Hạng B2
16/10/20
101
552
93
32
Chạy xe chen lấn kiểu này không đáng được nhường
*Ảnh minh họa

Bình thường thấy xe máy tạt đầu, khôn lỗi chen lên là chuyện thường thấy ở bất kì đâu. Nhưng nay tình trạng ô tô khôn lõi không còn hiếm gặp nữa. Những ô tô này xào chẻ đủ các làn, sau đó khi có chuyện lại nhấp nhấp xin nhập làn. Không biết các bác gặp trường hợp này thì sẽ làm thế nào, chứ em nếu lúc này thì tuyệt đối không nhường.

Đường thì đông, tại sao không thể cứ thẳng hàng mà chạy, thích khôn lõi khôn hơn người khác thế là lấn qua làn ngược lại để chạy nhanh hơn, lúc thì lấn luôn vào làn xe máy, làm xe máy chết ùn tắc phía sau. Lấn làn đi một đoạn gặp đèn, cảnh sát, hoặc phía trên kẹt không chạy được thì lại nhấp, quay đầu xin xe phía sau cho nhập làn như video dưới đây.


Theo em là bác tài làm đúng lắm, thấy mình nhường lại được nước lấn tới, lần sau cũng vậy không đổi vẫn thói quen đó mà cứ nghĩ sẽ được nhường, được lấn vào hàng tiếp.

Sẽ có những bác bảo nên nhường, với lí do "hơn thua nhau thì được gì, nhường nhau tí chẳng mất gì, đến khi mình có công việc thì sao? biết đâu họ đang vội". Nếu suy nghĩ như thế thì cứ có việc vội là sẽ chạy lấn người khác? Không lẽ không biết nhìn là cả con đường đang kẹt và ai cũng bị mắc lại chứ không phải một mình mình? Biết thông cảm là tốt nhưng nó chỉ nên dành cho người xứng đáng, chứ bảo chạy khôn lõi kiểu này bảo nhường, lần này nhường vậy lần sau có chắc là chạy đàng hoàng hơn hay vẫn dở cái bài "tôi bận và các anh phải nhường tôi".

Cái này phải gọi là ăn cướp thời gian của người khác, chỉ hơi ùn tắc 1 tí là đua nhau vô làn xe máy bọc lên tạt đầu, Lúc sau thì hạ kính ngoắc tay xin vô làm như lịch sự lắm, nếu lịch sự thì lúc đầu đã không lấn làn như thế

Như em, em sẵn sàng nhường những người đáng được nhường, chứ mấy trường hợp như này chỉ muốn ủi cho bay luôn :D:D. Các anh tạt đầu xong thấy hả hê lắm, nhanh hon vài giây cuộc đời đấy, nhưng không biết được người phía sau đang khó chịu, bực bội vì cái kiểu chạy má thiên hạ của các anh đấy
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
21/12/17
1.764
2.719
113
40
Hôm bữa em cũng gặp tình trạng tương tự. Nhưng thật đáng tiếc, xe của em mới cáu mới lấy chạy chưa được 1.000km, còn nó là chiếc xe tải cũ xì vừa đen đúa xấu xí vừa hôi hám như mấy mụ phù thủy.

Mà nó cậy hôi, cậy xấu nên cứ lấn tới, thôi em đành nhường nó vậy.
 
Hạng D
7/3/07
2.224
52.431
113
Không nhường thì nó đứng lấn chiều đối diện không đi được sẽ tắc cả lũ !!
Đi ngoài đường mà hơn thua nhau quá thì kiểu gì cũng gặp rắc rối nọ kia. Nói thật mình không ủng hộ ai trong trường hợp này !!
Được nhường quen riết thành ra muốn lấn lúc nào thì lấn vì nghĩ thể nào chả có đứa phải nhường mình. Phải dạy cho những người chen lấn vài bài học cho sáng mắt ra. Những xe kia có gì sai mà anh 6 không ủng hộ. Ra đường không nên sân si, nhưng cũng không dễ dãi nhường bước với cái xấu, miễn là vẫn tuân thủ luật.
 
Hạng D
14/8/11
4.162
87.644
113
Được nhường quen riết thành ra muốn lấn lúc nào thì lấn vì nghĩ thể nào chả có đứa phải nhường mình. Phải dạy cho những người chen lấn vài bài học cho sáng mắt ra. Những xe kia có gì sai mà anh 6 không ủng hộ. Ra đường không nên sân si, nhưng cũng không dễ dãi nhường bước với cái xấu, miễn là vẫn tuân thủ luật.
+ Một xe thì lấn đường để vượt ẩu rồi chèn hàng.
+ Một xe thì cố tình hơn thua chèn khít xe trước để ko cho xe kia vô. Để nguyên cái xe chiếm phần đường gây nguy hiểm cho người đi ở phía đối diện.
Anh nghĩ phải ủng hộ đứa mô ???
 
Hạng D
7/3/07
2.224
52.431
113
+ Một xe thì lấn đường để vượt ẩu rồi chèn hàng.
+ Một xe thì cố tình hơn thua chèn khít xe trước để ko cho xe kia vô. Để nguyên cái xe chiếm phần đường gây nguy hiểm cho người đi ở phía đối diện.
Anh nghĩ phải ủng hộ đứa mô ???
Mấy người đó sợ xe kia chen vào gây trầy xước cho xe họ thôi mà, họ đang đi đúng luật. Còn anh Inova kia ăn ở thế nào thì tự xem lại bản thân thôi, không lẽ chạy phạm luật rồi đổ thừa do ở trong không cho tôi vô nên tôi mới đứng đây chứ đâu phải tôi cố tình
 
Hạng D
14/8/11
4.162
87.644
113
Mấy người đó sợ xe kia chen vào gây trầy xước cho xe họ thôi mà, họ đang đi đúng luật. Còn anh Inova kia ăn ở thế nào thì tự xem lại bản thân thôi, không lẽ chạy phạm luật rồi đổ thừa do ở trong không cho tôi vô nên tôi mới đứng đây chứ đâu phải tôi cố tình

Mỗi người một nhận định, một cách sống. Ko có đúng sai ở đây anh ạ !!
Cứ tự nhiên sống như mình nghĩ là đúng và chịu trách nhiệm với hành động và suy nghĩ của mình thôi !!
Xin phép ko tranh luận tiếp.
Cảm ơn anh đã đọc post của mình !!