Hạng B2
12/2/13
134
201
43
Không nói đâu
Em xin phục vụ các bác 1 câu chuyện, câu chuyện này em xem lâu lắm rồi nên em ko nhớ chính xác mà laị ko phải ở xứ ta nên các bác cứ coi như là em xạo cũng được. Câu chuyện như sau:
Bác A có 1 chiếc xe ( tích cóp mãi mới mua được)+ 1 cậu em vợ(có ngay lập tức khi cưới vợ)
1 hôm cậu em vợ sang bác A mượn xe để đi công chuyện
Bác A nói: xe anh đang bị trục trặc gì đó ở hệ thống thắng, mỗi khi thắng nó kêu lục cục, anh đang định lát nữa mang ra hãng kiểm tra.
Em vợ bác A nói: Anh cứ cho em mượn, em đi 1 lúc rồi về, khi về em mang qua hãng kiểm tra luôn cho anh, em đang có việc gấp.
Bác A nể tình em vợ nên cho mượn luôn. Cậu em vợ phóng xe lên cao tốc và bị tai nạn=> hy sinh+ xe tan nát.
Sau 3 tháng điều tra( trong 3 tháng đó bác A đi lại =grab taxi hay uber gì đó), cơ quan điều tra kết luận, tai nạn xảy ra do lỗi hệ thống thắng, bác A biết nhưng vẫn cho cậu em sử dụng, biết có nguy hiểm mà vẫn cho mượn=> gián tiếp giết người. Xe không được bảo hiểm bồi thường vì biết trục trặc mà vẫn phi lên cao tốc=> cố tình phá hoại. Rồi bác A bị xử thế nào thì em không nhớ nữa. Ở ta là bác A ra bã luôn.
Câu chuyện của em đấn đây là hết. Mong các bác rút được gì đó từ câu chuyện này.
 
Hạng D
25/8/16
2.884
6.036
113
Em xin phục vụ các bác 1 câu chuyện, câu chuyện này em xem lâu lắm rồi nên em ko nhớ chính xác mà laị ko phải ở xứ ta nên các bác cứ coi như là em xạo cũng được. Câu chuyện như sau:
Bác A có 1 chiếc xe ( tích cóp mãi mới mua được)+ 1 cậu em vợ(có ngay lập tức khi cưới vợ)
1 hôm cậu em vợ sang bác A mượn xe để đi công chuyện
Bác A nói: xe anh đang bị trục trặc gì đó ở hệ thống thắng, mỗi khi thắng nó kêu lục cục, anh đang định lát nữa mang ra hãng kiểm tra.
Em vợ bác A nói: Anh cứ cho em mượn, em đi 1 lúc rồi về, khi về em mang qua hãng kiểm tra luôn cho anh, em đang có việc gấp.
Bác A nể tình em vợ nên cho mượn luôn. Cậu em vợ phóng xe lên cao tốc và bị tai nạn=> hy sinh+ xe tan nát.
Sau 3 tháng điều tra( trong 3 tháng đó bác A đi lại =grab taxi hay uber gì đó), cơ quan điều tra kết luận, tai nạn xảy ra do lỗi hệ thống thắng, bác A biết nhưng vẫn cho cậu em sử dụng, biết có nguy hiểm mà vẫn cho mượn=> gián tiếp giết người. Xe không được bảo hiểm bồi thường vì biết trục trặc mà vẫn phi lên cao tốc=> cố tình phá hoại. Rồi bác A bị xử thế nào thì em không nhớ nữa. Ở ta là bác A ra bã luôn.
Câu chuyện của em đấn đây là hết. Mong các bác rút được gì đó từ câu chuyện này.
Xạo nhưng mà hay:3dcuoigif:
 
  • Like
Reactions: lampvep
Hạng F
23/3/12
9.236
19.442
113
TP. HCM
Bàn tới bàn lui đủ kiểu.
Anh thớt ít đi, nó mượn 1 tháng, thì thôi bán cha nó đi.
Thằng e có tiền thì mua, ko thì bán cho người khác.
Khi nào muốn đi xe thì thuê xe trên ô ết này, thiếu gì xe!
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng D
27/8/13
2.466
3.073
113
HCM
Chủ thớt lặn mất tiêu....chắc xin nghỉ phép đi hầu e vợ rồi!!! Khổ thân bác chủ!
 
Hạng F
30/3/09
6.128
20.488
113
Xe thì không thiếu, chỉ có điều thằng em đó lại ....... thiếu tiền
nên mới phải đi mượn
Bàn tới bàn lui đủ kiểu.
Anh thớt ít đi, nó mượn 1 tháng, thì thôi bán cha nó đi.
Thằng e có tiền thì mua, ko thì bán cho người khác.
Khi nào muốn đi xe thì thuê xe trên ô ết này, thiếu gì xe!
 
Hạng B2
12/2/13
134
201
43
Không nói đâu
Chạy xe đi ăn hủ tíu thôi hả anh? Sao ít vậy?
Vợ em ko đi làm, ở nhà nội trợ, xe bả để nhà. Lâu lâu bả lấy đi gội đầu, cafe với bạn, cả tháng bả đi có khi ko được 50 km...Nên em phải trợ giúp bằng cách thỉnh thoảng lấy đi làm cho cái xe nó có hoạt động, đến kỳ còn đi bảo dưỡng. Nhà em cách VP có hơn 1km, xe em đi làm cả tháng cũng chỉ 150km, lên được đến 7-8Kkm/ năm là nhờ thỉnh thoảng đi chơi xa, ko thì cả năm chỉ được 2000 km thôi. Mà em và vợ em đều mê xe, ko đứa nào chịu bán xe của mình. Thôi thì để cả 2, có thì thừa mà ko có thì thiếu.