Hạng C
6/1/07
631
3.142
93
XÌ TRUM TÍ ĐÔ nói:
Ngồi thừ hồi lâu, 1 cảm giác chạy dọc sống lưng làm em thấy rùng mình ớn lạnh. Em tự hỏi: Có khi nào thằng khốn này nó lừa mình k vậy ta? Em chợt loé lên ý nghĩ sao mình k thử gọi ĐT. Nghĩ vậy nên em đi vội ra cửa siêu thị, gặp ai em cũng trình bày lại hoàn cảnh của mình để xin gọi nhờ 1 cuộc ĐT nhưng hơn chục người mà vẫn k ai chịu giúp em. Thành phố này trở nên xa lạ đến lạnh lùng, tìm được người tốt khó vậy sao?

Đt mới được tặng ở tập đầu đâu bác hehe
 
24/3/10
4.354
3.901
113
Mệt mỏi & chán chường, em lang thang vô định nhằm cầu may xem có tiệm ĐT công cộng nào quanh đây k. Đi mãi trong rã rời, chợt em nhìn thấy 1 tiệm tạp hoá có cái ĐT để trên quầy. Em vào xin gọi 1 cuộc ĐT rồi trả tiền dù thừa biết mình k còn 1 xu dính túi. Quay số ĐT của em hơn chục lần nhưng lần nào cũng tò te tí. Em chết lặng khi tin rằng mình đã bị gạt. Vẻ chán chường xen lẫn ai oán tràn ngập trên gương mặt em. Trấn tĩnh 1 lúc em quyết định ĐT báo cho vợ. Em mếu máo nói: Anh bị lừa, mất hết rồi em ạ. Rồi em thảng thốt cúp máy trong tiếng gọi với theo của vợ em: Bỏ hết đi, anh ráng về nhà nhé......
 
24/3/10
4.354
3.901
113
ncb152 nói:
XÌ TRUM TÍ ĐÔ nói:
Ngồi thừ hồi lâu, 1 cảm giác chạy dọc sống lưng làm em thấy rùng mình ớn lạnh. Em tự hỏi: Có khi nào thằng khốn này nó lừa mình k vậy ta? Em chợt loé lên ý nghĩ sao mình k thử gọi ĐT. Nghĩ vậy nên em đi vội ra cửa siêu thị, gặp ai em cũng trình bày lại hoàn cảnh của mình để xin gọi nhờ 1 cuộc ĐT nhưng hơn chục người mà vẫn k ai chịu giúp em. Thành phố này trở nên xa lạ đến lạnh lùng, tìm được người tốt khó vậy sao?

Đt mới được tặng ở tập đầu đâu bác hehe
Pác chịu khó đọc lại dùm em, nó mượn gọi rồi dông mất rồi mà.
 
Hạng D
18/1/12
1.714
6.464
113
Nhà em
XÌ TRUM TÍ ĐÔ nói:
Ngồi thừ hồi lâu, 1 cảm giác chạy dọc sống lưng làm em thấy rùng mình ớn lạnh. Em tự hỏi: Có khi nào thằng khốn này nó lừa mình k vậy ta? Em chợt loé lên ý nghĩ sao mình k thử gọi ĐT. Nghĩ vậy nên em đi vội ra cửa siêu thị, gặp ai em cũng trình bày lại hoàn cảnh của mình để xin gọi nhờ 1 cuộc ĐT nhưng hơn chục người mà vẫn k ai chịu giúp em. Thành phố này trở nên xa lạ đến lạnh lùng, tìm được người tốt khó vậy sao?
Có mùi XL rồi..:D
DT nokia N97 keng xà beng ông dà dợ tặng mới có 1 ngày tèo rồi..!??
24.gif



XÌ TRUM TÍ ĐÔ nói:
Sài Gòn, sáng Chủ Nhật 9/8/2009.
Trời mưa lất phất nhẹ, đi lễ về em bảo để lấy xe mới đưa vợ đi dạy học (vợ em dạy AV ở Nhà Thiếu Nhi TP) nhưng vợ k chịu nói xe chưa có giấy tờ đầy đủ nên đi xe máy, dặn em là ở nhà trông F1 & tiếp tục phỏng vấn tài xế. Em lấy xe đi chỉ nói vợ là đi làm mấy thứ linh tinh như dán kiếng, gắn cản,....nhưng vợ có vẻ k tin lắm vì thấy em ra khỏi nhà từ 6 giờ 30 kèm theo cái Nokia N97 mới cáu do ông già vợ tặng mừng xe mới.
 
Hạng C
31/5/07
957
7.520
93
LONGcafe nói:
XÌ TRUM TÍ ĐÔ nói:
Ngồi thừ hồi lâu, 1 cảm giác chạy dọc sống lưng làm em thấy rùng mình ớn lạnh. Em tự hỏi: Có khi nào thằng khốn này nó lừa mình k vậy ta? Em chợt loé lên ý nghĩ sao mình k thử gọi ĐT. Nghĩ vậy nên em đi vội ra cửa siêu thị, gặp ai em cũng trình bày lại hoàn cảnh của mình để xin gọi nhờ 1 cuộc ĐT nhưng hơn chục người mà vẫn k ai chịu giúp em. Thành phố này trở nên xa lạ đến lạnh lùng, tìm được người tốt khó vậy sao?
Có mùi XL rồi..:D
DT nokia N97 keng xà beng ông dà dợ tặng mới có 1 ngày tèo rồi..!??
24.gif



XÌ TRUM TÍ ĐÔ nói:
Sài Gòn, sáng Chủ Nhật 9/8/2009.
Trời mưa lất phất nhẹ, đi lễ về em bảo để lấy xe mới đưa vợ đi dạy học (vợ em dạy AV ở Nhà Thiếu Nhi TP) nhưng vợ k chịu nói xe chưa có giấy tờ đầy đủ nên đi xe máy, dặn em là ở nhà trông F1 & tiếp tục phỏng vấn tài xế. Em lấy xe đi chỉ nói vợ là đi làm mấy thứ linh tinh như dán kiếng, gắn cản,....nhưng vợ có vẻ k tin lắm vì thấy em ra khỏi nhà từ 6 giờ 30 kèm theo cái Nokia N97 mới cáu do ông già vợ tặng mừng xe mới.
=)) đọc kỹ chút đi bác...
 
24/3/10
4.354
3.901
113
Em kêu tính tiền ĐT để trả. Cô chủ nói hết 2.000 vì chỉ có 1 cuộc gọi cho vợ ngắn ngủi trong vài giây là thành công. Em nói là mình bị gạt nên tháo cái đồng hồ kỷ niệm mẹ em tặng hồi mới tốt nghiệp Đại Học để đưa cho cô chủ tiệm hẹn vài bữa em quay lại chuộc. Như cảm thông & chia sẻ với em cũng như lúc nãy đã vô tình nghe được đoạn đối thoại ngắn ngủi giữa em và vợ. Bất ngờ cô chủ tiệm trả cái đồng hồ lại cho em rồi nói: Thôi anh về nhà đi chị ấy đang đợi.
Chợt thấy ấm lòng sau câu nói ấy, em cám ơn cô chủ rồi rảo bộ về xe. Đường phồ về khuya càng trở nên vắng vẻ, lác đác mưa phùn làm lòng người se lạnh. May mắn là xe em vẫn còn nguyên, k có chú bồ câu nào bu lại. Siêu thị cũng đã thưa người, cũng hơn 9 giờ đêm rồi còn gì.
Em phóng xe nhanh ve KS Hoà Bình rồi lao vào sảnh tìm tiếp tân, kể vắn tắt câu chuyện & yêu cầu xem CMND của khách, do k nhớ số phòng nên em đi chung với anh tiếp tân lên phòng. Sau khi xác định được số phòng thi anh tiếp tân trở xuống cùng em & phát hiện khách k gửi lại chìa khoá phòng & đã lấy lại bản chính CMND lúc sáng rồi. Lúc này anh quản lý cũng xuất hiện & la mắng anh tiếp tân dữ dội vì làm việc sai nguyên tắc. Em xin 1 bản photo cúa CMND pho to của nó để sáng mai trình báo CA & yêu cầu anh quản lý giữ nguyên hiện trạng phòng nó để sáng mai em quay lại làm việc. Anh quản lý cũng rất sốt sắng hợp tác với em & nói em cứ về nghỉ & nói anh sẽ báo và hẹn CA giúp em là 8 giờ sáng mai sẽ cùng mở phòng no & làm việc.
 
  • Like
Reactions: drivehard
24/3/10
4.354
3.901
113
Ngày hôm sau khám xét căn phòng cùng với CA mới hé lộ kế hoạch giết cướp kinh hoàng của kẻ bị truy nã nhưng em may mắn thoát chết trong gang tấc mà k bít.
 
Hạng C
31/12/12
723
2
18
45
LONGcafe nói:
XÌ TRUM TÍ ĐÔ nói:
Ngồi thừ hồi lâu, 1 cảm giác chạy dọc sống lưng làm em thấy rùng mình ớn lạnh. Em tự hỏi: Có khi nào thằng khốn này nó lừa mình k vậy ta? Em chợt loé lên ý nghĩ sao mình k thử gọi ĐT. Nghĩ vậy nên em đi vội ra cửa siêu thị, gặp ai em cũng trình bày lại hoàn cảnh của mình để xin gọi nhờ 1 cuộc ĐT nhưng hơn chục người mà vẫn k ai chịu giúp em. Thành phố này trở nên xa lạ đến lạnh lùng, tìm được người tốt khó vậy sao?
Có mùi XL rồi..:DDT nokia N97 keng xà beng ông dà dợ tặng mới có 1 ngày tèo rồi..!??
24.gif
  
XÌ TRUM TÍ ĐÔ nói:
 Sài Gòn, sáng Chủ Nhật 9/8/2009.
Trời mưa lất phất nhẹ, đi lễ về em bảo để lấy xe mới đưa vợ đi dạy học (vợ em dạy AV ở Nhà Thiếu Nhi TP) nhưng vợ k chịu nói xe chưa có giấy tờ đầy đủ nên đi xe máy, dặn em là ở nhà trông F1 & tiếp tục phỏng vấn tài xế. Em lấy xe đi chỉ nói vợ là đi làm mấy thứ linh tinh như dán kiếng, gắn cản,....nhưng vợ có vẻ k tin lắm vì thấy em ra khỏi nhà từ 6 giờ 30 kèm theo cái Nokia N97 mới cáu do ông già vợ tặng mừng xe mới. 
Đề nghị bác đọc lại từ trang 1 nhóa.