Tập Lái
4/5/16
38
54
18
38
Nếu không nghe lầm thì anh công đã thắng 2 3 lần rồi nhưng có lẽ xe nặng nên không dừng ngay được. Chứ nếu không thắng kịp thì anh trắng có mà móp từ mông tới đầu.
 
Hạng C
10/7/08
513
432
63
Loại này giờ ngoài đường đông hơn quân Nguyên.
Cho chừa thói bon chen, lâu nay cướp đường quen rồi, giờ phải trả giá !
May là còn đi xe hơi, chứ như 2 chú đi xe máy ở Đà Nẵng thì xác định luôn.
 
Hạng B2
29/8/15
369
203
43
Đi kiểu này làm sao mấy xe to vậy thắng cho kip. Phải nói là đi quá NGU luôn.
 
OSOM
23/4/07
9.165
10.192
113
Hai kiểu đổi ý trước trạm thu phí - chỉ do một thói quen xấu : chờ đợi là điều xa xỉ, cứ chen nếu còn cơ hội !
Sau hung thần
Tạt ngang trước hung thần
 
Hạng B2
13/9/10
150
75
28
HCM
Có lẻ chung hội với em Mít trắng phía trước, chuyển theo mà ko quan sát phía sau có con Công to đùng
 
Tập Lái
23/10/16
23
9
8
32
Xe con đi dzô gòi có thấy nó cũng tới lun, chen đầu nó đút cho tét đít
 
Hạng B2
2/12/13
306
548
93
Nhiều bác qua trạm thu phí cứ sợ nhầm lane, đã đi vào cứ đi, sai có người ra thu tiền, lo gì :))
Bác qua trạm phí cầu đồng nai mà nhầm làn là chỉ có de lại, tội thêm cả mấy bác phía sau. Mà họ đặt biển ghi rất rõ ràng mà sao nhiều bác chẳng nhìn.
 
Hạng C
18/11/07
949
905
93
Đồng ý với bác ! Chưa hẳn là tài non . Có thể bác này mới qua chỗ này lần đầu.
Tôi nghĩ ngược lại. Đây là biểu hiện rất rõ của tài non hoặc tài chạy láo. Có yếu tố bất ngờ chăng nữa thì cũng ko chuyển làn đột ngột như vậy khi ko chắc là làn đó an toàn. Cùng lắm là phanh lại rồi từ từ chuyển làn. Tài non đánh giá sai tình huống nên mới thi gan với cont mặc dù biết mình ko được ưu tiên.
 
  • Like
Reactions: tonyhao