Hạng D
14/11/08
1.907
561
113
Biên Hoà
Gửi mấy bác thích bật Hazard vào vòng xoay, ngã tư: Làm ơn đừng học lóm, tự sáng tạo ngoài sách vở, hãy dùng đúng chức năng của nó, trong bài thi sa hình mấy bác đã thi chắc chắn có cái này đó. Đừng để người khác đoán mò là xe này đang rẽ trái hay rẽ phải, đang cấp cứu có việc gấp, qua giao lộ mà em biết xe nào bật hảzard đểu và có cơ hội là em ép đểu lại.

Đừng để đến lúc dùng đúng chức năng rồi không ai thèm nhường, lúc đó tự trách mình cũng vô nghĩa thôi!
Ko hiểu bác ép ngta để bác nhận lại được gì?! Bác nghĩ ngta đi đểu mà bác ép đểu lại thì bác cũng như ngta sao?! Liệu những bài thi lái xe có thể hiện được hết thực tế đi đường ko?! Đèn nào cũng có chức năng trên hết là cảnh báo khi tham gia giao thông hết nên bác nói dùng đúng chức năng thì bác phải xem lại. Ko ai bắt bác nhường xe mở hazard hết , đó là do văn hoá gt của bác thôi
 
Hạng F
8/7/16
5.097
10.651
113
Chính xác vì em là người ở ngoải he he.
Em còn bổ xung thêm là đang chạy thích thì bố tấp vào lề hay rẽ cũng không cần xi nhan ha ha
Đừng quá bức xúc anh ơi.
Người ta chửi thì mình cứ nghe, cái gì tốt thì mình học tập, cái gì chưa tốt thì mình sửa cho đúng, cho tốt.
Nhiều người chửi theo hùa thôi anh, nhiều người nhập cư vào SG được ít năm quên rằng mình cũng là người "ngoải" hay là "dân tỉnh". Những người sống ở Sài Gòn lâu (không dám nói SG gốc vì thành phố 10 triệu dân có mấy người được gọi là gốc?) thường điềm đạm, hiểu biết không hay chửi thế.
Những người ngoải hay cả những anh em ở tỉnh cũng ít thấy chửi người SG tuy một số người sống ở SG vẫn chửi họ là "ngu", "không chịu học luật", "không chịu cập nhật"...(anh search trên dđ là thấy à) mà họ vẫn khiêm tốn hỏi các anh sống ở SG đường đi, cách đi, chỗ để xe v.v...
Cứ để họ chửi mình mới biết đường mà sửa, người ta chửi thì trước tiên họ phải hoàn thiện, phải làm gương như vậy giao thông SG sẽ trật tự và ý thức mọi người sẽ được nâng cao.
Phải vậy không anh?
Vui vẻ đi mà.
thân ái.
 
Hạng D
15/11/10
2.469
2.612
113
Bác đi thẳng, vào ngã 4 cái bùng binh chút xíu giữa đường vậy lúc này mình bật đèn thế nào bác. Em gặp hoài nhưng tới h vẫn cứ loay hoay.

Đi thẳng tức ko chuyển hướng, vậy xi nhan đi đâu ? :D
 
Hạng B2
19/8/13
138
172
43
GV, HCM
Đi thẳng tức ko chuyển hướng, vậy xi nhan đi đâu ? :D
Pác thử vào Phạm Văn Đồng, đi thẳng vài lần qua mấy cái bùng binh nho nhỏ đó, ko bật đèn gì hết xem.
Lúc nào hên gặp mấy ảnh, mấy ảnh sẽ hỏi pác là sao anh vào ra-vào vòng xuyến mà ko thấy bật đèn gì hêt? Nhà anh ở đâu? Anh công tác ở đâu? Anh đi đâu vậy? đi chơi ah?
Rất là lịch sự!!!
 
  • Like
Reactions: oainguyen
Hạng B2
19/8/13
138
172
43
GV, HCM
Vào trái ra phải.
Pác trả lời rất thẳng thắn.


Em đoán pác ít đi thẳng qua mấy cái bùng binh nho nhỏ đó rồi, từ lúc vào tới lúc ra có khi có vài s thôi, mà mình toàn đi thẳng. cái cảm giác xi nhan trái, tắt, xinhan phải, tắt trong vài s nó kì lắm.
Có khi vừa nhan trái xong nó qua cái bùng binh rồi, ko kịp nhan phải nữa:3dkhoc:
 
Tập Lái
23/2/17
36
51
13
45
Pác trả lời rất thẳng thắn.


Em đoán pác ít đi thẳng qua mấy cái bùng binh nho nhỏ đó rồi, từ lúc vào tới lúc ra có khi có vài s thôi, mà mình toàn đi thẳng. cái cảm giác xi nhan trái, tắt, xinhan phải, tắt trong vài s nó kì lắm.
Có khi vừa nhan trái xong nó qua cái bùng binh rồi, ko kịp nhan phải nữa:3dkhoc:
Mấy chỗ này tui đi hoài, có gì đâu phải lăng tăng, từ xa bật xi nhan trái báo vào vòng xuyến, đi đến giữa vòng xuyến bật xinhan phải báo ra, đi thẳng thì đừng ôm sát mép trong vòng xuyến mà nên đi lơi ra ngoài một chút xíu, tui đi vậy hoài thấy bình thường, quan trọng trong đầu mình luôn ý thức chấp hành luật là mọi việc rất nhẹ nhàng.
 
Hạng D
22/5/08
1.680
1.297
113
Đừng quá bức xúc anh ơi.
Người ta chửi thì mình cứ nghe, cái gì tốt thì mình học tập, cái gì chưa tốt thì mình sửa cho đúng, cho tốt.
Nhiều người chửi theo hùa thôi anh, nhiều người nhập cư vào SG được ít năm quên rằng mình cũng là người "ngoải" hay là "dân tỉnh". Những người sống ở Sài Gòn lâu (không dám nói SG gốc vì thành phố 10 triệu dân có mấy người được gọi là gốc?) thường điềm đạm, hiểu biết không hay chửi thế.
Những người ngoải hay cả những anh em ở tỉnh cũng ít thấy chửi người SG tuy một số người sống ở SG vẫn chửi họ là "ngu", "không chịu học luật", "không chịu cập nhật"...(anh search trên dđ là thấy à) mà họ vẫn khiêm tốn hỏi các anh sống ở SG đường đi, cách đi, chỗ để xe v.v...
Cứ để họ chửi mình mới biết đường mà sửa, người ta chửi thì trước tiên họ phải hoàn thiện, phải làm gương như vậy giao thông SG sẽ trật tự và ý thức mọi người sẽ được nâng cao.
Phải vậy không anh?
Vui vẻ đi mà.
thân ái.
Vào mấy chục đời mà không chịu học hỏi thì nu hoàn nu. Tâm thế ganh ghét, thua kém thì hay đổ lỗi, khích bác.
Và ngoải cũng là tổ tiên, gốc gác trỏng. Mấy thằng vơ đũa cả nắm là chửi cha ông nó thôi.
 
  • Like
Reactions: bacai