Hạng C
29/7/11
760
13
28
42
rangnhon nói:
Em đang ở BHXH, bốc số 39 mà mới tiếp tới số 20, em rảnh hơn 1 tiếng để hóng nè.
:) Hí hí, khoe đi bảo hiểm luôn. kaka :D
 
Hạng F
21/12/12
9.912
2.760
113
XÌ TRUM TÍ ĐÔ nói:
Trà đá Sài Gòn nói:
Đóe hiểu.Bác cả ngố như đứa lớp 1 mà kiếm được Fortuner.Chắc tính xuế xòa quyen trời thương.Chứ thời buổi này cám không có ăn
bash.gif
Dạ tại ông bà mình hay nói Thánh nhân đãi kẻ khù khờ như em mà lị. Kkkk
hay ông Tí Đô mở thớt ra PR bản thân nhỉ? anh em ta bị lừa cả rồi...
61.gif
Ai mà kể lâu và chuyện lạ lùng thế.
 
24/3/10
4.354
3.900
113
Sáng giờ em vào OS type 2 lần đăng tin đều bị lỗi nhưng do quên copy lại nên nó lại mất. Bi giờ em type lại nhé.
 
Hạng B2
8/3/11
224
487
63
XÌ TRUM TÍ ĐÔ nói:
Sáng giờ em vào OS type 2 lần đăng tin đều bị lỗi nhưng do quên copy lại nên nó lại mất. Bi giờ em type lại nhé.
Có thiệt không bác???????? Lần đầu bị lỗi còn nghe được để lần 2 cũng bị lặp lại là sao
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
. Anh em hâm mộ đưa bác lên thành sao giờ bác quay lại chảnh phải không
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
.

P/S: Lần này thì nhớ copy lại nha pa, con sắp bị đuổi việc rồi đó
20.gif
20.gif
20.gif
20.gif

 
24/3/10
4.354
3.900
113
Về đến nhà, em thẫn thờ ngồi như người mất hồn, ăn uống chả có cảm giác gì, ai hỏi cũng ừ hử cho qua chuyện, rút kinh nghiệm lần trước em k dám công khai cái ngu của mình ngay vì nghĩ đằng nào sự việc cũng xảy ra rồi, tâm trạng của mình cũng căng thẳng chứ có thoải mái gì, vậy thì cứ để 1 mình ta gánh chịu, nói ra cả nhà biết lại thêm buồn, thêm lo như lần trước. Tối đến vợ hỏi, khách trả xe hiện trạng có tốt k? Em nói: Ờ tốt. Vợ liền nổi hứng rủ lấy xe đó đi hóng gió bên Q7 nhé. Đột nhiên em nổi quạu: Dở hơi à, 2 vợ chồng đi từ Bắc Hải sang Q7, thì đi xe Morning được rồi, hoặc là đi xe máy thì mới hóng được gió, vác con xe to ra đường vừa hao xăng vừa dễ làm mồi cho mấy chú xe máy ăn vạ chứ có hóng được miếng gió nào.
Nhưng mà em muốn đi xe đó cơ, vợ em đốp lại. Thế có được không, anh trả lời ngắn gọn ngay & k dùng quyền trợ giúp nhé.
Dạ không được, em thất thế đáp lí nhí.
Tại sao? Em nghe nói tài xế họ giao trả xe về hầm từ trưa rồi mà. Vợ gặng hỏi.
Mịa, đúng là đàn bà nó ác thiệt, biết là mình yếu thế rồi mà nó còn đuổi cùng giết tận.
K còn cách nào khác em đành chọn cách tiết lộ 1 phần sự thật.
 
24/3/10
4.354
3.900
113
phong_c1b nói:
XÌ TRUM TÍ ĐÔ nói:
Sáng giờ em vào OS type 2 lần đăng tin đều bị lỗi nhưng do quên copy lại nên nó lại mất. Bi giờ em type lại nhé.
Có thiệt không bác???????? Lần đầu bị lỗi còn nghe được để lần 2 cũng bị lặp lại là sao
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
. Anh em hâm mộ đưa bác lên thành sao giờ bác quay lại chảnh phải không
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
.

P/S: Lần này thì nhớ copy lại nha pa, con sắp bị đuổi việc rồi đó
20.gif
20.gif
20.gif
20.gif
Dạ hổng có đâu pác, em post bên MSFC cũng bị lỗi, copy paste lại nhiều lần nó mới ra tùm lum. Để em rút kinh nguyệt típ.
 
24/3/10
4.354
3.900
113
Nghĩ vậy em bèn lí nhí đáp: Thì anh vừa cho thuê con xe mập đó, khách thuê 20 ngày vừa đúng bằng thời gian nghỉ luôn đó. Tiền nè. Em ngoan ngoãn giao nộp tang vật & giấy tờ.
Vậy tài xế nào chạy? Em đâu nghe anh nói tuyển lái xe nào đâu? Vợ lại chiếu bí tiếp.
Ờ thì anh cho nó thuê tự lái, chứ có 20 ngày thì thuê mướn tài xế làm sao???
Thế anh có kiểm tra nhà cửa, cty nó như thế nào chưa, coi chừng cty nó vốn có 200tr mà đi thuê cái xe 1 tỉ rồi trốn biệt đó. Vợ bắt đầu hạ giọng.
Ngon lành, cty nó to lắm, thằng cha thuê là TGĐ, nó đang mua xe nên cần thuê tạm vài tuần. Em chống chế thay khách hàng. Bà mịa , thằng kia mà k trả xe đúng hẹn thì con chỉ có nước bỏ nhà đi bụi luôn vì đã làm mất xe lại còn chống chế, nói xạo, tội lỗi chồng chất.
Biết cứ nói mãi về đề tài này thế nào mình cũng nói hớ, em liền chuyển đề tài rồi ninh vợ 1 lát cho bả đi ngủ.
Ngồi một mình xâu chuỗi lại sự việc mới thấy mình sơ ý quá, bị cuốn vào không khí khẩn trương của khách hàng mà bỏ mất nhiều việc quan trọng cần xác minh, càng ngày sự hồ nghi trong em càng lớn dần. thỉnh thoảng em cứ lấy ĐT ra gọi vào số của tên Tuấn nhưng đều nghe tò tí te với te tí tò. K lẽ thằng này nó bị giật mất ĐT, em tự nghĩ & chống chế cho nó. Rồi mình lại tự mâu thuẫn khi tự trả lời là nó đi ô tô ngồi băng sau thì đố ai giật được ĐT của nó.
 
  • Like
Reactions: drivehard