Cám ơn Bác chủ đã chia sẽ..........
Bạn bè Em ( sinh 69,70,71) ra đi khoảng 8 mạng vì ung thư và đột quị , lạ 1 điều là các vị này đều sống rất lành mạnh: 1 vợ , không hút thuốc, rượu bia rất ít, chiều nào cũng cầu lông, te nít, đá banh....
Đám còn lại bê tha như Em thì giờ này vẫn chưa (hay sắp) tèo thì không biết....!
Có nhiều ý kiến cho rằng, sống hạnh phúc thì sẽ sống lâu hơn, bất kể các tác động tiêu cực thường xuyên như thuốc lá, rượu bia hay chơi bời... Dĩ nhiên, cái gì quá cũng ko tốt, vấn đề nhấn mạnh là ai kiểm sóat được hành vi thì họ hạnh phúc với điều mình đạt được.
Các phân tích cho thấy, trên số đông, những người bị liver cancer thì ít rượu bia, có thể họ bị lây nhiễm từ người khác, và chế độ ăn uống kém an tòan. Tương tự, những người ung thư phổi là phụ nữ nhiều hơn đàn ông, do lồng ngực họ nhỏ hơn, và vịêc hít khói thuốc của người khác cũng độc ko kém khi hút thuốc. Những người đột quỵ trước kia thường già và tinh thần kém, nhưng nhiều năm gần đây, nhiều ngừơi trẻ khoẻ vẫn bị đột quỵ dễ dàng...
Em kể về người anh, bạn oser, sáng 4h30 đều đặn đạp xe 4-50 cây số, ban ngày đưa đón con cái, làm việc hăng say, hàng đêm đều nốc bia rượu rất dữ. Bất kỳ môn thể thao nào từ bơi lội cho đến... trồng cây chuối, ảnh đều thách đố oser tuốt hết. Vấn đề của ảnh là: "tao sống hạnh phúc". Ảnh làm được những gì mình muốn, từ duy trì phát triển cty đến đi du lịch khắp bốn biển. Thể thao, làm việc và bia rượu chia đều cho cả 3, thuốc lá chơi tới luôn...
Ảnh hay nói với em, sống hạnh phúc thì sống lâu. Để sống hạnh phúc thì cứ làm hết những điều mình mong muốn, nhưng phải cân bằng tất cả với nhau. Ảnh có cho em link sách của một bác sĩ người Nga viết, vì biết em hay đọc, để em tìm up sau, nói về chủ đề em đang bàn...