranh bóng rồi đứng lên (có bóng) chạy tiếp

Hôm nay nhìn Arshavin thi đấu thấy lại dáng dấp của các số 10 ngày nào, thật mừng.

Đây là đội hình Mexico 86 bác ơi, em bổ sung thêm trung phong quả bóng vàng Blôkhin và trung vệ Khim đa tu lim. Còn Euro 88 em thêm Cu dơ nhét xốp, cầu thủ này bị đuổi trong trận chung kết thua Hà Lan 2-0.
 
Hạng D
10/11/07
4.987
25
0
HCM
www.esoft-vn.com
RE: Bình luận trận SF2: Nga - TBN

Đúng rồi, năm 86.
Nhưng năm 82 đã có tên Andrey Ban rồi và hắn là tội đồ của năm 86:mad::mad::mad:
Rất tiếc là Blô-khin lúc đó không còn ở đỉnh cao nên Bê-la-nốp gây ấn tượng mạnh nhất
Còn trung vệ là Khi-đi-a-tu-lin (bác gõ nhầm qua chữ m)
Sướng nhất là xem các pha đi cánh của Đê-mi-a-nhen-kô, chỉ thấy có ở A-mô-rô (Pháp), anh chàng gì của Đức (Brehme?) (hoặc Jô-si-ma Bra-xin)
 
Last edited by a moderator:
RE: Bình luận trận SF2: Nga - TBN

Bêlanốp tội đồ đá hỏng quả 11m trong trận chung kết Euro 88 với Hà Lan đó bác. Công nhận thời đó CCCP đá hay mà bị trọng tài và ban tổ chức ép hoài, chắc do XHCN.
 
Hạng D
10/11/07
4.987
25
0
HCM
www.esoft-vn.com
RE: Bình luận trận SF2: Nga - TBN

Trích đoạn: enh_uong

Bêlanốp tội đồ đá hỏng quả 11m trong trận chung kết Euro 88 với Hà Lan đó bác. Công nhận thời đó CCCP đá hay mà bị trọng tài và ban tổ chức ép hoài, chắc do XHCN.
Lúc đó cũng chẳng còn ý nghĩa nữa vì HL quá hay:(:(:(:D:D:D

Bác làm em cảm động và sẽ lập 1 topic riêng cho các bác yêu thích Đội tuyển Nga
Bác có lập thì sớm sớm kẻo thua TBN thì tèo:D:D:D
 
Last edited by a moderator: