Ngày hôm qua, tôi đi ngang maximark Cộng Hòa, đường rất đông và chật,kẹt do trời mưa. nhích từng chút một.Hôn trước em đi phà an hòa. Đang chờ xe. Đường có 1 lane. chiếc honda city chạy vào lề trong mà không quan sát ép xe chị chở hàng ngã. Thế mà chỉ hạ kính xuống để coi kính chiếu hậu có sao không. Không xuống đỡ người ta lên. Hay xin lỗi gì hết. Mà chạy luôn. Em phải xuống đỡ lên. Đi 4 bánh mà ý thức kém quá.
Cũng trường hợp tương tự thế này, nhưng tôi đi đúng lane, xin chuyển làn có si nhan cũng phải hơn 10 phút ( đường quá đông,kẹt quá cỡ ). Có 1 mụ gái chạy xe máy, tấp ngang đầu xe. mà xe tôi thì có những góc khuất ko thấy dc. Tuy nhiên, lúc đó đường rất kẹt, xe ô tô nào cũng nhích từng chút 1 y như rùa bò.
Trong trường hợp này, xe máy chạy láo, người ta đã từ từ chuyển đường, di chuyễn cực chậm. Xe máy thấy khoảng trống rất hẹp là nhảy bổ vào. ô tô ko phản ứng kịp, nó còn đập xe rầm rầm chửi bới.
Đường xá trong nội thành kẹt, tất cả lỗi từ mọi người,từ xe 2b nhiều nhất, đến cả 4b, ô tô, container. ý thức người dân quá kém , ai cũng sai, tuy nhiên lỗi sai nhiều nhất, phổ biến nhất vẫn là từ 2b