Buồn thật! Bữa em cũng bị đoạn này...
4 chú bu em lận. Tình huống đường cong vòng vèo - hoét !
Hả? Chuyện gì? "anh chuyển làn không xi nhan!" "giỡn hòai! thấy tóc bạc trắng không? khó nhai à nha. Đi à"... "thôi anh đi đi".
4 chú bu em lận. Tình huống đường cong vòng vèo - hoét !
Hả? Chuyện gì? "anh chuyển làn không xi nhan!" "giỡn hòai! thấy tóc bạc trắng không? khó nhai à nha. Đi à"... "thôi anh đi đi".
Em cảm ơn các bác đã cho em rất nhiều kinh nghiệm. Lúc đó em thật sự chỉ nghĩ là nó xin mình cho, ko phải em nhiều tiền như bác nào nói đâu.
Em cũng định ko cho như lại chưa có kinh nghiệm dzụ này em sợ như bác phibienhoa nói nó hành mình thì 1001 cách, tự nhiên sợ nó giam xe nên thôi cho đi cho yên tâm.
Có bác gì nói em cụ bán vé số xin em ko biết có cho như thế ko? Em xin thưa là em có (ngu kệ, họ ác thì họ mất đức của họ thôi, mà < 200 nhé, trên thì em "hổng có tiền")
Cho rồi mới thấy tiếc, lên hỏi các bậc đàn anh để sau này để 200 đó đóng góp cho OS từ thiện thích hơn nhiều
Em cũng định ko cho như lại chưa có kinh nghiệm dzụ này em sợ như bác phibienhoa nói nó hành mình thì 1001 cách, tự nhiên sợ nó giam xe nên thôi cho đi cho yên tâm.
Có bác gì nói em cụ bán vé số xin em ko biết có cho như thế ko? Em xin thưa là em có (ngu kệ, họ ác thì họ mất đức của họ thôi, mà < 200 nhé, trên thì em "hổng có tiền")
Cho rồi mới thấy tiếc, lên hỏi các bậc đàn anh để sau này để 200 đó đóng góp cho OS từ thiện thích hơn nhiều
Tiếc vì bác không lấy biên nhận. Gặp em, em đòi biên nhận đàng hoàng, về còn giải trình với vợ.
Nếu không, em đưa chìa khoá, giấy tờ cho chú ấy, đề nghị đổi chỗ. Để em đứng xin thay, chú ấy lấy xe em mà chạy.
Nếu không, em đưa chìa khoá, giấy tờ cho chú ấy, đề nghị đổi chỗ. Để em đứng xin thay, chú ấy lấy xe em mà chạy.
Last edited by a moderator: