Thôi, thôi.. xin các cụ! Đang bàn BĐS khi nào bùm, thì lại vùng miền vô đây. Cụ nào khởi xướng vụ vùng miền lập thớt của mình đi, loãng cmn thớt!
Không bùm được đâu. Nếu BĐS bùm thì Ngân hàng bùm, Ngân hàng bùm thì nền kinh tế bùm vì vậy Nhà nước phải bơm tiền cứu BĐS.
Vẫn sốt đều khắp các hang cùng ngõ hẹp, tỉnh nọ đến tỉnh kia. Mọi người vẫn lướt rào rào, trong đó có em . Ăn cũng đất, ngủ cũng đất, đến công ty cũng bàn đất nốt. Dạo này người ta không sản xuất thuốc hạ sốt hay sao ấy, hết thuốc ạ
Luôn luôn phải nà người Bắc và có lý luận.Mình thấy người Nam hay phân biệt vùng miền, các post phân biệt vùng miền toàn người Nam .. hihi giỡn thôi, người Nam cũng là người Bắc chẳng qua vô Nam sớm hơn. Người Nam gốc .. chắc người Miên.
Mời anh Nguyễn Cun nên phường nàm việc !!!
Tui thấy người bắc rất... thâm nho. Họ rất lý lẽ và lập luận vững chắc, thường ăn nói thì có vần có điệu. Chính bản thân tui cũng ảnh hưởng ít nhiều. Tui đã từng tập phát âm giơngj bắc từ rất lâu rồi, và có thể nói giọng bắc. Hahaha...
Nghe bảo vợ Bắc đặt ở phòng khách (vì tài ăn nói ngoại giao), vợ Trung đặt trong bếp ( vì chỉnh chu chịu khó), vợ Nam đặt trong phòng ngủ ( vì ngọt ngào chiều chồng). Nói j thì nói về khoản lý sự ăn nói tranh cãi từ nhẹ nhàng đến thô lỗ thì phụ nữ ngoài Bắc là no 1 ha ha
Sợ tóa, chắc mình phải gọi điện cho người thân ..Luôn luôn phải nà người Bắc và có lý luận.
Mời anh Nguyễn Cun nên phường nàm việc !!!
Cách mấy post trước mình có viết mọi thứ vẫn bình thường, chỉ có một chuyện, đó là tiền mất giá thê thảm. Vòng xoay tiền-tài sản-tiền-tài sản .. là trò chơi của các tay chơi lớn trên tầm quốc gia, khủng hoảng, bong bóng đều được tạo ra có chú ý ..Xăng dầu điện đóm lục tục bò theo bds rồi...ôm vịt đồng teo trym ...
Chúng ra đều hô bong bóng,tại sao k đưa ra nguyên nhân làm vỡ bong bóng?
Mọi người đều bảo toàn xèng,tại sao k xem đó là cơ hội kiếm xèng..Hehe,em chỉ rất quan tâm cây kim nào chọc vỡ bóng lần này thui..
Mọi người đều bảo toàn xèng,tại sao k xem đó là cơ hội kiếm xèng..Hehe,em chỉ rất quan tâm cây kim nào chọc vỡ bóng lần này thui..