Hạng C
16/4/12
988
50.387
93
Trái đất
www.chemgiotaolao.com
Cám ơn Bác chủ đã chia sẽ..........
Bạn bè Em ( sinh 69,70,71) ra đi khoảng 8 mạng vì ung thư và đột quị , lạ 1 điều là các vị này đều sống rất lành mạnh: 1 vợ , không hút thuốc, rượu bia rất ít, chiều nào cũng cầu lông, te nít, đá banh....

Đám còn lại bê tha như Em thì giờ này vẫn chưa (hay sắp) tèo thì không biết....!

Mấy vị này có một điểm chung là chơi thể thao về vào nhà tắm ào ào xối nước lạnh.
Tuổi trung niên, mạch máu ít nhiều kém đàn hồi và mỏng.
Chỉ cần chủ quan tác động biến thiên nhiệt độ là dễ bục.

Tóm lại là nghỉ chút , lau sạch mồ hôi hoặc đợi nó khô, cho thân nhiệt trở về bình thường, điều chỉnh nước tắm ấm bằng với thân nhiệt.
Một cậu giám đốc thép miền Nam, chơi tennis khỏe như Trâu đã ra đi bằng cách chủ quan đã nói trên.
 
Hạng D
12/9/09
1.813
73.406
113
Sai Gon
Ý anh lag giờ em phải gái gú nhậu nhẹt lên hả ? :) ... để về hỏi vợ cái đã .:3dcuoi:. trời kêu ai nấy dạ .... tháng trước thằng bạn DH cũng đi vì tai biến U40
Khám TQ chưa? kết quả sao? :)
Đa phần các anh 40 - 50 thấy sức khoe tốt, ỉ i không khám định kì.
 
  • Like
Reactions: VIETNAMRICES
Hạng B2
20/7/11
245
336
63
Thành phố Hồ Chí Minh
Cám ơn Bác chủ đã chia sẽ..........
Bạn bè Em ( sinh 69,70,71) ra đi khoảng 8 mạng vì ung thư và đột quị , lạ 1 điều là các vị này đều sống rất lành mạnh: 1 vợ , không hút thuốc, rượu bia rất ít, chiều nào cũng cầu lông, te nít, đá banh....

Đám còn lại bê tha như Em thì giờ này vẫn chưa (hay sắp) tèo thì không biết....!
Ba của bạn em, Hiêu trưởng về hưu 1 trường cấp 3 cũng sống rất lành mạnh. Ko gì hết luôn, ăn uống cực kỳ kỹ, ko bao giờ ăn sáng ở ngoài... cũng đột quỵ ra đi mới năm rồi.
Ông ngoại, ông nội em đều ko hút thuốc. Nội có uống bia, ngoại thì không. -> đột quỵ. Ngoại mất, nội liệt nửa người.
Bà ngoại em, hút thuốc từ năm 16 tuổi tới giờ. Sống tới giờ, hơn 80 rồi. Vẫn phây phây với cháu chắt.
Mấy ông bạn già của nội em, nhậu nhẹt, hút thuốc mấy chục năm nay thì vẫn phây phây, đẹp lão nữa.
Nhiều lúc em ko hiểu, ko biết sống lành mạnh thì có thọ hơn sống bê tha ko? :D
 
Hạng D
10/5/09
2.346
13.512
113
Sg
Ba của bạn em, Hiêu trưởng về hưu 1 trường cấp 3 cũng sống rất lành mạnh. Ko gì hết luôn, ăn uống cực kỳ kỹ, ko bao giờ ăn sáng ở ngoài... cũng đột quỵ ra đi mới năm rồi.
Ông ngoại, ông nội em đều ko hút thuốc. Nội có uống bia, ngoại thì không. -> đột quỵ. Ngoại mất, nội liệt nửa người.
Bà ngoại em, hút thuốc từ năm 16 tuổi tới giờ. Sống tới giờ, hơn 80 rồi. Vẫn phây phây với cháu chắt.
Mấy ông bạn già của nội em, nhậu nhẹt, hút thuốc mấy chục năm nay thì vẫn phây phây, đẹp lão nữa.
Nhiều lúc em ko hiểu, ko biết sống lành mạnh thì có thọ hơn sống bê tha ko? :D
Em nghĩ còn do số phần nữa đó Bác !
 
Hạng C
16/4/12
988
50.387
93
Trái đất
www.chemgiotaolao.com
Ba của bạn em, Hiêu trưởng về hưu 1 trường cấp 3 cũng sống rất lành mạnh. Ko gì hết luôn, ăn uống cực kỳ kỹ, ko bao giờ ăn sáng ở ngoài... cũng đột quỵ ra đi mới năm rồi.
Ông ngoại, ông nội em đều ko hút thuốc. Nội có uống bia, ngoại thì không. -> đột quỵ. Ngoại mất, nội liệt nửa người.
Bà ngoại em, hút thuốc từ năm 16 tuổi tới giờ. Sống tới giờ, hơn 80 rồi. Vẫn phây phây với cháu chắt.
Mấy ông bạn già của nội em, nhậu nhẹt, hút thuốc mấy chục năm nay thì vẫn phây phây, đẹp lão nữa.
Nhiều lúc em ko hiểu, ko biết sống lành mạnh thì có thọ hơn sống bê tha ko? :D

Tớ thấy rất buồn cười là nhiều cậu vẫn cái thói quy nạp theo ...đồn đại.
Muốn biết sống lành mạnh và sống bê tha: nhóm nào dễ đột quỵ hơn thì phải có khảo sát với số lượng hàng ngàn, thật khoa học chứ ko phải nêu vài trường hợp gia đình.

Có thể những người bê tha kia, họ mà ko bê tha thì họ còn thọ hơn cái họ đang có.

Theo tớ thoải mái tinh thần quan trọng nhất, công việc trôi chảy, cuộc sống thăng bằng ko bị áp lực là con người rất khỏe, nếu thêm ăn uống lành mạnh nữa thì nhứt !

Ớn ăn nhứt là stress dài hạn ( cái này nhiều người - nhứt là đàn ông - giấu giỏi, ngồi bàn tiệc thì dzô dzô đó nhưng trong lòng ngổn ngang!) nên họ càng dễ làm bạn bè bất ngờ vì đột quỵ.
Ngày trước tớ cũng bị stress công việc do bị phạt trễ hợp đồng 2 lần, đầu óc thằng lớn mệt mỏi qụy luôn, thằng nhỏ thì khỏi nói: mềm oặt ko hứng nổi!
Sau rồi bớt ham hố, cân bằng lại....cảm giác có sự hồi sinh.
Thằng lớn vui là thằng nhỏ lại cứng như thép!
;)
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
21/4/10
3.116
37.762
113
HCM city
Ý anh lag giờ em phải gái gú nhậu nhẹt lên hả ? :) ... để về hỏi vợ cái đã .:3dcuoi:. trời kêu ai nấy dạ .... tháng trước thằng bạn DH cũng đi vì tai biến U40
Đưa cmt của anh judo cho mợ Khoai xem là ok. :D
 
  • Like
Reactions: Huboss
Hạng C
27/3/08
994
25.359
93
chốn hoang liêu tiêu sơ
Chắc cũng phải có triệu chứng cảnh báo gì chứ bác nhỉ.
Đau đầu chẳng hạn?
tùy bác ạ

nhỏ bạn em 23 tuổi, đang ăn cơm, ói, méo , nghi ngờ đột quỵ nên chở vô CR, may là cứu kịp, giờ thị trường bị giảm 1/3

em của nhỏ bạn em có lần bị lơ mơ
vô cấp cứu CR, nghi ngờ đột quỵ, chụp DSA, phát hiện nó có 5 chỗ bị dị dạng, trình của CR chỉ làm được 3 chỗ (thả coil), 1 coil chừng 30 chai, tùy chỗ phình mà thả 1, 2 hoặc 3 coi, cứ nhân tiền lên.
còn 2 chỗ thì nó đang gom tiền qua Singapore thả tiếp.
 
  • Like
Reactions: pack and Hule