của anh hết hạn rồi (quá 15 năm tính từ ngày cấp), không cần cắt góc,
anh có đem ra trình bẩm, khai báo. thế chấp, chúng thực ....gì gì cũng không được.
anh có đem ra trình bẩm, khai báo. thế chấp, chúng thực ....gì gì cũng không được.
Quy y thôi nha anh 4. Ko phải xuất gia đâu!Mình xuất gia năm 1991 tại TTPG Ấn Quang. Pháp danh Minh Tâm. Hòa thượng ... trụ trì đích thân làm Lễ Quy Y.
của anh hết hạn rồi (quá 15 năm tính từ ngày cấp), không cần cắt góc,
anh có đem ra trình bẩm, khai báo. thế chấp, chúng thực ....gì gì cũng không được.
Chắc nó quên, em làm 2016 có cắt góc và kèm 1 tờ A4, tờ A4 anh giữ để khi đi làm thủ tục ở ngân hàng hay cơ quan nhà nước nó hỏi
Ừ đúng! Quy Y mà mình lộn qua "xuất ... gia".Quy y thôi nha anh 4. Ko phải xuất gia đâu!
Quy y nhưng có ngủ mặn không anh???Ừ đúng! Quy Y mà mình lộn qua "xuất ... gia".
Theo đúng luật là nó sẽ cắt góc trả lại cho anh. Nhiều anh muốn giữ chứng minh vì ngại việc thay đổi với các giao dịch dân sự thì cớ mất rồi đi làm thẻ CCCD. Cái chứng minh thư ấy vẫn có giá trị với ngân hàng và các giao dịch khác vì chúng đâu có dữ liệu của bộ công an.Và khi đó, nếu không bị thu hồi thì CMND còn giá trị sd không?
Nếu anh không xin xỏ thì thằng cấp CCCD cho không thuộc bài.Đây!
Không cắt góc.
Cho đem CMND về.
Sử dụng bình thường.
không thu hồi anh, chỉ cắt góc thôi.. nếu quen với xxx thì ko cắt góc..he..heVà khi đó, nếu không bị thu hồi thì CMND còn giá trị sd không?