Hạng D
8/2/17
1.113
1.714
113
36
Dalat có cái hay là trưa ngoài trời nắng và nóng, nhưng bước vào bóng râm là mát hẳn ngay, nên thời điểm nào đi lại vẫn dễ chịu.
Mai anh đào không còn rực rỡ như hồi cuối tháng 12 ở các xã Lat, Xuân Thọ... nhưng hoa ban đã nở trắng xóa trên phố Trần Hưng Đạo, Trần Phú và Quang Trung rồi
Bác nói hoàn toàn chính xác. Mặc dù ngoài trời nắng gắt, nhưng vô chỗ nào có bóng râm là mát liền, chứ không phải bị phả nóng hầm hập như các nơi khác, vì vậy đi chơi vẫn thoải mái.
 
  • Like
Reactions: quannguyentsnct
Tập Lái
6/7/21
38
42
18
48
Tụi nó làm quảng cáo ghê quá.. chốt tiền đủ 1 lần ngủ 4 đêm thật hãi hùng! À mà hình như có ma
Đúng rồi, xưa em thấy quảng cáo thơ mộng lắm, thấy cái cổng vào cảm giác y phim Holywood, cái em chạy luôn, thấy hoang vắng sao sao á.
 
  • Haha
Reactions: PMH82
Tập Lái
6/7/21
38
42
18
48
Con bé 3 tuổi nó cứ bảo mẹ ơi cái vali nó cứ đòi ăn xúc xích :D:D thế là hết ngủ
Mấy đứa nhỏ nó hay nghe được hay thấy được cái mình không thấy. Thôi anh em mình chừa chổ đó ra không là không còn xúc xích luôn hahaha
 
  • Haha
Reactions: Marygold and PMH82