Hạng D
26/1/11
1.170
1.221
113
mình có ông bạn luật sư, đang ở nhà hẽm ở bạch đằng bình thạnh, bán nhà bù tiền vô chung cư vin home cầu sài gòn ở. hỏi sao bán chi vậy? ổng kiêu vợ đau khớp gối ở nhà lầu ko tiện, thêm 2 đứa con lời vô lời ra nên bán, hồi đó bán đâu 100 lẻ mấy/m2. hồi mới move vô VIN ở háo hức lắm, khen dữ lắm, nào là tiện ích nhiều như 1 vùng riêng biệt, hồ bơi bệnh viện siêu thị ....vvv.... gần q1 đi làm tiện... nhưng nay gặp lại hỏi thăm còn ở cc VIN ko? ổng kiu cho nước ngoài thuê đâu 1000/th. rồi ra ngoài kiếm cái nhà ở lại :D
 
Hạng D
4/5/15
4.007
21.677
113
mình có ông bạn luật sư, đang ở nhà hẽm ở bạch đằng bình thạnh, bán nhà bù tiền vô chung cư vin home cầu sài gòn ở. hỏi sao bán chi vậy? ổng kiêu vợ đau khớp gối ở nhà lầu ko tiện, thêm 2 đứa con lời vô lời ra nên bán, hồi đó bán đâu 100 lẻ mấy/m2. hồi mới move vô VIN ở háo hức lắm, khen dữ lắm, nào là tiện ích nhiều như 1 vùng riêng biệt, hồ bơi bệnh viện siêu thị ....vvv.... gần q1 đi làm tiện... nhưng nay gặp lại hỏi thăm còn ở cc VIN ko? ổng kiu cho nước ngoài thuê đâu 1000/th. rồi ra ngoài kiếm cái nhà ở lại :D
Chứng tỏ anh bạn a đang có vấn đề về tài 9.
 
Hạng B2
6/9/17
465
10.992
93
mình có ông bạn luật sư, đang ở nhà hẽm ở bạch đằng bình thạnh, bán nhà bù tiền vô chung cư vin home cầu sài gòn ở. hỏi sao bán chi vậy? ổng kiêu vợ đau khớp gối ở nhà lầu ko tiện, thêm 2 đứa con lời vô lời ra nên bán, hồi đó bán đâu 100 lẻ mấy/m2. hồi mới move vô VIN ở háo hức lắm, khen dữ lắm, nào là tiện ích nhiều như 1 vùng riêng biệt, hồ bơi bệnh viện siêu thị ....vvv.... gần q1 đi làm tiện... nhưng nay gặp lại hỏi thăm còn ở cc VIN ko? ổng kiu cho nước ngoài thuê đâu 1000/th. rồi ra ngoài kiếm cái nhà ở lại :D
Cuộc sống chung cư tiện nghi, văn minh và an toàn hơn hẳn nhà hẻm. Nhưng nhiều người Việt không thích nghi nổi sau một thời gian sinh sống trên chung cư. Nên dẫn tới chán nản, lại muốn bán đi để xuống nhà hẻm. Lý do thường là do lối sống từ nhiều đời đã ăn sâu vào người Việt. Đó là lối sống thích buông thả, thích tự do, muốn làm gì thì làm, sống kiểu tùy tiện theo sở thích của mình. Nên khi chuyển tới chỗ tập thể, bị gò bó vào khuôn mẫu chung, sẽ thấy ngột ngạt, khó chịu, bức bách, chán ghét những người xung quanh.
Ví dụ ở Cc thì làm gì cũng phải xin phép hoặc thông báo cho BQL. Mang đồ nặng cũng phải có giấy vận chuyển. Để xe phải đúng chỗ quy định, rác phải bỏ đúng quy định, không làm ồn,.. và vô vàn thứ phải thay đổi để thích nghi so với ở dưới đất. Nhưng đa số những người sống dưới nhà hẻm vẫn giữ thói tùy tiện khi ở chung cư, dẫn tới bảo vệ nó phải nhắc nhở thường xuyên. Từ đó cũng gây căng thẳng và không muốn ở đó nữa. Họ lúc nào cũng nghĩ bị mấy thằng bảo vệ mất dạy soi mói vì mình có làm gì sai đâu. Theo kiểu: đậu má, tao hút thuốc rồi quăng đầu mẩu ra sàn thang máy, cccj to tác mà nói. Tao để cái xe chắn lối đi cũng bị nói. Tao hát karaoke trong nhà mà cũng lên nhắc nhở. Tao tưới cây ướt xíu đồ của thằng bên dưới mà cũng làm ầm lên. Tao chỉ ném bịch rác xuống lối đi cũng bị bắt bẻ,...
 
Hạng D
4/5/15
4.007
21.677
113
Cuộc sống chung cư tiện nghi, văn minh và an toàn hơn hẳn nhà hẻm. Nhưng nhiều người Việt không thích nghi nổi sau một thời gian sinh sống trên chung cư. Nên dẫn tới chán nản, lại muốn bán đi để xuống nhà hẻm. Lý do thường là do lối sống từ nhiều đời đã ăn sâu vào người Việt. Đó là lối sống thích buông thả, thích tự do, muốn làm gì thì làm, sống kiểu tùy tiện theo sở thích của mình. Nên khi chuyển tới chỗ tập thể, bị gò bó vào khuôn mẫu chung, sẽ thấy ngột ngạt, khó chịu, bức bách, chán ghét những người xung quanh.
Ví dụ ở Cc thì làm gì cũng phải xin phép hoặc thông báo cho BQL. Mang đồ nặng cũng phải có giấy vận chuyển. Để xe phải đúng chỗ quy định, rác phải bỏ đúng quy định, không làm ồn,.. và vô vàn thứ phải thay đổi để thích nghi so với ở dưới đất. Nhưng đa số những người sống dưới nhà hẻm vẫn giữ thói tùy tiện khi ở chung cư, dẫn tới bảo vệ nó phải nhắc nhở thường xuyên. Từ đó cũng gây căng thẳng và không muốn ở đó nữa. Họ lúc nào cũng nghĩ bị mấy thằng bảo vệ mất dạy soi mói vì mình có làm gì sai đâu. Theo kiểu: đậu má, tao hút thuốc rồi quăng đầu mẩu ra sàn thang máy, cccj to tác mà nói. Tao để cái xe chắn lối đi cũng bị nói. Tao hát karaoke trong nhà mà cũng lên nhắc nhở. Tao tưới cây ướt xíu đồ của thằng bên dưới mà cũng làm ầm lên. Tao chỉ ném bịch rác xuống lối đi cũng bị bắt bẻ,...
Những thành phần kiểu này phải nên sống ở khu ổ chuột, phải tách biệt với cộng đồng văn minh
 
  • Like
Reactions: chicong16
Hạng B2
6/9/17
465
10.992
93
Những thành phần kiểu này phải nên sống ở khu ổ chuột, phải tách biệt với cộng đồng văn minh
Đám người này có lẽ hợp sống ở quê hơn cả. Làm cái lều giữa cánh đồng vừa ăn, ngủ, ị, xả rác, hát hò nhậu nhẹt tùy thích.
 
  • Like
Reactions: songchau1928
Hạng B2
31/3/17
221
336
68
Cccc 20 tỏi thì coi như mỗi tháng tiền ở hết 125tr, chưa tính phí dv, gửi xe, điện, nước, mất giá. Cư chủ giào quá! Mà xài chung tiện ích với đám airbnb nhà nghèo nữa chứ.
Chỗ mình ở thì thấy trên 4 tỏi giờ để trống thôi chứ it ai mua lắm, có những căn rao trên 7 tỷ là ngáp gió luôn, dù cho vi trí đẹp, duplex diên tích lớn vẫn k bán được....ai ôm thì đóng phí thôi chứ khách mua giờ cũng đâu có dại, toàn trả giá thấp hơn giá rao 20 - 25%..nên chủ nhà vẫn tiếp tục ôm. Nhiều bác còn làm thêm nội thất nhưng rồi cũng k bán được..
 
  • Like
  • Haha
Reactions: phumyvt and Bovit
Hạng B2
31/3/17
221
336
68
Đám người này có lẽ hợp sống ở quê hơn cả. Làm cái lều giữa cánh đồng vừa ăn, ngủ, ị, xả rác, hát hò nhậu nhẹt tùy thích.
Tiếc là thành phần này không hiếm ở CC, có cả người nước ngoài, ném tàn thuốc, ăn nhậu ngoài ban công đêm khuya, la hét, nướng đồ ăn ở ban công, căn hộ xung quanh lãnh đủ..

Thành phần cùi bắp này còn ở xung quanh CC rất nhiều như Vista verde , one verandah, cứ cuối tuần hay lễ tết nó hát karaoke cho nghe miễn phí luôn...k biết sao có thể dep được bọn vô duyên này.
 
  • Like
Reactions: chicong16