chào tát cả các bác. e buồn quá nên tâm sự chút với mấy bác! không biết các bác có giống e không. chuyện thế này:
Vào ngày 18/3 e có đi đk chiếc grandis của e, khi xong thì đc cấp bs và giấy hẹn là : "hẹn ông bà sau 2 ngày" đến nhận cavet.
qua 2 ngày sau là 20/3 e lên thì anh cán bộ đk lấy một đôóng cavet ra kiếm thì k có của e và hẹn e ngày mai lên........bực.
qua ngày sau là ngày 21/3 e đi lên thì cũng lấy một đóng cavet ra rùi kiếm kiếm, cũng k có, và nói trương phòng đi miền trung không ký đc, kêu thứ 2 lên tức ngày 25/3.
Hôm nay e lên thì lại nói là chưa có , kêuw e chiều ghé lại coi.....thế là e phải đợi tới chiều. ngồi buồn quá nên tâm sự loại chim biển với mấy bác.
e ở tỉnh, không biết các bác có gặp trường hợp giống e không? sao mà cán bộ đó hẹn e hoài vậy mấy bác, trong giấy hẹn có hai ngày thôi mà e đợi là một tuần rồi.....thiẹt là buồn quá đi.