Hạng B2
15/5/19
118
549
94
Mỗi dịp đến các kì nghỉ lớn thì trời xui đất khiến sao mà cao tốc Long Thành - Dầu Giây thường có tai nạn rồi kẹt xe. Đợt này thấy mấy vụ tai nạn liên hoàn rồi nhưng không hiểu sao nhiều người vẫn không bỏ thói quen xào chẻ, cúp đầu trên cao tốc.

Cao tốc Long Thành liên tục kẹt xe do tai nạn nhưng các tài xế không cảnh giác toàn xào chẻ, tạt đầu


Từ trưa hôm thứ 6 là kẹt xe trên cao tốc cho tới các đường xung quanh do có va chạm mấy xe liên hoàn ở km-12 trên cao tốc. Tới sáng hôm qua trời còn chưa tỏ lại tiếp tục ùn xe từ ngoài đầu vào ngoài Mai Chí Thọ cho tới trạm thu phí, nguyên nhân được do là 2 ông CRV với Innova va chạm ngay vừa qua trạm thu phí một chút.

Cao tốc Long Thành liên tục kẹt xe do tai nạn nhưng các tài xế không cảnh giác toàn xào chẻ, tạt đầu


Cao tốc Long Thành liên tục kẹt xe do tai nạn nhưng các tài xế không cảnh giác toàn xào chẻ, tạt đầu

Kẹt xe rồi chặn xe lên cao tốc luôn

Cao tốc Long Thành liên tục kẹt xe do tai nạn nhưng các tài xế không cảnh giác toàn xào chẻ, tạt đầu

Xe chờ lên cao tốc sáng 30/12

Mà trước đó mấy hôm trước cũng một pha tai nạn liên hoàn mấy xe làm kẹt xe tiếp.


Như video này trên cầu Long Thành, tính ra tình huống này cũng không có gì quá nguy hiểm và sai nhưng chỗ này là cầu Long Thành, bị dồn toa không biết bao nhiêu lần, mới cách đây mấy hôm cũng bị dồn toa ngay đây, cũng do một ông chen vô rồi xe sau không phanh kịp thế là ủn mông.

Bình thường xào chẻ đu đít nhiều, nhưng lên cao tốc tốc độ nó cao hơn thì phản ứng không kịp là toang cả đám. Mà đã vậy mình bực mình nhiều thánh lắm, cuối năm xe đi lại đông, xe tấp nập mà các anh không chịu cảnh giác.

Cao tốc Long Thành liên tục kẹt xe do tai nạn nhưng các tài xế không cảnh giác toàn xào chẻ, tạt đầu


Mà biết dễ tai nạn, cao tốc đông xe thì người ta cảnh giác chịu khó giữ khoảng cách để an toàn cho bản thân đi nhưng không, đằng này bản thân đã không chịu giữ khoảng cách an toàn nhưng người khác mà giữ khoảng cách là mấy anh chạy như ăn cướp xào chẻ, tạt đầu vô cái khoảng cách đó liền. Chạy kiểu đó mà không có va chạm cũng uổng. Chi đâu nhanh hơn 1-2 phút mà khổ sở vậy không biết.

Cao tốc Long Thành liên tục kẹt xe do tai nạn nhưng các tài xế không cảnh giác toàn xào chẻ, tạt đầu


Ngày xưa cao tốc chỉ gánh lượng xe ở Đà Lạt, Vũng Tàu, người ra miền Trung vẫn đi cao tốc nhưng không nhiều như giờ, bây giờ xe muốn lên cao tốc Dầu Giây - PT hay ra miền Trung gần như đều phải lên cao tốc nên xe đông.

Đã biết đường dễ xảy ra tai nạn, xe nhiều thì cố mà cảnh giác cho bản thân thôi, các anh cứ chạy kiểu này chỉ khổ những người cố giữ khoảng cách an toàn thôi.
 
Tập Lái
3/9/17
43
1.223
83
Hôm 29 chạy vô ko có gì, 11h30 chạy ra "xe cây" chặng ngay đường dẫn ko cho lên do tai nạn, làm đánh 1 vòng xa hết hồn. Năm hết Tết đến mong mấy a nhẹ chân ga, tỉnh táo cho mọi người cùng vui
 
Hạng D
26/3/17
2.620
4.697
113
Thích hửi mùi Mông hay gì mà cứ cố bám sát nhau.
 
Hạng F
7/8/17
7.467
10.170
113
Hôm trước vụ xe tải cháy trên Trung Lương người ta lên án mấy ông chạy vào làn khẩn cấp xong nhớ có mấy con 4 cẳng bảo "đây k phải khẩn cấp thì là gì" :D
 
  • Like
Reactions: Perenco
Hạng D
1/4/15
1.217
2.242
113
Hôm trước vụ xe tải cháy trên Trung Lương người ta lên án mấy ông chạy vào làn khẩn cấp xong nhớ có mấy con 4 cẳng bảo "đây k phải khẩn cấp thì là gì" :D
Hình như học bằng lái ko có dạy làn này là làn gì, gọi đúng phải là “làn dừng khẩn cấp” tức trường hợp xe hư hỏng sự cố thì chui vào đây đậu, phần lớn dân ta cho đến nhiều báo chí gọi là “làn khẩn cấp” mất chữ dừng nên sẽ hiểu là chạy khẩn cấp, nên tâm lý ai mà gấp gáp khẩn cấp gì từ xe cứu thương chở người bệnh nên khẩn, xe khách chở khách, chở rau cần kịp giờ, mấy bác tài buồn tè theo định nghĩa cá nhân đều dc xem là khẩn cấp nên chui vào đây chạy tất, ngôn ngữ tiếng việt rất nhiều cách hiểu, nên đã có luật rồi nhưng phải có nghị định, thông tư rồi văn bản hướng dẫn phía dưới tùm lum nữa là thế.
 
Hạng D
29/3/16
1.997
2.642
113
46
Hình như học bằng lái ko có dạy làn này là làn gì, gọi đúng phải là “làn dừng khẩn cấp” tức trường hợp xe hư hỏng sự cố thì chui vào đây đậu, phần lớn dân ta cho đến nhiều báo chí gọi là “làn khẩn cấp” mất chữ dừng nên sẽ hiểu là chạy khẩn cấp, nên tâm lý ai mà gấp gáp khẩn cấp gì từ xe cứu thương chở người bệnh nên khẩn, xe khách chở khách, chở rau cần kịp giờ, mấy bác tài buồn tè theo định nghĩa cá nhân đều dc xem là khẩn cấp nên chui vào đây chạy tất, ngôn ngữ tiếng việt rất nhiều cách hiểu, nên đã có luật rồi nhưng phải có nghị định, thông tư rồi văn bản hướng dẫn phía dưới tùm lum nữa là thế.
Đa số lũ ngu đều nghĩ đó là làn khẩn cấp, có nghĩa là có chuyện khẩn cấp thì được chạy cho dù đó là buồn toilet, vợ ngoại tình, ông bà già đang chửi, thậm chí đường đông … cứ phạt nguội qua cam thật nặng vào, mỗi lần 10-20tr là khôn ra ngay
 
  • Like
Reactions: Perenco