Hạng B2
18/11/11
196
18
18
Quá ấu trĩ ko thể tin được đối với 1 con người làm kinh doanh giữa đất SG hoặc là chuyện cổ tích
 
Hạng F
14/9/04
9.928
32.215
113
Q3
toe nói:
XÌ TRUM TÍ ĐÔ nói:
Geromino nói:
Nhiều trang quá, đọc ko xuể. Chiều nay bác Tí Đô bật bộ đàm kênh 8 kể cho em và bác Sweety nghe với nhoen. Bán kính 1km nghe rõ lắm.
Bộ đàm em để ngoài xe, pác có ở Tây Thạnh, KCN Tân Bình hông?
Em OK ngay và luôn vì gần chỗ em làm. Sáng mai em mời bác cafe và ăn sáng ở hồ bơi + sân tennis của Tanimex để bác kể cho xong câu chuyện thứ 2 luôn chứ không thì chẳng mần được gì hết trơn trọi.
dream mà , cùng lắm phỏng mặt chút thui hehe
 
Hạng F
12/9/10
6.651
47.476
113
49
Bà Tó
chiumon nói:
Quá ấu trĩ ko thể tin được đối với 1 con người làm kinh doanh giữa đất SG hoặc là chuyện cổ tích
Có phải ai cũng như ai đâu .
Em hiền ổng còn hiền hơn :D
 
Tập Lái
9/10/12
1
0
0
35
Đóe hiểu.Bác cả ngố như đứa lớp 1 mà kiếm được Fortuner.Chắc tính xuế xòa quyen trời thương.Chứ thời buổi này cám không có ăn
bash.gif

 
Hạng F
22/2/08
9.509
12.746
113
Thì ra nhiều bác dữ quá hén, em còn khờ hơn cả Tí đô :D
 
24/3/10
4.354
3.900
113
Trà đá Sài Gòn nói:
Đóe hiểu.Bác cả ngố như đứa lớp 1 mà kiếm được Fortuner.Chắc tính xuế xòa quyen trời thương.Chứ thời buổi này cám không có ăn
bash.gif
Dạ tại ông bà mình hay nói Thánh nhân đãi kẻ khù khờ như em mà lị. Kkkk