Re:Trở lại Bến Tầm Dương
@Tinh Tú Lão Quái : Thanks bác đã chỉ giáo ! Em cũng chơi được cái chiêu đó Lão ạ , nhưng với đ/k phải có tripod thôi (và phải xài tele nữa , dùng cái len 18 ra chất ảnh kỳ lắm bác ơi ), dùng tay thì em thua , lên CS2 nó không merge được , chắc tại tay em nó cũng không chịu yên như cái tánh nết của em
Mà Lão thấy đó , em chiếu tướng ông mặt trời thế kia , lại thêm cái mặt nước lăn tăn nữa , chưa kể cái cầu em đang đứng cứ xe tải chạy qua thì nó cứ rùng rùng như nhảy Lambada ấy . Trong đ/k như vậy thì Pano là không thể Lão ạ . Software nó sẽ không thể nối hình do lệch chuẩn sáng quá nhiều khi ta xoay máy . Còn cái vụ Iso 1600 thì Lão đúng 100% , do là em chợt muốn bắt sáng focus vào cái vệt sáng trên mặt nước nên đưa về f/22 thế mà tâm thần bấn loạn nên lại quên vẫn để ISO auto . Thế là ...
, Chụp xong mới nhận ra
@Tinh Tú Lão Quái : Thanks bác đã chỉ giáo ! Em cũng chơi được cái chiêu đó Lão ạ , nhưng với đ/k phải có tripod thôi (và phải xài tele nữa , dùng cái len 18 ra chất ảnh kỳ lắm bác ơi ), dùng tay thì em thua , lên CS2 nó không merge được , chắc tại tay em nó cũng không chịu yên như cái tánh nết của em

Mà Lão thấy đó , em chiếu tướng ông mặt trời thế kia , lại thêm cái mặt nước lăn tăn nữa , chưa kể cái cầu em đang đứng cứ xe tải chạy qua thì nó cứ rùng rùng như nhảy Lambada ấy . Trong đ/k như vậy thì Pano là không thể Lão ạ . Software nó sẽ không thể nối hình do lệch chuẩn sáng quá nhiều khi ta xoay máy . Còn cái vụ Iso 1600 thì Lão đúng 100% , do là em chợt muốn bắt sáng focus vào cái vệt sáng trên mặt nước nên đưa về f/22 thế mà tâm thần bấn loạn nên lại quên vẫn để ISO auto . Thế là ...

Last edited by a moderator:
Re:Trở lại Bến Tầm Dương
Còn tấm này chụp trên thuyền đang chạy và chắc chắn ko chân máy!
hi...hi... mấy tấm này em cũng đâu dùng chân máy! CS2 khi ghép ánh sáng chưa chuẩn lắm. Lão nâng cấp lên CS3 hay CS4 thì sẽ ok ngay mà.
Em thì cứ 18-200 VR chơi tới...

Còn tấm này chụp trên thuyền đang chạy và chắc chắn ko chân máy!

hi...hi... mấy tấm này em cũng đâu dùng chân máy! CS2 khi ghép ánh sáng chưa chuẩn lắm. Lão nâng cấp lên CS3 hay CS4 thì sẽ ok ngay mà.
Em thì cứ 18-200 VR chơi tới...
Last edited by a moderator:
Re:Trở lại Bến Tầm Dương
@Lão Đại Quái :
, Bác chụp đẹp lắm ! Có 18-200 VR thì quá tốt rồi bác ! Tuy nhiên bác vẫn thấy cái hạn chế của việc không có chân máy đấy thôi , hệ quả là Pano độ phân giải không cao , hình rất bé , phóng to lên thì bể ... Phần mềm nó over rồi ! mà bé như thế thì theo em nó không còn hiệu quả của Pano nữa bác ạ !
Cái vụ em quên tắt auto ISO mà vẫn không chụp lại (Try again) là cũng vì em ỷ lại vào CS2 đó bác , nếu chịu khó tý thì nó cũng sẽ ra cái ý đồ em muốn như lúc hình dung trong đầu trước khi chụp . đại loại nó sẽ như thế này đây :
Vậy mà khi Post bài thì em lại làm biếng thêm 1 lần nữa ,cứ để nguyên Oringinal vì nghĩ loạt ảnh này em chỉ nói về cảm xúc trần trụi ... Tuy nhiên nhờ vậy mà lại được dịp bị Lão bắt giò nên em lại có cái duyên để học thêm được vài cao chiêu của Biển Nam Hải !
, hôm nào Lão up cho em cái CS4 nhé Lão ! em Thanks Lão trước rồi đấy !
@Lão Đại Quái :

Cái vụ em quên tắt auto ISO mà vẫn không chụp lại (Try again) là cũng vì em ỷ lại vào CS2 đó bác , nếu chịu khó tý thì nó cũng sẽ ra cái ý đồ em muốn như lúc hình dung trong đầu trước khi chụp . đại loại nó sẽ như thế này đây :

Vậy mà khi Post bài thì em lại làm biếng thêm 1 lần nữa ,cứ để nguyên Oringinal vì nghĩ loạt ảnh này em chỉ nói về cảm xúc trần trụi ... Tuy nhiên nhờ vậy mà lại được dịp bị Lão bắt giò nên em lại có cái duyên để học thêm được vài cao chiêu của Biển Nam Hải !


Last edited by a moderator:
Re:Trở lại Bến Tầm Dương
@Lão Đại, lão Tà: Hai bác bàn tiếp về kỹ thực nhiếp ảnh cho em học hỏi với. Từ trước đến nay em thuộc trường phái "nhìn thẳng quân thù mà bắn" không à.
Em lại tiếp tục với chuyên môn rất nghiệp dư của mình đây:
Đây là hình ảnh chiếc cầu Hiền Lương được phục chế lại tại vị trí củ vào năm 2003. Chiếc cầu cũ đã bị Mỹ ném bom đánh sập vào năm 1972.
Không giống bất kỳ một cây cầu nào trên đất nước Việt Nam. Hiền Lương - Bến Hải, trong suốt 18 năm trời là biểu tượng cho sự chia cắt, đau thương của dân tộc Việt Nam. Có những người con phương Nam ra Bắc, ngày cũng như đêm luôn khắc khoải trong chờ ngày gặp mặt đoàn tụ.
" Bên ven bờ Hiền Lương, chiều nay ra đứng trông về mắt đượm tình quê, đôi mắt đượm tình quê" Có lẽ có rất nhiều người, trong một buổi chiều , khi nghe giai điệu của bài hát này sẽ cảm nhận được nỗi đau của chiến tranh gây ra...
@Lão Đại, lão Tà: Hai bác bàn tiếp về kỹ thực nhiếp ảnh cho em học hỏi với. Từ trước đến nay em thuộc trường phái "nhìn thẳng quân thù mà bắn" không à.
Em lại tiếp tục với chuyên môn rất nghiệp dư của mình đây:

Đây là hình ảnh chiếc cầu Hiền Lương được phục chế lại tại vị trí củ vào năm 2003. Chiếc cầu cũ đã bị Mỹ ném bom đánh sập vào năm 1972.
Không giống bất kỳ một cây cầu nào trên đất nước Việt Nam. Hiền Lương - Bến Hải, trong suốt 18 năm trời là biểu tượng cho sự chia cắt, đau thương của dân tộc Việt Nam. Có những người con phương Nam ra Bắc, ngày cũng như đêm luôn khắc khoải trong chờ ngày gặp mặt đoàn tụ.
" Bên ven bờ Hiền Lương, chiều nay ra đứng trông về mắt đượm tình quê, đôi mắt đượm tình quê" Có lẽ có rất nhiều người, trong một buổi chiều , khi nghe giai điệu của bài hát này sẽ cảm nhận được nỗi đau của chiến tranh gây ra...
Last edited by a moderator:
Re:Trở lại Bến Tầm Dương
Cái ngã ba sông này được hợp dòng giữa sông Bến Hải và sông Sa Lung từ hướng tây bắc chảy vào rồi đổ ra biển tại Cửa Tùng. " Đứng bên kia Trường Sơn lộng gió, nghe bên ni sóng vỗ Cửa Tùng"

Cái ngã ba sông này được hợp dòng giữa sông Bến Hải và sông Sa Lung từ hướng tây bắc chảy vào rồi đổ ra biển tại Cửa Tùng. " Đứng bên kia Trường Sơn lộng gió, nghe bên ni sóng vỗ Cửa Tùng"
Re:Trở lại Bến Tầm Dương
Đến Quảng Trị mà bác Tà không ghé lại thành cổ để hồi tưởng lại trận đánh đổ lửa năm 1972.
Em có vài tấm hình mạo phạm pót lên đây.
Cổng thành (chắc đã được phục chế lại sau này).
Nơi tưởng nhớ các chiến sĩ ngã xuống sau trận chiến 81 ngày đêm
Những gì còn sót lại sau trận chiến (81 ngày mà san phẳng mọi thứ).
Thành được Vua Ming cho xây lại bằng gạch, trước đó hình như được làm bằng đất...
Chứng tích.
Đến Quảng Trị mà bác Tà không ghé lại thành cổ để hồi tưởng lại trận đánh đổ lửa năm 1972.
Em có vài tấm hình mạo phạm pót lên đây.
Cổng thành (chắc đã được phục chế lại sau này).


Nơi tưởng nhớ các chiến sĩ ngã xuống sau trận chiến 81 ngày đêm

Những gì còn sót lại sau trận chiến (81 ngày mà san phẳng mọi thứ).



Thành được Vua Ming cho xây lại bằng gạch, trước đó hình như được làm bằng đất...
Chứng tích.

Last edited by a moderator:
Re:Trở lại Bến Tầm Dương
@dautroc : Ai da , cái này gọi là "Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng " đây ! Tà mỗ đã xin stop cái serie "đau thương" lại rồi mà Chú lại muốn "Ngược dòng quá khứ " lần nữa sao ? Thiện tai !
Nhưng mà dù gì cũng rất welcome Chú không tóc trở lại thăm Bến Tầm Dương nhé

@dautroc : Ai da , cái này gọi là "Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng " đây ! Tà mỗ đã xin stop cái serie "đau thương" lại rồi mà Chú lại muốn "Ngược dòng quá khứ " lần nữa sao ? Thiện tai !
Nhưng mà dù gì cũng rất welcome Chú không tóc trở lại thăm Bến Tầm Dương nhé

Re:Trở lại Bến Tầm Dương
Thế là vừa rồi em lại có dịp trở lại thăm Bến Tầm Dương , đặc biệt lần này cùng đi với em còn có thêm 3 OSER từ Sài Gòn ra nữa ...Và như vì nể khách hay sao đó mà lần này Bến đãi em 1 chiều ...quá Dương chứ không tù mù toàn mây là mây như những lần trước nữa
, Thế là em có dịp được chụp lại chân dung của "Người đẹp" trong nắng chiều ... xin được cùng chia sẻ với các bác :
Chân Dung của "Người đẹp" - Bến Tầm Dương :
Chiều trên Bến Tầm Dương II ( Em không cần phải chụp Panorama ,cũng chẳng cần ống Fix ...nữa vì em đã gom được hết ráng chiều vào trên đôi cánh mỏng kia rồi ! Thật cảm ơn thiên nhiên đã khéo sắp đặt cho em 1 Mẫu tuyệt như thế để em ngông cuồng làm cái điều gọi là Indirect shot - hay Văn chương gọi là Ý tại ngôn ngoại - Còn dân Bi-da thì gọi là ...A-băng
)
Thế là vừa rồi em lại có dịp trở lại thăm Bến Tầm Dương , đặc biệt lần này cùng đi với em còn có thêm 3 OSER từ Sài Gòn ra nữa ...Và như vì nể khách hay sao đó mà lần này Bến đãi em 1 chiều ...quá Dương chứ không tù mù toàn mây là mây như những lần trước nữa

Chân Dung của "Người đẹp" - Bến Tầm Dương :

Chiều trên Bến Tầm Dương II ( Em không cần phải chụp Panorama ,cũng chẳng cần ống Fix ...nữa vì em đã gom được hết ráng chiều vào trên đôi cánh mỏng kia rồi ! Thật cảm ơn thiên nhiên đã khéo sắp đặt cho em 1 Mẫu tuyệt như thế để em ngông cuồng làm cái điều gọi là Indirect shot - hay Văn chương gọi là Ý tại ngôn ngoại - Còn dân Bi-da thì gọi là ...A-băng


Last edited by a moderator:
Re:Trở lại Bến Tầm Dương
Có vẻ như cái bến Tầm Dương lúc nào cũng ưu ái bác Tà hay sao ấy. Lần này trùng phùng lại chiêu đãi bác Tà những khoảng khắc thật tuyệt. Còn ảnh đẹp chắc là nhờ ống kính thôi (ghen tị với bác tý
). Thanks bác
Có vẻ như cái bến Tầm Dương lúc nào cũng ưu ái bác Tà hay sao ấy. Lần này trùng phùng lại chiêu đãi bác Tà những khoảng khắc thật tuyệt. Còn ảnh đẹp chắc là nhờ ống kính thôi (ghen tị với bác tý

