24/3/10
4.354
3.900
113
Geromino nói:
Nhiều trang quá, đọc ko xuể. Chiều nay bác Tí Đô bật bộ đàm kênh 8 kể cho em và bác Sweety nghe với nhoen. Bán kính 1km nghe rõ lắm.
Bộ đàm em để ngoài xe, pác có ở Tây Thạnh, KCN Tân Bình hông?
 
Hạng D
3/12/07
1.433
3.088
113
Trở lại câu chuyện của thằng bán dao, sao nó lại biết Bác có con xe mới cáu cạnh mà định chơi?
Có thấy Bác nói đăng báo, Quảng cáo gì đâu?
 
Hạng D
26/7/08
1.927
63.766
113
Đọc truyện của bác Tí Đô cứ như xem phim Spartacus, kéo suốt từ 2010 đến mãi tháng Tư vừa rồi mới hết. Bác nào chưa coi phim nay mau mau xem nhé, hay lắm đó.
 
24/3/10
4.354
3.900
113
Em dợm bước tính chạy theo nó cho biết nhà nên khóa xe rồi đi bộ lại con hẻm thì thấy nó đi ra, đinh kêu chỉ nhà cho em thì khách lại kéo em lại quán nước lúc nãy ngồi uống đợi tài xế đến, em ngồi tranh thủ viết nghệch ngoạc cái hợp đồng thuê xe viết tay với vài điều kiện tối thiểu, khách ký toẹt vào thấy mà chẳng quan tâm xem em viết nội dung hay điều kiện gì nên em thấy hơi hồ nghi.
Khách cứ luôn tay bấm ĐT thúc giục tài xế xem đi đến đâu & làu bàu liên tục gây 1 không khí căng thẳng & sức ép lên cả người đối diện là em.
Chờ đợi mỏi mòn trong tra tấn ĐT liên tục của khách đến gần 7 giờ tối thì anh tài xế & 1 người khác tới. Lúc này anh tài xế Sơn vừa giới thiệu người đi chung là Đức mới là TGĐ còn anh ngồi với em là anh Tuấn, cũng là sếp mà em cũng k biết là chức vụ gì. Chưa dứt câu giới thiệu xã giao cà anh Đức & Sơn hứng ngay 1 tràng Đậu xanh rau Má dữ dội từ người khách ngồi cạnh em nãy giờ. Dòng suối tục tĩu lai láng chảy bất tận tung tóe lên cả người vô can như em.
Sức ép & nhiệt gia tăng đáng kể cho dù em k trực tiếp hứng chịu, thầm khá khen cho khả năng chịu đựng của 2 con người đang chôn chân trước mặt em dù 1 ông mang chức vụ TGĐ mà đứng đờ mặt ra như đứa trẻ đang bị cô giáo trách phạt.
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: drivehard
24/3/10
4.354
3.900
113
shipping nói:
Trở lại câu chuyện của thằng bán dao, sao nó lại biết Bác có con xe mới cáu cạnh mà định chơi?
Có thấy Bác nói đăng báo, Quảng cáo gì đâu?
Có pác, em có rao trên báo, xe mới 100%, chưa bóc tem, cho cty thuê dài hạn nhưng nó lại liên hệ thuê chuyến. Tính kiếm thêm chút cháo ai dè suýt mất mạng. Sau vụ đó vợ em cấm tiệt em k cho chạy khách lẻ nữa, chỉ cho cty thuê thui.
 
24/3/10
4.354
3.900
113
Kết thúc màn chào hỏi Đậu xanh rau Má gần mười phút bằng 1 cú đá nhẹ vào mông tài xế Sơn như đá cún con, anh Sơn lật đật đưa em GPLX cho em dùng ĐT chụp hình lại vì gấp quá, anh Đức thì giao em sổ hộ khẩu cũ nát đứng tên anh ấy chủ hộ & 1 cà vẹt xe máy đã sờn rách của chiếc xe mà anh ấy gọi là Super Dream. Xe máy này bình thường mà bán em 8 tr em xách cây đuổi chạy k kịp quá.
Dường như thấm mệt sau màn chào hỏi cấp dưới gần 10phút, anh Tuấn rút vội xấp tiền dày cộp đưa cho em bảo đếm rồi giật lẹ chìa khóa ô tô trong tay em thẩy lại cho anh Sơn rồi hối mọi người đi gấp vì khách đang đợi trễ lắm rồi. Xe phóng mất hút trong thoáng chốc dù em còn đang bận bịu đếm xấp tiền 100.000 khách mới đưa cùng chiếc xe máy giẻ rách mà em chưa biết là sẽ chạy về nhà như thế nào.
Mịa mắt mũi kèm nhèm k biết có lộn k mà em đếm đi đếm lại nhiều lần cũng chỉ có 4tr thay vì đưa trước 10 ngày thuê là 8tr mới đúng. Em liền móc ĐT gọi ngay vào số ĐT của tên Tuấn, nhưng ngay lập tức em nhận lại cái tút tút tút đều đặn từ số này.