Tập Lái
4/10/12
13
0
3
Em không ngờ có người như bác :confused: .
Em mà tài xế ứng tiền trước đi mày ko thì khỏi chở, chứng minh giấy tờ đầy đủ người thân vv... mới dám chở đi xa, vậy mà bác chẳng biết gì cho mượn tiền mới ghê. Mọe cái loại đi cúng dường rồi đi chơi gái em ngồi em sock cho cúng như mày cúng làm cái đóe gì giỏi làm trò ..., bác kể chuyện như ông báo vừa bón vừa ngơ ngơ lại vừa mâu thuẫn em củng botay .
 
Hạng F
13/9/07
7.050
50.604
113
Trả lại 30p cuộc đời cho em. Chuyện gì nhạt thết y như phim bộ VN =))
 
24/3/10
4.354
3.901
113
Sory mấy pác, em bận mấy vụ xe cộ & tài xế tối qua nên giờ mới kể tiếp được.
 
Tập Lái
17/1/13
14
2
0
XÌ TRUM TÍ ĐÔ nói:
Sory mấy pác, em bận mấy vụ xe cộ & tài xế tối qua nên giờ mới kể tiếp được.
Vậy để chiều em vào đọc hì hì
 
24/3/10
4.354
3.901
113
Os hay bị lỗi quá, em đang gõ được 1 khúc dài tự nhiên nó thoát ra mất tiêu giờ lại gõ lại.
 
24/3/10
4.354
3.901
113
Ngồi thừ hồi lâu, 1 cảm giác chạy dọc sống lưng làm em thấy rùng mình ớn lạnh. Em tự hỏi: Có khi nào thằng khốn này nó lừa mình k vậy ta? Em chợt loé lên ý nghĩ sao mình k thử gọi ĐT. Nghĩ vậy nên em đi vội ra cửa siêu thị, gặp ai em cũng trình bày lại hoàn cảnh của mình để xin gọi nhờ 1 cuộc ĐT nhưng hơn chục người mà vẫn k ai chịu giúp em. Thành phố này trở nên xa lạ đến lạnh lùng, tìm được người tốt khó vậy sao?