ddtuyen nói:
Mua xe của Hội Previa thì yên tâm về chất lượng nhưng đừng mong giá rẻ nhé Bác vì xe nào chủ nhân cũng đầu tư quá trời
Xe em thì giờ em chẳng biết giá nó đã đội lên bao nhiêu so với lúc mua vì em không bao giờ giám tính cả. Thấy có lỗi với vợ cả lắm
Em tính sơ sơ dùm... vợ bác Tuyên nha:
Coi như mua 200tr đi cho nó chẵn.
1. Thay 4 cái bánh: 10 chai cho nó xịn, Mit siêu chống nổ như chỉ định của bác CC, ví dụ đại thế nha
2. Làm lại hệ thống lạnh (bảo đảm có thể chạy ngon 3 năm): 10 chai cho nó chẵn
3. Thay các loạii lọc, các loại nhớt, các loại dầu, các loại nước...,bảo trì thắng, thay kính lái, chỉnh lại đầu dây mối nhợ này kia về Zin: 10 chai nữa cho nó chẵn.
4. Ship hàng zin như bác tuyên về độ các thứ như vô lăng, các loại nẹp, ron cao su, lót chống nóng sàn, két nước, hệ thống ống dẫn nước... 20 chai nữa là... phẻ re.
5. Làm đồng sơn mới: chắc khoảng 40 chai thoai là đủ (em cũng chưa dám làm cái này)
6. Sang nữa thì thay mới đề, hộp số tự động, thay luôn cái máy cũng chưa hết 50 chai ????
Cộng mãi cũng chưa hết thêm 200 chai nữa, vậy tạm kết luận là bỏ vốn 200 chai, đầu tư thêm cỡ đó nữa chắc yên tâm chạy 5 năm phẻ re. Bỏ 400 chai ra giờ mua được có con Kia phọt second hand à, innova second hand cũng chả mua nổi.
Còn độ lên 2 cầu gắn khóa vi sai đi offroad thì nghe nói bác SJW đang ngâm cứu