Rút kinh nghiệm trong vụ này em chặt chẽ hơn trong vụ cho thuê dịch vụ có tài xế:
- K đón khách tại KS, chỉ đón tai nhà riêng, nếu đón tại KS thì phải check lại với tiếp tân về CMND của khách.
- Tuyệt đối k lên phòng hay vào thang máy chung với khách, chỉ nên ở những nơi đông người
- K mang nhiều tiền mặt, chỉ sử dụng thẻ với các giao dịch lớn, đổ xăng dầu cũng qua thẻ PGBANK
- K ăn uống với khách, nếu ăn thì chỉ ăn tại nơi công cộng, đông người chú ý thức ăn nước uống. Tốt nhất là chỉ nên uống nước mang theo, thức ăn mình tự mua.
- K để khách 1 mình trên xe, nếu cần thì hé kiếng, xuống xe mang chìa khóa theo. Khách k xuống, tắm hơi ráng chịu.
- K cho khách mượn tiền hay mua hộ gì cả, cứ có tiền thì chơi, k đủ nhiệt thì..nhịn.
- Mất lòng trước được lòng sau, lên xe là cho thu đủ tiền xe rồi mới khởi hành, ngộ nhỡ ra Vũng Tàu, khách xuống xe vọt mất thì mềnh chạy xe ....từ thiện à???
Mong các pác lưu ý nhé.
- K đón khách tại KS, chỉ đón tai nhà riêng, nếu đón tại KS thì phải check lại với tiếp tân về CMND của khách.
- Tuyệt đối k lên phòng hay vào thang máy chung với khách, chỉ nên ở những nơi đông người
- K mang nhiều tiền mặt, chỉ sử dụng thẻ với các giao dịch lớn, đổ xăng dầu cũng qua thẻ PGBANK
- K ăn uống với khách, nếu ăn thì chỉ ăn tại nơi công cộng, đông người chú ý thức ăn nước uống. Tốt nhất là chỉ nên uống nước mang theo, thức ăn mình tự mua.
- K để khách 1 mình trên xe, nếu cần thì hé kiếng, xuống xe mang chìa khóa theo. Khách k xuống, tắm hơi ráng chịu.
- K cho khách mượn tiền hay mua hộ gì cả, cứ có tiền thì chơi, k đủ nhiệt thì..nhịn.
- Mất lòng trước được lòng sau, lên xe là cho thu đủ tiền xe rồi mới khởi hành, ngộ nhỡ ra Vũng Tàu, khách xuống xe vọt mất thì mềnh chạy xe ....từ thiện à???
Mong các pác lưu ý nhé.
Đúng là ở đời sống chết có số. Bác chủ chắc ở hiền nên gặp số lành. Tên cướp dù đã cố gắng hết cách mà vẫn ko cưỡng lại được số hên của bác chủ!
Chúc mừng bác, chắc từ đó bác khôn lớn hẳn lên và nghe lời vợ nhiều hơn?
Chúc mừng bác, chắc từ đó bác khôn lớn hẳn lên và nghe lời vợ nhiều hơn?
Câu chuyện típ theo em sẽ kể nốt mới xảy ra hồi cuối năm ngoái, do rút kinh nghiệm vụ chết hụt này mà em nghị kỵ 1 người tốt giờ nghĩ lại cũng hơi áy náy.
Dạ, thanks chị, mẹ & vợ là 2 người nuôi ta to béo nên phải ngoan ngoãn nghe lời thôi. Cũng từ sau vụ này, từ khi nghe lời khai với CA vụ em chê gái đẹp mà vợ em cưng chiều em hơn. KkkkNắngSG nói:Đúng là ở đời sống chết có số. Bác chủ chắc ở hiền nên gặp số lành. Tên cướp dù đã cố gắng hết cách mà vẫn ko cưỡng lại được số hên của bác chủ!
Chúc mừng bác, chắc từ đó bác khôn lớn hẳn lên và nghe lời vợ nhiều hơn?![]()
Ị Ra Bỉm biết Tí Đỏ à? Thấy Tí Đỏ già như trái cà mà Bỉm là anh á?ibrahimm0vic nói:Long dái cà nó đang rủ...tưởng chú rảnh ra xử luôn...coi như mừng tai qua nạn khỏi ( tuy chuyện đã lâu)...XÌ TRUM TÍ ĐÔ nói:Em ở KCN Tân Bình, chú ở đâu, sức em chỉ tém được 3 chai, nếu so với Seri A của chú Quỳnh hay chú Long Dại Gái thì em chỉ xách dép thui. Kkkkibrahimm0vic nói:ghê quá nhỉ...thế trưa nay anh đãi chú chầu bia.........chú thấy thế nào?????![]()
Biết gì đâu thím, I Ra Bim (cu Quỳnh) & Long Dại Gái (cu Long) là bạn học chung hồi cấp ba với em. Hồi đó em nghèo đi xe đạp đi học còn tụi nó ỉ giàu đi xe Dream lùn ăn hiếp em dữ lém. Thím kéo nguyên băng xử nó dùm em nghen. Kkkkkdawmgoodman ® nói:Ị Ra Bỉm biết Tí Đỏ à? Thấy Tí Đỏ già như trái cà mà Bỉm là anh á?ibrahimm0vic nói:Long dái cà nó đang rủ...tưởng chú rảnh ra xử luôn...coi như mừng tai qua nạn khỏi ( tuy chuyện đã lâu)...XÌ TRUM TÍ ĐÔ nói:Em ở KCN Tân Bình, chú ở đâu, sức em chỉ tém được 3 chai, nếu so với Seri A của chú Quỳnh hay chú Long Dại Gái thì em chỉ xách dép thui. Kkkkibrahimm0vic nói:ghê quá nhỉ...thế trưa nay anh đãi chú chầu bia.........chú thấy thế nào?????![]()