Ý bác nói tờ giấy hẹn đó hở? Có chứ bác, nhưng nó nói quá 5 ngày kể từ ngày ký sao em không chịu đi lấy cạc vẹt chính! Bà mịa, ai cũng biết 10 ngày lên 282 cũng chưa chắc có cạc vẹt nữa là 5 ngày! Về nhà coi lại cái giấy hẹn, thấy nó ghi giấy này có giá trị 10 ngày kể từ ngày ký, vậy có phải em bị nó lừa rồi không?Tờ giấy đó có mộc tròn đỏ không bác?
Vậy bác là công dân tiêu biểu của tp roài!Có em đây bác! Ôm xe chạy từ 2011 đến giờ gần 100.000km chưa ăn một cái bb nào! Chỉ một lần duy nhất đút bánh mì hết 4 xị khi mới lấy chiếc bán tải cầm giấy hẹn mà chạy. Bị mấy anh xxx ngay vòng xoay Nguyễn Chí Thanh hù nên mới mất tiền. Sau vụ đó, tích cực tìm tòi biết được OS thì mới biết mình đã bị mấy anh í lừa!
Mềnh xin chúc mừng bác nhé!
PS: bác chạy xe đi đâu mà nhiều quá vậy? Bằng cả cuộc đời cấm lái của mình 30 năm!
Bái phục!
Nếu đúng có cái mộc tròn đỏ thì quả là bác đã bị thuốc. Chia buồn . Mấy cái giấy hẹn giờ chẳng thấy cái mộc đỏ đâuÝ bác nói tờ giấy hẹn đó hở? Có chứ bác, nhưng nó nói quá 5 ngày kể từ ngày ký sao em không chịu đi lấy cạc vẹt chính! Bà mịa, ai cũng biết 10 ngày lên 282 cũng chưa chắc có cạc vẹt nữa là 5 ngày! Về nhà coi lại cái giấy hẹn, thấy nó ghi giấy này có giá trị 10 ngày kể từ ngày ký, vậy có phải em bị nó lừa rồi không?
Bác toàn ngồi băng sau nên mới ít vậy !he heVậy bác là công dân tiêu biểu của tp roài!
Mềnh xin chúc mừng bác nhé!
PS: bác chạy xe đi đâu mà nhiều quá vậy? Bằng cả cuộc đời cấm lái của mình 30 năm!
Bái phục!
Hì hì, cũng không đi xa nhiều đâu bác! Nội thành phố ngày em chạy 60 cây số đều như vắt chanh. Đi xa thì một năm vài chuyến về quê miền Trung. Từ ngày có thêm chiếc Ỉn thì lại sinh ra đi lung tung khắp các nơi, vừa có tiền lại vừa thoả chí đó đây cũng thú lắm bác!Vậy bác là công dân tiêu biểu của tp roài!
Mềnh xin chúc mừng bác nhé!
PS: bác chạy xe đi đâu mà nhiều quá vậy? Bằng cả cuộc đời cấm lái của mình 30 năm!
Bái phục!
Vậy là bác chạy dv luôn hả?!Hì hì, cũng không đi xa nhiều đâu bác! Nội thành phố ngày em chạy 60 cây số đều như vắt chanh. Đi xa thì một năm vài chuyến về quê miền Trung. Từ ngày có thêm chiếc Ỉn thì lại sinh ra đi lung tung khắp các nơi, vừa có tiền lại vừa thoả chí đó đây cũng thú lắm bác!
Toy quỉ sứ nó bền như trâu bò hả, chỉ cất tiền mà không phải chi cho em nó đúng không bác?!
Bác cũng rành bb quá hà!!!Nếu đúng có cái mộc tròn đỏ thì quả là bác đã bị thuốc. Chia buồn . Mấy cái giấy hẹn giờ chẳng thấy cái mộc đỏ đâu
Chạy éo ngon được cái không cảm sốt bị bạVậy là bác chạy dv luôn hả?!
Toy quỉ sứ nó bền như trâu bò hả, chỉ cất tiền mà không phải chi cho em nó đúng không bác?!
Em vẫn mê tốc độ như trẻ trâu đó bác!Bác toàn ngồi băng sau nên mới ít vậy !he he
Ở trên này anh em hay gọi là chạy Hổ báo!!!
Bác cũng rành bb quá hà!!!