DAI NGU nói:he...he... Cây nhà lá vườn đê!!!
![]()
He he , đúng là cây nhà lá vườn của Lão Đại cũng giống của em , vì em nhìn thấy y chang mấy cái Bể xử lý nước thải mà em hay xây cho mấy cái Khu Công Nghiệp vậy đó ... he he !
dongtahdsu nói:DAI NGU nói:he...he... Cây nhà lá vườn đê!!!
![]()
He he , đúng là cây nhà lá vườn của Lão Đại cũng giống của em , vì em nhìn thấy y chang mấy cái Bể xử lý nước thải mà em hay xây cho mấy cái Khu Công Nghiệp vậy đó ... he he !




Ác wá , wá ác các lảo đưa tại hạ đi từ Tầm Dương đến sao hoả rồi cho đáp xuống khu sinh thái thác Giang Điền
rồi lảo Tà còn chơi câu sử lý nước thải , tại hạ thấy đúng à , thác giang điền trở nên cái khu chứa nước của các khu công nghiệp ở Trảng Bom Đồng Nai thấy mọi người xuống tắm Thác em thấy nó như thế nào ấy không biết có bị viêm nhiểm gì không 
[
]
danhdu nói:Ác wá , wá ác các lảo đưa tại hạ đi từ Tầm Dương đến sao hoả rồi cho đáp xuống khu sinh thái thác Giang Điềnrồi lảo Tà còn chơi câu sử lý nước thải , tại hạ thấy đúng à , thác giang điền trở nên cái khu chứa nước của các khu công nghiệp ở Trảng Bom Đồng Nai thấy mọi người xuống tắm Thác em thấy nó như thế nào ấy không biết có bị viêm nhiểm gì không
[
]
Lão Mộ Dung mới ác đó ! thác Giang Điền giống bể xử lý là qua cái lối phá phách ( chứ không phá cách ) của Lão Đại thôi , chứ thật ở ngoài thì em nghĩ ...Cá vẫn còn sống được bác ạ !
danhdu nói:Không có hình mới làm sao bình đây , đợi lảo Tà và Tinh Tú lảo wái lâu quá thui thì tự xử vậy (cấm hiểu nhầm cho phép cầm nhầm) .
Có hình cũ lục ra đây bác , hơn nữa em nghe Tây đồn là bác và các bác OS XNL sắp làm 1 chuyến ra Nha Trang , buồn quá , không thấy ai rủ rê cả nên em cũng tự xử luôn nè . Post lên theo kiểu ..."cầm đèn chạy trước ô tô " để chọc các bác ngứa giò lên ...tha hồ gãi nhé ... thế nào Lão Đại cũng ngứa ngáy quá nên bực mình đâm em vài phát đây ...he he ...

Công nhận NT đang đẹp mà các bố nào xây lên cái lô cốt to đùng làm banh mất tấm hình của em , nên đành phải đổi góc khác thôi ...


Last edited by a moderator:
Gần tý để các bác lấy bãi mà tắm nhé ( nhưng hạn chế để Lão đại chụp hình sexy !!!)



Với góc máy này làm em nhớ đến hai câu thơ của những người lính trại Đồng Đế ngày xưa: (Đóng trên dãy núi xa xa, như mái tóc nàng xỏa ra biển)
Anh đứng nơi đây ôm súng gác
Em nằm xỏa tóc đợi chờ anh
Anh đứng nơi đây ôm súng gác
Em nằm xỏa tóc đợi chờ anh

Last edited by a moderator:
@Lão tà: Cám ơn lão đã quan tâm, em ở Sài Gòn chứ có xa xôi gì đâu. Nhưng gánh nặng cơm áo gạo tiền đang đè cả hai vai, nên chưa có điều kiện diện kiến đựơc các huynh. Mong các huynh cho đệ hai chử đại xá nhé !!!
Còn đây là quê hương của em nè bác
Xa Quảng Trị!!!
Ba mươi năm chưa hề gặp lại
Nợ áo cơm dặm đường xa ngái
Lòng dặn lòng nên nhớ về thăm...
Nói cho cùng là
Quê em đó miền Trung cát trắng
Ngọn gió lào, cháy khét ngọn tre
Làng quê nghèo nên phải tha phương
Nhưng đêm về vẫn trở về chốn củ... ( trong những giấc mơ)
Còn đây là quê hương của em nè bác
Xa Quảng Trị!!!
Ba mươi năm chưa hề gặp lại
Nợ áo cơm dặm đường xa ngái
Lòng dặn lòng nên nhớ về thăm...
Nói cho cùng là
Quê em đó miền Trung cát trắng
Ngọn gió lào, cháy khét ngọn tre
Làng quê nghèo nên phải tha phương
Nhưng đêm về vẫn trở về chốn củ... ( trong những giấc mơ)
Last edited by a moderator: