Hạng B2
30/1/08
497
23
28
54
Thằng đó mà đọc được bài này thì có lẽ sẽ thốt lên một câu: Xin lỗi, em chỉ là thằng bán dao !
24.gif

 
Hạng B2
8/3/11
224
487
63
XÌ TRUM TÍ ĐÔ nói:
NắngSG nói:
Đúng là ở đời sống chết có số. Bác chủ chắc ở hiền nên gặp số lành. Tên cướp dù đã cố gắng hết cách mà vẫn ko cưỡng lại được số hên của bác chủ!
Chúc mừng bác, chắc từ đó bác khôn lớn hẳn lên và nghe lời vợ nhiều hơn?:D
Dạ, thanks chị, mẹ & vợ là 2 người nuôi ta to béo nên phải ngoan ngoãn nghe lời thôi. Cũng từ sau vụ này, từ khi nghe lời khai với CA vụ em chê gái đẹp mà vợ em cưng chiều em hơn. Kkkk
Hehe bác chủ cũng thời quá trong cái rủi có cái may nhỉ. Khuyến mãi câu chuyện tiếp theo đi bác. :D
 
Hạng C
24/10/11
959
132
63
Bình Thạnh
Hix...đọc chiện của Bác chủ mà...hồi hộp bỏ "mịa" luôn. tuy "bón" chút nhưng cuối cùng cũng đọc hết câu chiện. Thiệt...bác quá liều. Cũng may tai qua nạn khỏi...Hút chết bác nhẩy. Chúc mừng Bác.
 
Hạng F
21/12/12
9.912
2.760
113
XÌ TRUM TÍ ĐÔ nói:
dawmgoodman ® nói:
ibrahimm0vic nói:
XÌ TRUM TÍ ĐÔ nói:
ibrahimm0vic nói:
ghê quá nhỉ...thế trưa nay anh đãi chú chầu bia.........chú thấy thế nào?????
Em ở KCN Tân Bình, chú ở đâu, sức em chỉ tém được 3 chai, nếu so với Seri A của chú Quỳnh hay chú Long Dại Gái thì em chỉ xách dép thui. Kkkk
Long dái cà nó đang rủ...tưởng chú rảnh ra xử luôn...coi như mừng tai qua nạn khỏi ( tuy chuyện đã lâu)...:)
Ị Ra Bỉm biết Tí Đỏ à? Thấy Tí Đỏ già như trái cà mà Bỉm là anh á?
Biết gì đâu thím, I Ra Bim (cu Quỳnh) & Long Dại Gái (cu Long) là bạn học chung hồi cấp ba với em. Hồi đó em nghèo đi xe đạp đi học còn tụi nó ỉ giàu đi xe Dream lùn ăn hiếp em dữ lém. Thím kéo nguyên băng xử nó dùm em nghen. Kkkkk
Đù, 2 thèn kia nhìn trẻ vậy mà cu Tí Đỏ nhìn như 40 tỏi, kakaka. Vợ nuôi có khác.
Kể tiếp đi kẻo con Xìu ra thông lít đó cưng...
 
Hạng C
22/9/11
561
57.086
93
Vợ và Mẹ Bác chủ number one
080402cool_prv.gif


Bác chủ number ten!:D
 
24/3/10
4.354
3.900
113
Sài Gòn một chiều cuối năm 2012, một cơn mưa nặng hạt ào ào trút đến làm lấm lem nhiều người vì bất ngờ tưởng mùa mưa đã qua lâu. Em lái xe từ cty về nhà mà đầu óc trống rỗng lo nghĩ mưu tìm cách khai thác con Fortuner V khách vừa trả do hết hạn hợp đồng & em k đồng ý giữ giá cũ. Mịa chạy tour chuyến với con này có mà tự sát, Fortuner G thì chạy khách tour ngắn còn có ăn chứ em này thì chỉ có lỗ sặc gạch. Dù đã có khách tiếp theo thuê tiếp 2 năm & đã ký HĐ đặt gạch nhưng em vẫn lăn tăn vì để xe trống trong khoảng 20 ngày đợi giao xe cho khách mới, nhà thì k có chỗ để thêm xe, mang vào cty gửi lâu thì ngại, sợ ng ta bít thì kỳ.
 
  • Like
Reactions: drivehard
Hạng B2
3/10/12
465
2
18
Đọc đoạn kết câu chuyện em thấy nổi da gà. Kinh thật, chúc mừng bác chủ có phước lớn, tai qua nạn khỏi.