Hạng C
17/6/15
836
1.628
93
Dạ đúng rồi bác, em đang tập xe cho thằng em vợ, xe nhà nên đi đâu cho nó chạy em ngồi kế bên. Chạy cứng rồi nhưng em không yên tâm vì cậu ấy chạy xe máy thì thôi rồi. Tính em cẩn thận mà. Bữa em ngồi kế không nhắc thì chắc hun đít rồi mặc dù đi không nhanh.
Em nhắc nhở chỉ bảo thì cậu ấy nói hôm sau anh ra sau ngồi để em chạy, OK, thì hôm sau đúng thật là mém chơi phát nữa. Em bảo bữa sau anh sẽ ngồi trước tiếp còn khi nào cậu có bằng thì cậu tự chạy anh không nhắc nữa có bị gì thì cậu tự chịu. Vì xe chung của 2 VC nên em chỉ nói tế nhị vậy thôi chứ nói sao được.
P/s: Các bác đừng ném đá vụ em cho cậu em chạy khi chưa có bằng, vì học trong trường chả được bao nhiêu nên em phải kèm thêm thực tế. Em có dặn cậu rồi" Lỡ có gì kéo ghế ra sau ngồi, em leo qua tài xuống giải quyết cho". Phải chạy thực tế nó mới cứng tay được chứ mấy thầy dạy chỉ để thi đậu thôi, rồi có khi mấy cu cậu cầm tấm bằng trên tay ra đường thì khổ cho người khác.
Đợi có bằng rồi tập sau có gì đâu, bác làm hình như là ngược quy trình, có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho mọi người.
 
Hạng D
10/6/10
1.525
1.393
113
Nói chung chuyện mượn xe thì rất là bực mình, người biết chuyện sẽ ít khi nào hỏi mượn xe, trừ TH rất cần thiết. Xe của em thì dĩ nhiên là ko muốn cho mượn, mà đã hỏi rồi thì từ chối cũng khó.
Theo em nếu cho mượn 1-2 bữa thì dc, chứ cả tháng thì miễn nhá... nếu có va quẹt gì thì lần sau khỏi cho mượn nữa :D
 
Hạng D
31/3/10
1.655
1.016
113
Sì Gòn
Tình cảm anh em mà có chi phải suy nghĩ, nhưng mà mượn để làm gì mà bà xã đã lên tiếng rồi thì thôi. Nếu trường hợp này bà xã mình nói dứt khoát là không Chị cho mầy tiền đi thuê xe.
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng C
16/3/15
871
1.743
93
Bác kiu dzợ bác lên đây đọc tất cả comment, hình như còn một thớt nữa, cho đọc luôn, rồi bác giao cho dzợ bác quyết, níu được, cho em dzợ đọc lun. Cuối cùng nói với nó , để bảo vệ tao, tao có một KHO CHÔNG = Không cho.:3ddaomat::3ddaomat::3ddaomat:
 
Hạng D
21/3/08
4.894
4.644
113
hcm
Nhiều trang quá em không đọc hết các ý kiến, nhưng với em là thế này:

- Tứ thân phụ mẫu với em như nhau
- Anh em hai bên là như nhau

Với em, trừ khi cái thằng em vợ này trăm phần nó xách xe đem cầm thì em không cho mượn, còn ngoài ra nếu nó đủ trách nhiệm hợp pháp trước pháp luật, các lý do khác xảy ra tới đâu, xử lý tới đó, bỡi cái tình nó hơn nhiều cái mà mình đang nghĩ vốn nó méo biết có xảy ra hay không!
 
Hạng B2
24/3/16
150
160
43
37
em vợ bác chủ mượn xe đi đâu làm je mà 1 tháng lận, jay thì lâu quá, nếu xe cũ thì vô tư, còn xe mới tích cóp mua thì xót lắm, chia tay đi bác, nếu trong tgian ngắn thì oke hơn.
 
Hạng F
16/7/15
6.392
27.883
113
Giao ước của bác không thể lớn hơn luật được, nếu có gì xảy ra thì bác vẫn phải chịu trách nhiệm dù giao ước thế nào. Trừ trường hợp người thân mà em sẵn sàng chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp, còn lại là không cho mượn.
Khi có va quẹt, chỉ cần tài xế không vi phạm các quy định bảo hiểm thì vẫn bảo hiểm bình thường.
thế những nơi cho thuê xe tự lái mần răng!?!?
cho mượn chỉ khác cho thuê ở chổ giá = 0 đồng.
chắc chắn có thể làm hợp đồng cho mượn, và chủ xe sẽ không chịu trách nhiệm trong khoảng thời gian này;
 
Hạng B2
12/2/13
134
201
43
Không nói đâu
thế những nơi cho thuê xe tự lái mần răng!?!?
cho mượn chỉ khác cho thuê ở chổ giá = 0 đồng.
chắc chắn có thể làm hợp đồng cho mượn, và chủ xe sẽ không chịu trách nhiệm trong khoảng thời gian này;
Em nghĩ là cả người cho thuê và người thuê chịu trách nhiệm bồi thường cho người bị nạn, đồng thời người thuê chịu trách nhiệm với người cho thuê. Thường thì người thuê sẽ phải bồi thường thoả đáng nếu không muốn là tình tiết tăng nặng khi bị khởi kiện.
Em đang đợi bác nào làm dịch vụ cho thuê xe mà đã gặp trường hợp này vào trả lời chắc sẽ thuyết phục hơn.