Tập Lái
16/5/11
11
0
0
Chào các bác. lúc 19g hôm nay em đang chở bà cả đi trên đường Lý thường Kiệt hướng từ Tân Bình về Quận 5, đến ngã tư Lý Thường Kiệt và Tô Hiến Thành em chạy rất chậm (vì bà cả đang có mang thai sắp sinh) và chuẩn bị ngừng đợi đèn đỏ thì bổng dưng ở đâu có 1 thằng chạy 2 bánh lạn vào làn xe hơi và giả vờ chao đảo ngã trước đầu xe của em. Mai mà em đã giảm tốc độ để chuẩn bị ngừng, trước khi xe 2 bánh của "chí phèo" kia ngã thì xe của em đã ngừng hẳn. Xe hắn ngã đè nhẹ vào đầu xe em.

Sau khi ngã hắn quay lại tính cự nhưng lúc đó có nhiều người dừng đèn đỏ chứng kiến nên hắn tự dựng xe lên, gương mặt hậm hực và chỉ chỏ gì đó và phóng đi mất.

Trong suốt quá trình đó em cố thủ trong xe và quan sát.

sau khi về đến nhà kiểm tra lại thì đầu xe chỉ bị trầy rất nhẹ, không đáng kể.

Xin các bác đóng góp ý kiến coi xem những tình huống như vậy chúng ta nên ứng xử ra sao? nếu không có ai làm chứng thì mình rất dễ bị bắt nạt.
 
12/10/10
685
32
63
41
bác cố thủ trong xe là được rồi, còn nó kiếm chuyện thì tính sau, tới đâu tính tới đó. chả nhẽ mình đi ô tô là tụi bắt nạt là bắt nạt sao?
 
Hạng B2
8/8/11
124
0
16
Bọn dàn cảnh thì luôn canh me và thực hiện ý đồ bất cứ lúc nào, trên hầu hết các đoạn đường khi chúng thấy thời cơ thích hợp.
Theo em , bác phải hết sức bình tỉnh, xử lý sáng suốt xem thái độ chúng nó phản ứng ra sau cái đã. Nhớ quan sát xem có đồng bọn tụi nó xung quanh không nếu quyết định ra đòn. Còn việc không quá nghiêm trọng thì nên bỏ qua đi bác ạ !
 
Hạng D
28/2/11
1.027
9
38
Bác cứ từ tốn, bình tĩnh. Bác nói mọi chuyện có chính quyền giải quyết rồi giả bộ gọi 113, CA P tới là hắn rút thôi. Còn hắn không rút thì gọi thật. Có CQ giải quyết mình giải quyết làm gì. Tuy cách này hơi mất thời gian.
 
12/10/10
685
32
63
41
Tony Hai Lúa nói:
Bác cứ từ tốn, bình tĩnh. Bác nói mọi chuyện có chính quyền giải quyết rồi giả bộ gọi 113, CA P tới là hắn rút thôi. Còn hắn không rút thì gọi thật. Có CQ giải quyết mình giải quyết làm gì. Tuy cách này hơi mất thời gian.
bác có chuyện cần gấp gọi XXX thì có khi đợi đến tết côn gô á. tự mình cứu mình thôi.
 
Hạng D
29/8/10
1.430
27
48
Ngay góc đó có Trụ sở Cảnh sát PCCC...bác vào kêu giúp là sẽ được ngay ...:D...
 
Hạng D
10/8/10
2.610
516
113
Q1 - Tp.HCM
Vậy là Bác chủ may mắn rùi. Nếu nó kiếm chuyện thì mệt. Nhìn chung người đi đường thì nhiều. Có người thấy, người không nhưng nếu mong đợi họ ra tay cứu giúp thì hơi khó chút chút. Moij người bây giờ dửng dưng lắm. Seo em bi quan vậy nhỉ híc
 
Hạng D
8/12/10
2.614
101
63
HCM
Em đi đường cũng toàn gặp mấy thứ đó.Có lúc nó đang qua đường và thấy xe mình là nó đứng ngay giữa đường luôn,nếu không bấm kèn thì không sao.Chứ nếu mà bấm 1 cái là nó đứng yên không qua luôn,còn không thì nó chửi này chửi nọ.