Người Bắc giờ ăn nước tương còn nhiều hơn cả người Hoangười Hoa thích ăn với xì dầu(nước tương)
Vậy thì thôi.Thớt này cấm phóng uế nhé bạn!
Srry ấy nhen.
Anh có bạn zai tên Tố Hoa cũng là hoa còn giề..Em không biết gì về người hoa, hóng thôi.
Hoa cũng có hoa this hoa that... ko giống nhau ... nhà giàu có người làm, nấu ăn sáng mấy món, ăn trưa chiều cầu kì có canh (tiềm hầm chứ ko phải canh như Việt) để uống... còn nghèo thì như VN thôi...thậm chí bèo hơn nữa ...chỉ cháo trắng với xá bấu...
Một người đã từng sống ở nhà Hoa giàu rồi thành Hoa nghèo ... chia xẻ ...

Một người đã từng sống ở nhà Hoa giàu rồi thành Hoa nghèo ... chia xẻ ...

Hủ xịchThấy chữ Hoa là mình chả thèm vào xem. Tưởng gì, ngày nào cũng ăn. Món Hoa hàng ngày của mấy anh đây:
View attachment 2258623View attachment 2258624View attachment 2258625View attachment 2258627View attachment 2258628View attachment 2258629View attachment 2258630View attachment 2258631View attachment 2258632View attachment 2258633
Nghe anh nhắc về cuộc sống ở nhà Hoa, bồi hồi lục lại mấy clip cũ da coi, ôi chà chà, người Hoa mà lại dên dỉ bằng tiếng Quảng + tiếng Việt pha lẫn tiếng Ăng Lê nó mới toẹt cmn vời làm sao.Hoa cũng có hoa this hoa that... ko giống nhau ... nhà giàu có người làm, nấu ăn sáng mấy món, ăn trưa chiều cầu kì có canh (tiềm hầm chứ ko phải canh như Việt) để uống... còn nghèo thì như VN thôi...thậm chí bèo hơn nữa ...chỉ cháo trắng với xá bấu...
Một người đã từng sống ở nhà Hoa giàu rồi thành Hoa nghèo ... chia xẻ ...
![]()
Giờ chỉ có những người Hoa cổ đại hay bị bệnh hoạn trong người mới ăn sáng cháo trắng với xá bấu, người bắc gọi là ca la thầu.
Các anh buổi sáng chịu khó đi lòng vòng mấy quán ăn Q5,10,11 mà xem người Hoa họ ăn gì? Cuối tuần cả gia đình chục người đi ăn sáng vài triệu là chuyện vặt. Về ăn thì người Việt không thể so sánh về mức độ cầu kì và hoang phí với người Hoa được.
Thấy sáng bưng tô cháo trắng ra ngồi ngoài đường ăn "lót dạ" cho mọi người thấy chứ trong bếp họ đang hầm con gà để lát xế lấy nước uống chơi đó
Các anh buổi sáng chịu khó đi lòng vòng mấy quán ăn Q5,10,11 mà xem người Hoa họ ăn gì? Cuối tuần cả gia đình chục người đi ăn sáng vài triệu là chuyện vặt. Về ăn thì người Việt không thể so sánh về mức độ cầu kì và hoang phí với người Hoa được.
Thấy sáng bưng tô cháo trắng ra ngồi ngoài đường ăn "lót dạ" cho mọi người thấy chứ trong bếp họ đang hầm con gà để lát xế lấy nước uống chơi đó
thường thì canh rong biển, bò xào hành, ngoài ra có cả dạng ngũ cốc như điều xào.
Nói chung ngoài canh rong biển ra, đa số các món khá dầu mỡ, ăn xong đầy bụng. Còn các món như cơm chiên, hủ tíu xào, mì xào, bột chiên, sủi cảo, sủi dìn đa số là món quán của họ. Ít khi nấu ăn cơm nhà lắm.
Nhiều lúc món sủi cảo bán cho mình là món ăn tiệc rượu của họ. Kiểu như "e mày, chiều nay tao làm sủi cảo, wa nhà t làm vài chai nhé"
Đại loại như lẩu của VN
Nói chung ngoài canh rong biển ra, đa số các món khá dầu mỡ, ăn xong đầy bụng. Còn các món như cơm chiên, hủ tíu xào, mì xào, bột chiên, sủi cảo, sủi dìn đa số là món quán của họ. Ít khi nấu ăn cơm nhà lắm.
Nhiều lúc món sủi cảo bán cho mình là món ăn tiệc rượu của họ. Kiểu như "e mày, chiều nay tao làm sủi cảo, wa nhà t làm vài chai nhé"
Đại loại như lẩu của VN