23/10/06
14.638
5.121
113
[Chuyến đi lịch sử cung đường Kala - Tam Bố] Ngọn Lửa Đam Mê

Hành trình Kala-Tam bố tháng 9/2018

Sau nhiều ngày trăn trở,
Sau những lần chém gió...
Hành trình Kala - Tam bố được bắt đầu từ những cuộc nhậu tàn canh với những chiến binh máu lửa.
Đoàn dự kiến 3 ngày 3 đêm nhưng khó khăn đã kéo dài gấp đôi dự kiến.
11 chiến binh với 4 xe đầy đủ đồ chơi đã vào cung đường trong tâm trạng hân hoan như những chàng trai vui vẻ đi dạo chơi, ngắm hoa, bắt bướm.[pagebreak][/pagebreak]

Nhiều khúc đường tưởng không qua nổi.
Nhiều đêm cắm trại liên hoan bên bờ suối mát.
Nhiều pha hấp dẫn như những thước phim khám phá .
Nhiều cuộc tranh luận nảy lửa với các ý tưởng của bộ não bùn đất.
Hình ảnh được ghi nhận trong suốt hành trình phục vụ những người chưa có điều kiện chứng kiến và các bạn gần xa trong nam ngoài bắc….

[Chuyến đi lịch sử cung đường Kala - Tam Bố] Ngọn Lửa Đam Mê


Đoàn rất mong được sự thông cảm của các bạn đam mê bộ môn lao động trí tuệ không giống ai này.
Thành viên chuyến đi: Luong Minh Tam, Mucachai - Nguyễn Đỗ Trung, Kien Nguyen,
Nguyen Nhatvuong, F1 racer - Nguyen Phong, Hồ Ka Ka, anh Thanh Quoắn, anh Phúc Long Khánh, Tran Viet Dung, Phan Nguyen, Long Giang Jeans

(Trích lời mở và hình ảnh: Luong Minh Tam)
 
Last edited by a moderator:
23/10/06
14.638
5.121
113
Chờ và chờ đến hết ngày để duyệt hồ sơ, thôi no ấm cái đã mai tính tiếp :p
Với trò này thì thằng đàn ông cái gì làm cũng được, kể cả làm vợ cho thằng khác :p Ví như Dũng Ngỗng, không gì là ko thể: Vừa là Chã, vừa là 1 tay a nuôi của đoàn.

[Chuyến đi lịch sử cung đường Kala - Tam Bố] Ngọn Lửa Đam Mê
[Chuyến đi lịch sử cung đường Kala - Tam Bố] Ngọn Lửa Đam Mê