đi ngang qua,chợt thấy e nó nhỡn nhơ gặm cỏ bên đường,chủ nhân thì bỏ đi đâu mất,đợi 1 lúc mà ko thấy chủ về để nghe được tiếng rống của e nó,nên đành bỏ lỡ cơ hội.chỉ làm được vài tấm sơ sơ.công nhận nhìn ngoài đã hơn nhìu.ai đi ngang cũng phải ngước nhìn,gian hồ thì tụm năm tụm bảy chỉ trỏ và...lắc đầu chịu ko nổi .e chộp bằng đt nên ko được rõ,mong các bác thông củm
đấy đấy... bác cũng bảo là bên Mỹ... cái gì mà nhiều nó nhàm bác ạ... ở Vn mình vài em thấy nó đặc biệt... xúm vào... nhận xét... xuýt xoa... tăng kí giá trị cuả em nó.