Ây da chạy 120 mà hút thuốc ngon lành gì bác ơi , tàn bay đầy xe khó chịu chết được . Em cũng là dân nghiện thuốc nhưng hút trước và sau khi ra cao tốc 
Đang phi 120 mà còn mồi thuốc. Bác ko bảo vệ sức khỏe cho con bác, và ko đảm bảo an toàn khi lưu thông trên cao tốc.
Có gì mà k dám bác, chắc đường cho 120 bác chạy 80. Đường 80 bác chạy 60 à, quan trọng là biết giữ an toàn là đc, hôm qua e đi cao tốc cũng 180 nèChở vợ con mà 120. Bó tay bác. E thì vợ con max80
Chuẩn bác ạ, lái xe ko khó mà khó là làm chủ chiếc xe và phán đoán tình huống chớ việc gì sợ.Có gì mà k dám bác, chắc đường cho 120 bác chạy 80. Đường 80 bác chạy 60 à, quan trọng là biết giữ an toàn là đc, hôm qua e đi cao tốc cũng 180 nè![]()
Em hãi bác Gấu quá, mai mốt chơi 120 thì nhờ bên phụ châm thuốc hộ, chớ chỉ cần chậm 2-3 nhịp quan sát thôi thì nguy hiểm trùng trùng.
Chỉnh sửa cuối:
Theo em trên cao tốc cái quan trọng nhất là giữ đúg khoảg cách ,có sự cố mình có thời gian xử lý .riêng em đi cao tốc vào ban đêm ngoài việc giữ khoảng cách ,em thường bám theo 1 Bác đi trước (tốc độ tươg đươg ) 2đèn đỏ sau của bác ấy cho em nhiều thông tin phía trước .
Bác giống em, em thích đu theo mấy chú nào có CC, cứ giữ khoảng cách và nhìn cái đèn là cũng xử lý được khá khá ... dĩ nhiên vẫn phải chú ý thêm những điểm mù chứ không hẳn cứ nhắm đít em phía trước mà chạy ... hì hì
Vạch này Bác@ngotpro kẻ mà ....hihi!Có vạch người đi bộ qua đương đó bác chủ hahaha