Hạng D
18/9/15
2.405
2.774
113
Có những cái còm rất giá trị. Mỗi cái có mấy ai lãnh hội được....và cái còm của ông 3 trên là cực kỳ giá trị !
Hehe, nếu em có cả 3 cái như bác nói thì em lên chủ tịch thành phố rùi cụ. Mà lên tới đó 3 cái kia tự khắc nó....đến :D:D:D
 
12/10/07
2.646
10.496
113
Dalat là Thụy Sỹ của Việt Nam. Ai dư tiền thì chơi.
Mama tôi có cái nhà 4.5x16 trong hẻm 1/ khu trung tâm DL. Mua cách nay 4 năm, giá 1.8 tỷ, chủ vừa bán vừa khóc năn nỉ.

Nhà mới 100% full nội thất: Các phòng đều có giường tủ đóng mới, 5TV, 1 tủ lạnh, 4wc đều gắn máy nước nóng Ariston, bếp gas, đèn đóm đếm không nổi...

Giờ mama kêu giá 5.2 tỷ mà họ xông vào đòi xúc làm mama tôi ngại quá tính nâng lên 5.5 mà vẫn chưa nghĩ ra cầm 5.5 thì mua được cái thì thay thế :D
 
Hạng B2
27/5/10
310
2.310
93
Em làm biếng đi xa, hiện chỉ nắm các vị trí đắc địa, cho thuê full 100%, nhiều khi thấy sóng lên xuống mà không giám bán, dù được giá nhưng vẫn sợ bán đi khó mua lại chỗ nào tốt hơn, thiệt là khó nghĩ haizz..
 
Hạng D
22/6/15
4.631
21.134
113
Hehe, nếu em có cả 3 cái như bác nói thì em lên chủ tịch thành phố rùi cụ. Mà lên tới đó 3 cái kia tự khắc nó....đến :D:D:D
Ý tui là cái còm trên kia của ông 3 thật sự rất giá trị, đáng đồng tiền bát gạo.
Nhưng thử hỏi có mấy ai chịu nghe và làm được như ổng? Hay là chỉ đọc chơi cho vui !!!
Tui dám chắc nếu ai cứ áp dụng theo những ý trên của ông 3 thì chắc chắn thành công. Chính bản thân tui cũng đã từng làm theo cách trên...
 
Tập Lái
18/2/19
32
23
11
30
Nói về ôm đất tỉnh, chờ ngày mở dự án hay đường thì nhà em từng làm. Một miếng đất trong hẻm 4 xẹt nhưng cách đường lớn chưa tới 50m, nghe rót mật đầu tai, kiểm tra dự án sẽ mở đường ra, thế nhưng chờ hoài chả thấy tăm hơi, thấm thoát 10 năm không thay đổi. Nên từ đó nhà e cứ khu nào tình hình dân cư, đường xá có sẵn thì suy nghĩ có mua không chứ nghe tin đồn hay dự án sẽ mở ở vn mình thì sợ rồi. E thấy dù tỉnh hay tp đều vậy cả.
 
Hạng D
23/6/13
1.888
4.890
113
Mama tôi có cái nhà 4.5x16 trong hẻm 1/ khu trung tâm DL. Mua cách nay 4 năm, giá 1.8 tỷ, chủ vừa bán vừa khóc năn nỉ.

Nhà mới 100% full nội thất: Các phòng đều có giường tủ đóng mới, 5TV, 1 tủ lạnh, 4wc đều gắn máy nước nóng Ariston, bếp gas, đèn đóm đếm không nổi...

Giờ mama kêu giá 5.2 tỷ mà họ xông vào đòi xúc làm mama tôi ngại quá tính nâng lên 5.5 mà vẫn chưa nghĩ ra cầm 5.5 thì mua được cái thì thay thế :D
Cách đây vài năm 2014 2016 Đà lạt rất rẽ nhiều so với các TP khác ( VT lúc đó đã khá cao), mấy cái MT giá tầm 3-4 tỉ là đầy luôn nhà to đùng có sẳng hết (hồi đó tính mua cái 4t MT 5x22 hai bà trưng đang làm quán xông hơi 2 lầu). Nhà hẽm hoặc đg nội bộ 1.x tỉ cũng đầy nhóc.
 
Hạng D
18/9/15
2.405
2.774
113
Ý tui là cái còm trên kia của ông 3 thật sự rất giá trị, đáng đồng tiền bát gạo.
Nhưng thử hỏi có mấy ai chịu nghe và làm được như ổng? Hay là chỉ đọc chơi cho vui !!!
Tui dám chắc nếu ai cứ áp dụng theo những ý trên của ông 3 thì chắc chắn thành công. Chính bản thân tui cũng đã từng làm theo cách trên...
Em cũng biết là như vậy, nhưng điều kiện đó đặc biệt quá , hehe. Chỉ cần 1 trong 3 là đã êm rồi.
 
Hạng D
18/9/15
2.405
2.774
113
Mama tôi có cái nhà 4.5x16 trong hẻm 1/ khu trung tâm DL. Mua cách nay 4 năm, giá 1.8 tỷ, chủ vừa bán vừa khóc năn nỉ.

Nhà mới 100% full nội thất: Các phòng đều có giường tủ đóng mới, 5TV, 1 tủ lạnh, 4wc đều gắn máy nước nóng Ariston, bếp gas, đèn đóm đếm không nổi...

Giờ mama kêu giá 5.2 tỷ mà họ xông vào đòi xúc làm mama tôi ngại quá tính nâng lên 5.5 mà vẫn chưa nghĩ ra cầm 5.5 thì mua được cái thì thay thế :D
Nếu thật sự cần tiền thì bán, chứ không , không biết bán xong mua cái gì, vì chỗ khác nó mắc ngang nhau, hehe.
 
12/10/07
2.646
10.496
113
Mua bán nhà trên Đà Lạt rất ngại bị bẻ kèo. Mình bán nhà xong tính chạy qua kia cọc là rất có thể họ lại không nhận cọc nữa ! Tôi bị rồi, nghĩ lại còn tức!