Hạng F
4/4/15
8.482
10.058
113
sài gòn
Trước là em định khoe cái xe mới :D vì ko thể mang nó qua tinh tế hay web trẻ ranh được rồi, nên phải bỏ bên OS :D, sau là nhân dịp này cũng chia sẻ với các bác cái cảm giác "đập thùng" con xe này :3dcuoi:
Em ko phải đại gia như anh nhựa nên mua cái xe cũng cân đo đong đếm dữ lắm. Lúc Navara vừa ra bản 4 cây phuộc vào tháng 5, là em đã có dịp lái thử đi Đà Lạt, đợt đó đi 2 xe gồm navara EL và colorado high country. Sau khi ngồi lái colo 50km là em ... oải :D phi thân về lại ngay navara, lý do cụ thể thì thôi em xin bỏ qua vì ko mún dìm hàng colo trong thớt này (hẹn thớt khác) :D . Sau chuyến đi đó là em quyết cmn tâm: xúc cu navara EL này, gom góp, vay mượn, ăn cắp, ăn trộm thì sau 5 tháng em cũng có khoản kha khá :D. 1 ngày sôi máu em ra đại lý Nissan Cao Thắng cọc 20 chai định 2 tuần lấy xe.

Tuy nhiên con đường mua xe cũng lắm gian truân, đợt cuối năm đang mùa nghiệm thu công trình nên nảy sinh nhìu khoản chi phí “đỏ đen” thành ra lịch lấy navara phải dời thêm 3 -4 tuần nữa. Đến 1/11 đùng 1 phát Hà Nội tạm ngưng đký xe bán tải do có thông tư xe bán tải là xe con, nó bị đá với cái luật thuế 2%. Thôi thì mọi chuyện đã lỡ nếu chờ nhìu khi hư bột hư đường nên em bấm bụng chơi lớn :D nước tới đâu ta húp tới đó :D
Sau khi hoàn tất thanh toán mấy thủ tục hầm bà lằng thì cũng tới ngày hẹn rước dâu tại Nissan Cao Thắng :D :D
Đây là hình em nó khi Nissan vừa chở từ kho về Cao Thắng
View attachment 567622
View attachment 567626

Biết là mùi xe mới độc lắm toàn nhựa gốc thơm benzen nhưng ... hít vẫn cứ hít vì đâu có mấy dịp :D
View attachment 567623

chờ 1 tẹo thì xe cứu hộ cũng đến, em cũng ấn tượng với cái dàn nâng của xe này, nghe đâu đóng mới là 1 tỏi 1. Sài gòn mùa nước nổi thì ai có con xe này là bội thu
View attachment 567627

View attachment 567629

Em hộ tống thằng ku zìa :D
View attachment 567631

Xe gầm cao nên lúc nào tài xế cũng phải rón rén
View attachment 567632

Cuối cùng cũng zìa tới nhà :D :D
View attachment 567634

View attachment 567635

Tự tay em chạy xuống khỏi xe cứu hộ :D :D
Cảm giác đập hộp thật là thích :D
View attachment 567636

Tại đại lý thì em đã mua ốp đèn ốp lun cho nó thể thao
View attachment 567638

Phá tờ rinh lỗ bình xăng :D hãng chỉ đổ trước cho em tầm 5l nên lúc đề xe máy giựt giựt thấy thương
View attachment 567639

Các bác có thể đọc nhiều bài về cảm giác lái, cảm giác ngồi trên xe nhưng cảm giác đập hộp cái xe mới thì chỉ có người đi mua xe mới hiểu được :D
Mua xe gần 1 tuần nhưng em chưa có thời gian đi đăng ký đăng kiểm, vì lấy xe xong ngay hôm sau là em đi vũng tàu để trải nghiệm con X-Trail mới do Nissan mời :D :D chuyến đi này cũng có xuất hiện chuyện ngược đời cười ra nước mắt mà lần đầu em thấy, thôi thì hạ hồi phân giải thớt sau em sẽ kể :3dcuoi:

Trong chuyến đi đã lạt thì sau khi đổ đầy bình, navara lúc về vẫn còn chạy tiếp được 200km. mà lúc đó ko phải xe của em nên trong quá trình chạy .... em phá thấy thương :D vả lại con ếch V6 em đang đi uống đến 18 - 19L, thời điểm em lắp intake uống tới 25L :confused: thành ra em chả quan tâm mấy đến chuyện ăn uống của thằng navara :D
cảm giác như mới cưới vợ và đêm động phòng hoa chúc nè
 
  • Like
Reactions: nttanmam and nta139
Hạng F
16/7/15
6.297
25.185
113
Em cũng đang tính múc em này sau khi đi đi triển lãm về.... đang đắn đo chút vì f1 nhà e bé quá (10t va 8t) sợ ngòi sau đi xa nó kêu xóc hay sợ ói ! Bác nào có kinh nghịm chia sẻ e vơi

Ah! Chúc mừng bác chủ.
anh cứ lo quá....
về vụ say xe... tụi nhóc thấy vậy (nhỏ) chứ ngon hơn người lớn nhiều; như em lên xe mà cầm điện thoại chọt chút là bắt đầu muốn ói (bình thường thì không say xe)... còn nhóc thì... nằm ngồi chơi các kiểu + dằn sốc tè le mà có xi-nhê gì; đi nhiều sẽ quen thôi...
 
Hạng D
7/8/12
2.349
1.148
113
Ngon dồi, cơ mà màu nâu bác chủ thớt lên hình nhìn đẹp, ông bạn e cũng mua cùng đợt e luôn mà màu nâu nhìn tối hơn nhiều (hay do chụp?)
 
  • Like
Reactions: nttanmam and nta139
Hạng D
10/6/16
2.515
1.878
113
Trước là em định khoe cái xe mới :D vì ko thể mang nó qua tinh tế hay web trẻ ranh được rồi, nên phải bỏ bên OS :D, sau là nhân dịp này cũng chia sẻ với các bác cái cảm giác "đập thùng" con xe này[pagebreak][/pagebreak] :3dcuoi:

Em ko phải đại gia như anh nhựa nên mua cái xe cũng cân đo đong đếm dữ lắm. Lúc Navara vừa ra bản 4 cây phuộc vào tháng 5, là em đã có dịp lái thử đi Đà Lạt, đợt đó đi 2 xe gồm navara EL và colorado high country. Sau khi ngồi lái colo 50km là em ... oải :D phi thân về lại ngay navara, lý do cụ thể thì thôi em xin bỏ qua vì ko mún dìm hàng colo trong thớt này (hẹn thớt khác) :D . Sau chuyến đi đó là em quyết cmn tâm: xúc cu navara EL này, gom góp, vay mượn, ăn cắp, ăn trộm thì sau 5 tháng em cũng có khoản kha khá :D. 1 ngày sôi máu em ra đại lý Nissan Cao Thắng cọc 20 chai định 2 tuần lấy xe.

Tuy nhiên con đường mua xe cũng lắm gian truân, đợt cuối năm đang mùa nghiệm thu công trình nên nảy sinh nhìu khoản chi phí “đỏ đen” thành ra lịch lấy navara phải dời thêm 3 -4 tuần nữa. Đến 1/11 đùng 1 phát Hà Nội tạm ngưng đký xe bán tải do có thông tư xe bán tải là xe con, nó bị đá với cái luật thuế 2%. Thôi thì mọi chuyện đã lỡ nếu chờ nhìu khi hư bột hư đường nên em bấm bụng chơi lớn :D nước tới đâu ta húp tới đó :D
Sau khi hoàn tất thanh toán mấy thủ tục hầm bà lằng thì cũng tới ngày hẹn rước dâu tại Nissan Cao Thắng :D :D
Đây là hình em nó khi Nissan vừa chở từ kho về Cao Thắng
View attachment 567622
View attachment 567626

Biết là mùi xe mới độc lắm toàn nhựa gốc thơm benzen nhưng ... hít vẫn cứ hít vì đâu có mấy dịp :D
View attachment 567623

chờ 1 tẹo thì xe cứu hộ cũng đến, em cũng ấn tượng với cái dàn nâng của xe này, nghe đâu đóng mới là 1 tỏi 1. Sài gòn mùa nước nổi thì ai có con xe này là bội thu
View attachment 567627

View attachment 567629

Em hộ tống thằng ku zìa :D
View attachment 567631

Xe gầm cao nên lúc nào tài xế cũng phải rón rén
View attachment 567632

Cuối cùng cũng zìa tới nhà :D :D
View attachment 567634

View attachment 567635

Tự tay em chạy xuống khỏi xe cứu hộ :D :D
Cảm giác đập hộp thật là thích :D
View attachment 567636

Tại đại lý thì em đã mua ốp đèn ốp lun cho nó thể thao
View attachment 567638

Phá tờ rinh lỗ bình xăng :D hãng chỉ đổ trước cho em tầm 5l nên lúc đề xe máy giựt giựt thấy thương
View attachment 567639

Các bác có thể đọc nhiều bài về cảm giác lái, cảm giác ngồi trên xe nhưng cảm giác đập hộp cái xe mới thì chỉ có người đi mua xe mới hiểu được :D
Mua xe gần 1 tuần nhưng em chưa có thời gian đi đăng ký đăng kiểm, vì lấy xe xong ngay hôm sau là em đi vũng tàu để trải nghiệm con X-Trail mới do Nissan mời :D :D chuyến đi này cũng có xuất hiện chuyện ngược đời cười ra nước mắt mà lần đầu em thấy, thôi thì hạ hồi phân giải thớt sau em sẽ kể :3dcuoi:

Trong chuyến đi đã lạt thì sau khi đổ đầy bình, navara lúc về vẫn còn chạy tiếp được 200km. mà lúc đó ko phải xe của em nên trong quá trình chạy .... em phá thấy thương :D vả lại con ếch V6 em đang đi uống đến 18 - 19L, thời điểm em lắp intake uống tới 25L :confused: thành ra em chả quan tâm mấy đến chuyện ăn uống của thằng navara :D
Chúc mừng bác đã cưới đc vợ 2 chân dài gầm cao máy thoáng. Em thì mới chỉ đủ tiền mua xe cũ nhưng cái cảm giác từ xe máy lên ngồi xe hơi có ghế da êm dựa lưng + điều hòa mát rượi phả vào mặt + tiếng nhạc du dương từ bài hát mình yêu thích dập dìu bên tai + cái cảm giác vê vô lăng bọc da có ốp giả gỗ mát mát tay làm em thấy mình như lạc vào cõi thiên thai nào đó, thoát ly hẳn khỏi những nắng mưa gió bụi, ồn ã bon chen của trần thế :D