Chủ đề tương tự
ý bác @XaGan chưởi mấy anh hay lên than em mới bị xe xyz tạt đầu 

Em nói thiệt: đi đường em ớn mấy bác xe tải, xe cont. Các bác cứ dàn hàng ngang chạy thấp hơn tốc độ tối đa cho phép rất nhiều (VD: cao tốc cho max 120 các bác ấy tàn tàn 70). Nhiều khi phải rình mãi mới vượt được thì phía trước trống không. Nhiều khi trên đường cứ thúc đít là em sợ vì xe em bé mà nhìn các hăm hở là em run. Nhường cho các bác đi trước thì đến dốc cầu các bác xì khói đít rồi lặc lè bò, thế là lại phải tránh xa.
Chạy lên tạt đầu cho chừa đi anh !Em nói thiệt: đi đường em ớn mấy bác xe tải, xe cont. Các bác cứ dàn hàng ngang chạy thấp hơn tốc độ tối đa cho phép rất nhiều (VD: cao tốc cho max 120 các bác ấy tàn tàn 70). Nhiều khi phải rình mãi mới vượt được thì phía trước trống không. Nhiều khi trên đường cứ thúc đít là em sợ vì xe em bé mà nhìn các hăm hở là em run. Nhường cho các bác đi trước thì đến dốc cầu các bác xì khói đít rồi lặc lè bò, thế là lại phải tránh xa.
Em thấy ở Châu Âu, làn ngoài cùng sát con lươn dành để vượt xe, tất cả các xe sau khi vượt xong đều vào làn bên phải ngayChạy chậm thì nên vào làn trong nhường làn ngoài cho xe khác vượt, nếu không muốn bị tạt đầu....
PS : Kinh nghiệm nhỏ thực tế rút ra khi đi đường trường với đường có từ 2 làn xe trở lên. Và khi vượt xe khác xong cũng nên về lại làn trong. Nhẹ đầu hơn rất nhiều.