Hạng D
8/9/08
1.827
64.002
113
TP. Hồ Chí Minh
Re:Trở lại Bến Tầm Dương

Bến Tầm Dương nằm không, thuyền đợi khách
Rượu hết rồi, ông lái chẳng buông câu
Trăng thì đầy rơi vàng trên mặt nước
Ông lái buồn để gió lén mơn râu
...

Bến Tầm Dương còn lạnh bến Tầm Dương
Ông lái buồn đợi khách biết bao trăng
.

(Sorry nhà thơ Yến Lan)
 
O.S.P.D
29/8/08
1.398
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
Re:Trở lại Bến Tầm Dương

binchip33 nói:
Thân tặng lão Đông Tà
Tình cờ em tìm được một bài viết về bến Tầm Dương, cảm thấy cũng hay hay... Em thấy bến Tầm Dương của lão cũng không kém cái bến ở bên Trung Quốc là bao.:D

...Rượu Tầm Dương uống mãi chẳng say-Khói sóng nào hiu hắt não nề thay(Bạch Cư Dị-Thu giang tống khách).Chẳng có con nước nào trong tiếng đàn nhạt,ánh trăng suông.Ai chẳng khao khát một bến Tầm Dương tao ngộ,tương tri,đồng cảm.
...
Cung đàn Tầm Dương long lanh lệ.Bao nhiêu bến sông đã chìm trong sương khói thời gian?Cuộc sống hiện đại mang màu sắc phương Tây ồn ào hối hả,bao dòng sông đã cạn trong trái tim người?Đôi khi,nửa đêm chợt tĩnh,hồn Phương Đông thao thức bóng trăng im.Lại thấy bảng lảng "Sông lau lách-Nhạc đìu hiu lệ cũ-Gío đầu dòng mưa cuối chữ Tầm Dương"(Lê Đạt)

Đọc bài này của Mạc Lão xong em lại nổi máu Tà đang âm mưu tranh thủ 30/4 này rủ Đại sư má về thăm Bến Tầm Dương đây ! Lão vô tình lại làm em muốn lâm cảnh "Một đêm đàn lạnh trên sông vắng" rồi ...Không biết Lão có chút Tà tâm nào không nhỉ ?
 
Last edited by a moderator:
O.S.P.D
29/8/08
1.398
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
Re:Trở lại Bến Tầm Dương

Nghĩ cho cùng chả có lý do gì để mà trốn tránh mãi cái vùng đất mà theo em là đau thương nhất của dân tộc này . Thế cho nên em cũng đành quay đầu xe , vô lề ,tắt máy mà thăm nó 1 lần .

Bến Hải :

Chiều trên Bến Tầm Dương


Cột cờ Bến Hải :


Chiều trên Bến Tầm Dương


Nghe người ta bảo ngôi nhà kia là chứng nhân của suốt mấy mươi năm chia cắt nên em cũng đi về phía đó :


Chiều trên Bến Tầm Dương



Lại gần thì hoá ra có người vẫn họp ở bên trong ...( Thế mà em tưởng chỉ có mình em ).

Chiều trên Bến Tầm Dương



Đã mất công tò mò đến tận đây nên em cũng "mặt dày " làm khách không mời để nghía 1 vài tấm ảnh cho bõ công , không ngờ em lạnh hết người khi thấy mấy người này chả thèm quan tâm 1 mảy may nào đến cái sự xuất hiện của em :


Chiều trên Bến Tầm Dương
 
O.S.P.D
29/8/08
1.398
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
Re:Trở lại Bến Tầm Dương

Họ vẫn ngồi đó - Cuộc họp 4 bên giám sát quá trình chia cắt đất nước này . Vết cắt thực thể trên bản đồ 20 năm và trong lòng con dân Việt Nam thì còn bao nhiêu năm nữa mới thực sự nguôi ngoai ?

DSC_0900.jpg


Chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi ,em đi từ chỗ toát lạnh xương sống đến nặng trịch đôi chân khi chợt nhận ra chỉ mình em đứng trong căn nhà hoang vắng lịm giữa buổi chiều tà với những bóng ma hiển hiện của quá khứ này . Một quá khứ kinh hoàng và câm lặng như bao oan hồn tử sĩ cả hai phía cùng bao thường dân vô tội chắc cũng đang thinh lặng quanh đây . Nơi mảnh đất hứng nhiều bom đạn nhất thế giới của thế kỷ XX ...

Chiều trên Bến Tầm Dương



Xin một nguyện cầu cho tất cả : Hãy An Nghỉ !
 
Last edited by a moderator:
O.S.P.D
29/8/08
1.398
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
Re:Trở lại Bến Tầm Dương

Serie hình ảnh của chốn đau thương này em chụp khá nhiều , tuy nhiên thật sự không thể Post lên đây để nặng nề chốn OS vui vẻ thanh bình ì xèo ăn chơi nhảy múa của chúng ta hôm nay được . Em chỉ lạm bàn với các bác 1 tấm cuối cùng về ...Phong Thuỷ . Do là em thả bước lên giữa cây cầu Hiền Lương mà nhìn về phía thượng nguồn của sông Bến Hải lúc mặt trời đang ngả về Tây , thì như các bác thấy trong tấm hình dưới đây , rõ ràng ánh chiều dương khéo bày trò cùng cái cù lao nhọn giữa sông CHIA ĐÔI dòng Bến Hải ra thành 2 nhánh 1 Nam , 1 Bắc ( Cái ống 18-135 của em không thể lấy hết toàn cảnh ). Thế là bỗng dưng em muốn cáu luôn với cái ông mặt trời này ...

Chiều trên Bến Tầm Dương


Điều an ủi là 2 nhánh sông nói trên khi chảy qua cái cầu này lại nhập thành 1 dòng Bến Hải thanh bình xuôi dần ra biển . Kết luận nhanh cho nó vuông là Ta không nên chỉ nhìn về 1 phía "ngược dòng "quá khứ làm gì , Hãy nhìn xuôi về hướng tương lai nơi Bình minh xuất hiện , các bác nhỉ !
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
10/11/07
5.229
405
83
Re:Trở lại Bến Tầm Dương

Thật là sâu sắc và giàu cảm xúc, dù bác cố nén lại và lược bớt thì nó càng gợi ra.... Cảm quan về không gian của bác thật nhạy và tinh. Không ngờ cái gã nghệ sỹ lang thang này lại nặng lòng với cái quá khứ mà bác sống không mấy nhiều, nặng lòng với nhưng trang ảm đạm của lịch sử đất nước như vậy... mới hay cái nết phong tình, cái mà cụ Nguyễn Tiên điền đã đúc kết cũng vận vào bác như một nỗi ám ảnh vậy, nhưng chả phải chỉ là ở góc độ con người cá nhân ...
Cổ kim hận sự thiên nan vấn
Phong vận kỳ oan, ngã tự cư...
 
30/7/08
1.162
7
38
Re:Trở lại Bến Tầm Dương

Chúc mừng cái thread của bác. Sau "ba chìm, bẩy nổi, chín lênh đênh" giờ lại bến cũ ta về :D
080402cool_prv.gif
 
O.S.P.D
29/8/08
1.398
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
Re:Trở lại Bến Tầm Dương

@motai: Mợ quá khen rồi , Thanks mợ nhé !
@BB: Chìm chìm ,nổi nổi mất tiêu 1 ngày Chủ Nhật tươi hồng của gã Nguyên Béo ( Dương Tiêu) đó bác ạ . Hắn ngồi suốt từ sáng tới tối deleted hơn 200 bài ...!

P/s All : Bác nào có nhận thấy hắn del. bài của mình thì cứ thông cảm nhé ! Hắn đọc riết nhức đầu quá nên cứ không thấy hình hoặc thơ tứ gì đó là hắn Del. thôi ...:D . Thế nên mới xảy ra chuyện chết cười là Bến TD mọi người đang 888 say sưa thì Lão Mộ Dung vác cái bài thơ thẩn Mây đầu Ô ,hay Quang Dũng chi đó ,không bà con dòng họ chi hết cả ,vô Post chình ình ra giữa ...thế mà chú Béo vẫn cứ tưởng là cảm xúc Nghệ Thực gì đó ghê gớm lắm nên không Del. ...:D:D:D

@Đại ma đầu Dương Tiêu :
080402cool_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
8/9/08
1.827
64.002
113
TP. Hồ Chí Minh
Re:Trở lại Bến Tầm Dương

Lão ra đến quê em rồi! Vùng đất khô cằn đầy nắng và ngọn gió Lào hào phóng. Từ cầu Hiền Lương bác đi về hướng Nam sẽ đến Cồn Tiên, Dốc Miếu - Những địa danh đã đi vào lịch sử, ghi dấu những khúc quân hành bi tráng. Biết bao nhiêu người con của hai miền Nam-Bắc đã ngã xuống cho cuộc nội chiến kéo dài 21 năm.

... Một nghĩa trang bạt ngàn trong đất
Nấm mồ chung hương khói Cổ Thành
Xin cây cỏ chớ vô tình tươi tốt
Và sông kia đừng xiết xoáy đổi dòng
Móng những công trình xin đừng vô cảm
Lớp lớp địa tầng, đồng đội chúng tôi đông
Và hoa nữa mỗi lần đua nở
Ngát hương đò cũng từ đất mà thơm
Bản nhạc du dương cung thanh đừng réo rắt
Đêm ngoài kia giao hưởng những linh hồn
Xin tất cả một lần thôi cũng đủ
Được hồi sinh từ máu đổ xương tàn
Hãy cúi xuống hôn vào lòng đất mẹ
Nơi những linh hồn yên nghỉ gió mưa chan".

Phạm Minh Tâm