Hạng D
9/1/16
1.781
4.077
123
Sài Gòn
Đơn giản chúng ta cứ tham khảo Luật của các nước tiên tiến ở EU và Mỹ, những nơi có tỷ lệ tiêu thụ beer rượu gần bằng Chúng Ta mà nghiên và cứu.

Tham khảo chơi thôi nha mấy anh, chứ em hông có tuyên truyền gì hết :)

 
Hạng D
9/1/16
1.781
4.077
123
Sài Gòn
Đây này, BS trưởng 1 khoa ở BV 115 mà còn nạp cồn xong lái xe gây tai nạn, xem thường tính mạng người khác đây:
Có dấu hiệu say và có cồn trong người là nó khác nhau hoàn toàn nha anh. Anh BS 115 này nếu say khước rồi thì xong. Hay là em C/a gì ở Tây Nguyên đó, uống đến nỗi nôn ra cả sắc phục mà vẫn lái xe thì đáng trách thật.
Vấn đề ở đây là bao nhiêu thì vừa, cái gì cũng có dung sai của nó. Đòi tuyệt đối thì lại là vấn đề khác.
sao các bác cứ đòi uống ít bia rượu thì vẫn được lái xe nhỉ? Các bác có uống 1 lon rồi ngưng để còn chạy xe hay không, hay lon trong kêu lon ngoài? Nếu xác định phải uống rượu bia thì đi xe ôm hoặc taxi cho thoải mái. Tôi cũng có làm ăn tí chút và cũng thích nhậu. Từ hồi có luật cấm này, tôi thấy rất đúng và luôn chấp hành. Bạn bè tôi cũng ủng hộ. Hãy coi trọng an toàn cho mình và mọi người. Tôi ủng hộ tiếp tục thực hiện "uống rượu bia thì không lái xe" và tăng phạt nặng thêm cho vi phạm.
Anh nói hoàn toàn đúng, vì anh đã xác định đi "nhậu" và sau khi "nhậu" là không lái xe. Nhưng chủ đề của topic này là "...người có nồng độ cồn lái xe".

Khi anh nhậu tới chỉ, hoặc do cơ địa, thì sáng hôm sau anh dám chắc là trong người anh không còn "cồn" không? Hay là anh chưa bao giờ nhậu, hoặc gặp cái trường hợp mà sáng hôm sau người ta vẫn gọi là hơi thở còn "nồng mùi rượu" hoặc ợ hơi là bản thân mình cũng cảm thấy có dư vị của cái thứ mà mình uống hôm qua (lúc đó chắc nồng độ cồn trong 100ml máu nó bằng 0 quá), mặc dù anh rất tỉnh táo vẫn làm việc bình thường.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
24/6/17
465
822
93
47
Đơn giản chúng ta cứ tham khảo Luật của các nước tiên tiến ở EU và Mỹ, những nơi có tỷ lệ tiêu thụ beer rượu gần bằng Chúng Ta mà nghiên và cứu.
Bác ơi, mấy nước đó " kém phát triển" sao mà ta phải học hỏi chứ, Đông Lào đi trước thế kỷ mà bác.....
 
Hạng D
2/5/16
2.108
2.155
143
bác uống 1 lon thì nồng độ cồn trong hơi thở nó sẽ khác với uống 2 lon mà.
Nhưng đã uống 1 lon rồi sẽ có lon thứ 2, lon thứ 3,.. Đám bạn hữu chúng nó không cho dừng được :)
 
Hạng B2
9/12/21
195
329
63
32
các anh ngu quá, giữ luật như vậy để cho các cty bảo hiểm xù đấy.

cứ giữ nồng độ 0 tuyệt đối thì éo có ai được hưởng BH tai nạn đâu nhé
 
  • Like
Reactions: Suxipo
Hạng D
6/12/14
1.383
1.330
113
Tôi có người bạn bên Úc, mười mấy năm không gặp. Hôm đi du lịch qua đó gặp lại. Bạn đến khách sạn chở tôi đi ăn. Vào quán kêu thức ăn cho cả hai nhưng chỉ kêu bia cho mỗi mình tôi. Tôi hỏi: mười mấy năm không gặp giờ uống vài chai kỷ niệm tương phùng. Bạn đáp: bên đây lái xe mà có mùi bia rượu là tiêu, lập tức bị thu bằng lái, phạt rất nặng. Mà ở Úc không chạy xe được thì như bị cụt chân. Suốt buổi chỉ tôi uống bia, người bạn không đụng một giọt. Mặc dù không được nhậu với bạn sau nhiều năm không gặp nhưng tôi vẫn thấy đúng và không hề buồn. An toàn là trên hết