bởi vậy mới nói, thời buổi gì rồi mà cứ chen lấn làm gì. Cứ từ từ mà đi rồi cũng sẽ đến lượt mình thôi mà.
Cái làn xe trắng kg đi là làn dành cho xe mua vé tháng hoặc đã có vé trạm trên (trạm NVL ngay RMIT), xe trắng chắc đi lần đầu nên sợ mới chuyển sang cổng tphi bên trái (đè luôn đầu Con), trạm thu phí đó để bảng cho vui thôi xe muốn đi cổng nào cũng đc![]()
Em cũng nghĩ giống bác.
Sao mình thấy là xe conter...cố tình đụng luôn thì có vì theo cái video thấy xe conter thắng sang đèn đuôi, nhưng sau đó đâm luôn. Nguy hiểm khi chạy trước mấy bác conter...này lắm vì mấy cai xe của bác ấy toan Fe không
em civic đó đang nằm trong điểm mù của anh Con, Con mà k có lơ thì chịu.Bác Honda Civic không hiểu sao làn đang đi trống trơn không vào mà lại bon chen với xe Container làm gì cho ra nông nỗi. Dự là rơi vào điểm mù của xe đầu kéo nên hậu quả là tét mông.[pagebreak][/pagebreak]
Chính xác luôn, khúc rờ mít. Chắc thấy làn cho xe vé tháng, xe đã mua vé trạm trên nên sợ quá tạt qua làn bên cạnh. Sự thực thì chả ai cấm đi vô làn đó, mà nếu có vô rồi thì người ta vẫn bán vé cho mình bình thường thôi, đâu có sao.Cái làn xe trắng kg đi là làn dành cho xe mua vé tháng hoặc đã có vé trạm trên (trạm NVL ngay RMIT), xe trắng chắc đi lần đầu nên sợ mới chuyển sang cổng tphi bên trái (đè luôn đầu Con), trạm thu phí đó để bảng cho vui thôi xe muốn đi cổng nào cũng đc![]()