Moá, toàn thấy thu và tăng phí, phí môi trường, éo mẹ hình như đất nước này là của chúng nó mà tăng phí môi trường, éo hiểu luôn
giảm bớt xe công, xe biển xanh... 2,3 đồng chí đi chung 1 xe, dùng xe 16-25 chỗ nếu đi tập thể... giảm lượng xe taxi có vẻ là hợp lý hơn
Đã là thiên đường rồi còn muốn thành gì nữa vậy ta ? 
Theo quy hoạch phát triển GTVT đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, dự kiến năm 2020 sẽ có khoảng 2,8 – 3 triệu ô tô (trong đó xe con chiếm khoảng 50%). Vì vậy, thành phố Hồ Chí Minh có thể xem xét đưa ra hệ thống hạn ngạch để hạn chế số lượng ô tô bán ra và đi đăng ký
vậy thì lo mở rộng đường xá giống mấy nước khác cho dân nhờ cớ gì phải ra hạng ngạch này nọ. thực ra có phải chúng ta đang đi lùi về trước không các bác

Theo quy hoạch phát triển GTVT đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, dự kiến năm 2020 sẽ có khoảng 2,8 – 3 triệu ô tô (trong đó xe con chiếm khoảng 50%). Vì vậy, thành phố Hồ Chí Minh có thể xem xét đưa ra hệ thống hạn ngạch để hạn chế số lượng ô tô bán ra và đi đăng ký
vậy thì lo mở rộng đường xá giống mấy nước khác cho dân nhờ cớ gì phải ra hạng ngạch này nọ. thực ra có phải chúng ta đang đi lùi về trước không các bác
Èo, suốt ngày cứ chăm chăm đánh thuế thật nặng, thu phí thật nhiều, tăng số loại thuế phí, hạn chế đi đứng đủ kiểu.... thì tâm lý dân chúng nghĩ thế nào? Chỉ có 2 đối tượng hả hê:
1- Mấy thằng nghèo rớt mồng tơi (nó ghét thằng giàu nên nó hả dạ, nó cũng không bao giờ giàu để bị đóng thuế)
2- Mấy thằng có cái thẻ hay đưa ra (dù có bao nhiêu loại chăng nữa, nó không thèm đóng, gặp chuyện nó móc thẻ ra nói vài câu là xong)
Còn 2 đối tượng khác rất bực bội:
1- Mấy người giàu. Giàu đâu phải dễ, đổ mồ hôi sôi nước mắt. Đã đóng thuế nhiều, đã góp phần cho xã hội nhiều (tạo công ăn việc làm, phát triển kinh tế, hình ảnh bộ mặt đất nước đẹp). Giờ lột nó quá nó ra nước ngoài ở là xong, chỉ còn lại thằng nghèo
2- Mấy người đang phấn đấu giàu. Đã từng phấn đấu không biết mệt mỏi, vắt óc vắt sức cật lực mong ngày sau tốt đẹp... Mới thấy được tí ánh sáng cuối hầm đã hăm he bịt cửa hầm của nó. Nếu nó đủ đk chắc nó cũng ra nước ngoài, nếu không nó tông xe hàng loạt rồi tự sát, hoặc sống trong ấm ức chửi thề.
Cuối cùng đất nước Việt Nam chỉ còn lại những thằng nghèo rớt mồng tơi và những thằng hay móc thẻ ngành khi vi phạm.
1- Mấy thằng nghèo rớt mồng tơi (nó ghét thằng giàu nên nó hả dạ, nó cũng không bao giờ giàu để bị đóng thuế)
2- Mấy thằng có cái thẻ hay đưa ra (dù có bao nhiêu loại chăng nữa, nó không thèm đóng, gặp chuyện nó móc thẻ ra nói vài câu là xong)
Còn 2 đối tượng khác rất bực bội:
1- Mấy người giàu. Giàu đâu phải dễ, đổ mồ hôi sôi nước mắt. Đã đóng thuế nhiều, đã góp phần cho xã hội nhiều (tạo công ăn việc làm, phát triển kinh tế, hình ảnh bộ mặt đất nước đẹp). Giờ lột nó quá nó ra nước ngoài ở là xong, chỉ còn lại thằng nghèo
2- Mấy người đang phấn đấu giàu. Đã từng phấn đấu không biết mệt mỏi, vắt óc vắt sức cật lực mong ngày sau tốt đẹp... Mới thấy được tí ánh sáng cuối hầm đã hăm he bịt cửa hầm của nó. Nếu nó đủ đk chắc nó cũng ra nước ngoài, nếu không nó tông xe hàng loạt rồi tự sát, hoặc sống trong ấm ức chửi thề.
Cuối cùng đất nước Việt Nam chỉ còn lại những thằng nghèo rớt mồng tơi và những thằng hay móc thẻ ngành khi vi phạm.
Chỉnh sửa cuối:
Dạng thứ 1 tăng gì tăng họ cũng không quan tâm.Èo, suốt ngày cứ chăm chăm đánh thuế thật nặng, thu phí thật nhiều, tăng số loại thuế phí, hạn chế đi đứng đủ kiểu.... thì tâm lý dân chúng nghĩ thế nào? Chỉ có 2 đối tượng hả hê:
1- Mấy thằng nghèo rớt mồng tơi (nó ghét thằng giàu nên nó hả dạ, nó cũng không bao giờ giàu để bị đóng thuế)
2- Mấy thằng có cái thẻ hay đưa ra (dù có bao nhiêu loại chăng nữa, nó không thèm đóng, gặp chuyện nó móc thẻ ra nói vài câu là xong)
Còn 2 đối tượng khác rất bực bội:
1- Mấy người giàu. Giàu đâu phải dễ, đổ mồ hôi sôi nước mắt. Đã đóng thuế nhiều, đã góp phần cho xã hội nhiều (tạo công ăn việc làm, phát triển kinh tế, hình ảnh bộ mặt đất nước đẹp). Giờ lột nó quá nó ra nước ngoài ở là xong, chỉ còn lại thằng nghèo
2- Mấy người đang phấn đấu giàu. Đã từng phấn đấu không biết mệt mỏi, vắt óc vắt sức cật lực mong ngày sau tốt đẹp... Mới thấy được tí ánh sáng cuối hầm đã hăm he bịt cửa hầm của nó. Nếu nó đủ đk chắc nó cũng ra nước ngoài, nếu không nó tông xe hàng loạt rồi tự sát, hoặc sống trong ấm ức chửi thề.
dạng thứ 2 là mệt mỏi nhất....em phấn đáu lên dạng 1 đây...hehe
Giá xe ô tô sẽ còn tăng dài dài kèm theo hàng loạt các loại thuế và phí mới sắp sửa ban hành.
Cứ nhìn vào tỉ lệ nợ của quốc gia tăng dần mỗi năm, tương lai con em chúng ta đen như cục cứt chó...
Bác nào giỏi thì ráng thu vén qua quốc gia khác đổi đời chứ kg thể có một tương lai tốt đẹp ở xứ thiên đường này rồi.
Cứ nhìn vào tỉ lệ nợ của quốc gia tăng dần mỗi năm, tương lai con em chúng ta đen như cục cứt chó...
Bác nào giỏi thì ráng thu vén qua quốc gia khác đổi đời chứ kg thể có một tương lai tốt đẹp ở xứ thiên đường này rồi.
Hạ tầng thì phát triển ì ạch, đường xá thì tối ngày cứ "chờ lún" hoài..các chỗ ngập thì ngày càng phát triển bền vững..phương tiện công cộng thì cứ "chậm dần đều" kèm tệ nạn, vậy mà tối ngày cứ kiếm cách hạn chế phương tiện cá nhân bằng cách tăng phí, thuế. Môi trường thì đầy bụi bặm, ra đường thì không dám thở luôn, vậy mà cứ kiếm cách tăng phí môi trường. Không hiểu nổi các vị nghĩ gì khi đề xuất kiểu này?
Cái tội của bác là 'giàu một cách quang minh chính đại' đấy.Èo, suốt ngày cứ chăm chăm đánh thuế thật nặng, thu phí thật nhiều, tăng số loại thuế phí, hạn chế đi đứng đủ kiểu.... thì tâm lý dân chúng nghĩ thế nào? Chỉ có 2 đối tượng hả hê:
1- Mấy thằng nghèo rớt mồng tơi (nó ghét thằng giàu nên nó hả dạ, nó cũng không bao giờ giàu để bị đóng thuế)
2- Mấy thằng có cái thẻ hay đưa ra (dù có bao nhiêu loại chăng nữa, nó không thèm đóng, gặp chuyện nó móc thẻ ra nói vài câu là xong)
Còn 2 đối tượng khác rất bực bội:
1- Mấy người giàu. Giàu đâu phải dễ, đổ mồ hôi sôi nước mắt. Đã đóng thuế nhiều, đã góp phần cho xã hội nhiều (tạo công ăn việc làm, phát triển kinh tế, hình ảnh bộ mặt đất nước đẹp). Giờ lột nó quá nó ra nước ngoài ở là xong, chỉ còn lại thằng nghèo
2- Mấy người đang phấn đấu giàu. Đã từng phấn đấu không biết mệt mỏi, vắt óc vắt sức cật lực mong ngày sau tốt đẹp... Mới thấy được tí ánh sáng cuối hầm đã hăm he bịt cửa hầm của nó. Nếu nó đủ đk chắc nó cũng ra nước ngoài, nếu không nó tông xe hàng loạt rồi tự sát, hoặc sống trong ấm ức chửi thề.
Bác phải làm sao mà 'giàu ko ai biết' kia