24/3/10
4.354
3.900
113
Vừa đi kiếm chỗ rửa xe gần nhà, miệng rủa thầm ông trời ác thiệt, tháng cuối năm mà còn đổ mưa chi cho dơ xe tốn kém (lúc này em chưa bít pác Phong Nguyễn có rửa xe) thì ĐT em chợt reo vang, đầu bên kia nghe giọng 1 người đàn ông đứng tuổi:
Alo, xin làm ơn cho tôi gặp cô xxxx (tên vợ em, em đoán gọi vào máy em mà hỏi tên vợ em thì chắc là khách thuê xe vãng lai, k phải Oser rồi, vì em thường rao với số ĐT của em nhưng lấy tên vợ để tránh bị cty search ra rồi lại dị nghị)
Vâng, nếu cần thuê xe thì anh cứ trao đổi với em cũng được. Em đáp giọng chắc nịch.
À tui cần thuê xe khoảng 20 ngày, xe Fortuner V, máy xăng, màu gì cũng được, khách nói tiếp.
Chết mịa, có nội gián k ta? Rút kinh nghiệm vụ chết hụt, em đặt câu hỏi ngay trong đầu: Sao nó biết xe mình vừa trống đúng 20 ngày???? Nghĩ vậy, em hỏi lại khách: Anh muốn thuê ra sao?
Khách bảo cần thuê xe để đi công tác tỉnh trong lúc cty đợi nhận xe mới từ Toyota, cty là 1 cty cổ phần lớn ở mặt tiền đường Nữ Dân Công, khách là Tổng Giám Đốc trực tiếp thuê & ký hợp đồng, chỉ thuê xe, k bao xăng tài, cty tự đổ xăng & chịu mọi chi phí & nói em cho biết cách thức tiến hành & cho giá.
Em cảm thấy lưỡng lự quá vì thông tin ập đến quá nhanh & dồn dập nên mình chưa có điều kiện kiểm tra nhất là mấy trường hợp thuê tự lái em gần như k nhận vì sợ rủi ro, thuê có tài xế thì vợ k cho trực tiếp chạy xe vì sợ rủi ro. Đằng nào cũng khó nghĩ, lưỡng lự nên em bảo khách đợi xíu nữa em gọi lại.
 
Tập Lái
8/6/12
1
0
1
Con ngồi tiệm nét đọc bài, cứ ngồi chờ hoài 1h con tốn 4 ngàn, nhanh nhanh đi chú Tí Đô ơi
 
24/3/10
4.354
3.900
113
Chạy xe về hầm cất xe nhỏ lấy con xe to ra đi rửa rồi dọn vệ sinh chuẩn bị cho thuê. Tuy lưỡng lự nhưng cái bụng ham tiền nó cũng muốn cho thuê tự lái tạm vài ngày vì con này mà cho thuê có tài thì chỉ có nuôi cây xăng chứ cơm cháo mịa gì.
Ngồi đợi rửa xe ở cây xăng số 9 LTK (COMECO, tiệm này rửa xe dối như quỷ, có điều giờ tan tầm này mà đi tìm chỗ rửa xe thì tiền xăng chắc hơn tiền rửa, rửa xe hút bụi dối như quỷ mà nó nỡ lòng lấy em 60K), em ĐT lại cho tay TGĐ nói em đồng ý cho nó thuê xe với các điều kiện sau:
- Nộp cho em bản phô tô Giấy Đăng Ký Kinh Doanh có đối chiếu bản chính
- Bản phô tô bằng lái của tài xế cty.
- Thế chân lại cái xe máy trị giá trên 10tr.
- Thế chân lại cái hộ khẩu bản chính của người thuê xe.
- Trả trước tiền thuê xe 1 nửa (cụ thể thuê xe em trong 20 ngày thì trả trước tiền thuê 10 ngày)
- Giao & nhận xe tại trụ sở cty của khách
Nghe qua các điều kiện của em (thực ra là em bắt chước mấy chỗ cho thuê xe trên báo cũng yêu cầu như vậy thui), tay TGD đồng ý còn nhanh hơn em nói khiến em cũng nghi ngờ. Em mới nói vậy sáng sớm mai trên đường đi làm em sẽ chạy xe xuống cty đó giao xe luôn, em dặn ổng chuẩn bị sẵn đầy đủ các thứ cần thiết vì em có rất ít thời gian vào buổi sáng. Lão ok hết rồi cúp máy.
Em thấy nhẹ nhõm & mừng húm vì xe có khách sử dụng liên tục & mau lẹ.
Rửa xe xong, không đợi khô nước bên ngoài em đánh xe về hầm, đang đánh vật với mấy hàng quán & xe máy để bừa bải từ đầu đến cuối hẻm thì điện thoại lại réo vang, tay TGĐ lại gọi.
Măc cho mày đổ chuông thoải mái, giờ mà nghe ĐT thì k khéo ngày mai lại lên trang nhất báo Tuổi Trẻ với nội dung Xe Điên ngay dù gần trước cửa nhà mình.
 
Hạng B2
30/1/08
497
23
28
54
Chuyện này có:

Ly kì
Rùng rợn
Táo tợn
Và bốc phét không?

Nói trước để tiện theo dõi bác chủ ơi?
 
Tập Lái
1/5/13
14
290
48
32
đề nghị bác XTTD type ra word hết câu chuyện rồi copy paste qua cho ae đọc 1 lần nhen, sáng giờ em ngồi chết dí 1 chổ, mắt dán lên monitor chạy theo chuyện của bác, em mà bị thèng GĐ đuổi việc thất nghiệp là em đt tìm bác thuê xe đi VT đó:(
 
24/3/10
4.354
3.900
113
TYOT nói:
Chuyện này có:

Ly kì
Rùng rợn
Táo tợn
Và bốc phét không?

Nói trước để tiện theo dõi bác chủ ơi?
Chuyện này chỉ có mục 1 & 3 thui pác. Mục 2 & 4 hổng có.
 
24/3/10
4.354
3.900
113
Đến đoạn đường rộng trước trạm Y tế sau nhà em đỗ lại nghe ĐT thì tay TGĐ đó nói bi giờ cần tiếp khách đột xuất nên muốn lấy xe liền, em muốn tính thêm ngày hôm nay cũng được. Em nói là anh cứ chuẩn bị sẵn như em yêu cầu rồi em giao xe liền cũng được, em không tính tiền thêm ngày hôm nay đâu vì thầm nghĩ mịa đang cần tìm chỗ gởi cái xe to tạm đêm nay nó lấy luôn bi giờ càng khỏe, sáng mai khỏi phải lằng nhằng rách việc (hầm em để chỉ đậu được 1 xe dù cái ô của em xoay sở khéo thì cũng đậu vừa khít 1 em Morning & 1 em Fortuner nhưng tay bảo vệ hắc ám có cho thêm tiền cũng k chịu chỉ cho em để 1 xe thui).
Khách gật gù ok rồi bảo em chạy xe đến gần cuối đường Trần Minh Quyền đợi, khách & tài xế đang chay xuống lấy xe.
Em chạy xe luôn đến chỗ hẹn tắt máy ngồi uống nước cách xe khoảng chục mét để tiện theo dõi.
Khoảng nửa giờ sau có 1 người đàn ông đi xe Airblade đỏ chạy đến, đảo qua lại ngắm nghía xe em, đoán là khách nên em lại chào & hỏi sao địa chỉ khách cho là 1 con hẻm chứ k phải là số nhà. Khách nói nhà trong hẻm rồi chạy xe biến mất vào con hẻm cách đó vài căn nhà.

 
Hạng F
21/3/12
5.004
627
113
Nhiều trang quá, đọc ko xuể. Chiều nay bác Tí Đô bật bộ đàm kênh 8 kể cho em và bác Sweety nghe với nhoen. Bán kính 1km nghe rõ lắm.